Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Về nhà ăn Tết một ngày, bác sĩ xin quay lại bệnh viện để chống dịch

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-06 12:02
Trước tình hình thiếu hụt nhân lực y tế chống dịch virus corona, bác sĩ Fu Xinyu (Thành Đô, Trung Quốc) làm đơn xin quay lại bệnh viện để hỗ trợ đồng nghiệp.

"Quay lại làm việc đi con, mua luôn vé sáng mai nhé. Mai bố mẹ sẽ đưa con ra bến xe. Những lúc thế này, có nhiều người cần sự giúp đỡ của các bác sĩ như con lắm".

Đó là những lời cha mẹ Fu Xinyu, bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện ở Thành Đô (Trung Quốc), nói với cô khi cô vừa cùng chồng trở về quê nhà ở tỉnh Thiểm Tây để đón Tết Nguyên đán ngày 23/1, theo The Paper.

Ve nha an Tet mot ngay, bac si xin quay lai benh vien de chong dich hinh anh 1 209.jpg
Sau một ngày nghỉ Tết, Fu Xinyu xin quay lại làm việc chống dịch virus corona.

Vào thời gian này, dịch virus corona bùng phát và lây lan ở nhiều địa phương, tình hình khẩn cấp cũng ban bố để chống dịch. Lực lượng nhân viên y tế các tỉnh, thành phố cũng được kêu gọi tới hỗ trợ.

Chưa biết mở lời ra sao để thông báo với cha mẹ rằng cô muốn quay lại làm việc, Fu đã được hai người "ra lệnh" như vậy, sắp xếp lại đồ để quay lại Thành Đô ngày 24/1.

Sau đó, nữ bác sĩ nhanh chóng nộp đơn đến làm việc tại khoa truyền nhiễm để hỗ trợ đồng nghiệp.

Đến ngày 1/2, sau khi trải qua lớp tập huấn cấp tốc, cô bắt đầu trở lại làm việc cùng các y, bác sĩ khác để chống dịch.

Cha Fu, một cán bộ công chức mới về hưu, cũng được chính quyền địa phương bổ nhiệm làm đội trưởng đội phản ứng đối phó dịch còn mẹ Fu, cựu cán bộ y tế, cũng quay trở lại hỗ trợ bệnh viện địa phương.

"Bố từng ở tiền tuyến chiến đấu với dịch SARS. Bố quen thuộc các quy trình và có kinh nghiệm. Lần này bố cũng có thể giúp đỡ", bố Fu nhắn tin cho con gái.

Để con yên tâm công tác, cha mẹ Fu cũng giúp chăm sóc cháu trai và thường xuyên cập nhật hình ảnh, nhắn tin động viên nữ bác sĩ.

"Những ngày đầu làm việc tại khoa truyền nhiễm, tôi thường không ăn uống, nhịn đi vệ sinh suốt 12 tiếng để không phải cởi bỏ đồ bảo hộ, chỉ nghỉ giải lao một lần vào bữa trưa. Mặt tôi và nhiều đồng nghiệp cũng đau, hằn vết đỏ do đeo khẩu trang và kính bảo hộ. Tất cả đều nỗ lực hết sức để đẩy lùi dịch càng sớm càng tốt", Fu chia sẻ.

Tính đến 5/2, số người tử vong vì dịch viêm phổi cấp do virus corona đã tăng lên 492, trong đó 490 người ở Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm bệnh tăng lên 24.534. 31 tỉnh thành của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có người nhiễm bệnh.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...