Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Ước mơ giản dị của cô bé "ngồi hát đỡ buồn"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-10 07:09

Hoàng Thị Kiều Oanh có vẻ ngoài trầm tính, chững chạc hơn so với tuổi 11. Bất chấp hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô bé vẫn lạc quan và sôi nổi khi nhắc đến ước mơ ca hát.

Kiều Oanh có gương mặt sáng, xinh xắn và nụ cười tươi dù trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn. Sinh ra trong gia đình nghèo tại xã miền núi Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào vài mảnh ruộng nhỏ. Bố mất năm Oanh 6 tuổi, mẹ em đi thêm bước nữa. Nhưng sau khi em trai Oanh mất do bệnh, ba dượng cũng bỏ mẹ con em đến nơi khác sinh sống.

Đang ở tuổi ăn tuổi lớn, Kiều Oanh ý thức được khó khăn của gia đình. Cô bé khá trầm tính, chững chạc và có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống. “Em muốn một cuộc sống bình yên hơn, vui vẻ hơn”, Oanh thỏ thẻ tâm sự.

Uoc mo gian di cua co be 'ngoi hat do buon' hinh anh 1
Ước mơ của cô bé Kiều Oanh là trở thành ca sĩ.

Không có nhiều đồ chơi hay búp bê như bạn bè, cũng không có ai bên cạnh để chia sẻ nỗi niềm nên mỗi khi buồn, Oanh chọn cách “ngồi hát cho đỡ buồn”. Trở thành ca sĩ là ước mơ lớn nhất của em. “Em thích hát lắm, em có thể hát cả ngày mà không thấy chán. Mẹ em còn hay hỏi em là sao hát miết, hát cả ngày vậy”, cô bé hồn nhiên chia sẻ.

Ở trường, môn học mà Oanh thích nhất là môn Âm nhạc. Mỗi khi trường tổ chức văn nghệ hay các cuộc thi hát, cô bé đều đăng ký tham gia. Từng đoạt giải nhì trong một cuộc thi văn nghệ năm lớp 3, em luôn tự hào về thành tích đó, gặp ai cũng muốn khoe. Ở nhà, mỗi lần hàng xóm bật karaoke, Oanh lại chạy sang… xin hát “ké”.

Quê gốc của Oanh ở miền Bắc, dù rất muốn nhưng cô bé chưa được về quê lần nào. Qua những lần nghe đài, xem các chương trình ca nhạc trên TV, Oanh đã nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Trong những giấc mơ của mình, cô bé luôn thấy mình đứng trên sân khấu lớn và hát những ca khúc về quê hương, đất nước.

“Em muốn về Bắc để xem họ múa, hát theo kiểu truyền thống dân tộc và học hỏi. Em cũng muốn học đàn để sau này có thể tự đàn tự hát” - Kiều Oanh đã tự lên kế hoạch cho ước mơ của mình dù hành trình để thực hiện không mấy dễ dàng. Mỗi khi nhìn lại cuộc sống gia đình, Oanh không khỏi lo lắng hoàn cảnh hiện tại sẽ cản bước ước mơ.


Video - Ước mơ giản dị của cô bé 'ngồi hát đỡ buồn' Hoàng Thị Kiều Oanh có vẻ ngoài trầm tính, chững chạc hơn so với tuổi 11. Bất chấp hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô bé vẫn lạc quan và sôi nổi khi nhắc đến ước mơ ca hát.

Câu chuyện của Oanh cũng là câu chuyện của nhiều em nhỏ khác ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Các em ấp ủ những ước mơ tươi đẹp giữa một thực tế khó khăn, thậm chí nhiều bé còn không dám chắc sẽ thực hiện được ước mơ đó.

Như những cánh bồ công anh cần gió để bay cao bay xa, ước mơ của các em nhỏ cần những lời động viên để hiện thực hóa, cũng như hiểu rằng cuộc sống không chỉ có khó khăn mà vẫn còn nhiều điều diệu kỳ. Mỗi thông điệp yêu thương, chia sẻ từ cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Kiều Oanh và các em nhỏ khác vững bước trên hành trình tương lai.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận