Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Tuổi già bi kịch, đau buồn của "cha đẻ" các siêu anh hùng Marvel

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-04-12 03:04

Khán giả sững sờ khi biết Stan Lee, huyền thoại của giới truyện tranh comic, có cuộc sống tuổi già đầy sóng gió vì cô con gái J.C ngược đãi, không ngừng bòn rút tiền của.

Stan Lee là nhân vật quen thuộc với người hâm mộ Marvel lâu nay bởi ông là người sáng tạo ra hầu hết siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong vũ trụ Marvel từ thập niên 60 như Người Nhện, Hulk, nhóm Fantastic Four, Người Sắt, Thor, X-Men... Ông cũng được biết đến với khối tài sản tầm 50-70 triệu USD với mức lương 1 triệu USD hàng năm từ Marvel.

Bởi vậy, ai cũng nghĩ Lee có tuổi già sung túc và hưởng lợi từ thành quả tuổi trẻ của bản thân. Nhưng theo Hollywood Reporter, sự thật hoàn toàn trái ngược.

Con gái 67 tuổi nghe lời đàn ông xấu, bòn rút tiền bạc của cha

Hồi tháng 2, một xích mích lớn nổ ra giữa Stan Lee và cô con gái 67 tuổi J.C (Joan Celia). Điều này không lạ vì mối quan hệ bất ổn lâu năm của hai bên. Đây như giọt nước làm tràn ly.

Cụ thể, ngày 13/2, trong tình trạng viêm phổi, Lee đã ngồi tại văn phòng của luật sư riêng Tom Lallas và ký một tài liệu công chứng khẳng định ông và người vợ quá cố đã sắp xếp chu cấp cho con gái J.C bởi cô này không thể tự kiếm sống và thường tiêu xài hoang phí.

Tuoi gia bi kich, dau buon cua 'cha de' cac sieu anh hung Marvel hinh anh 1Stan Lee là "vị thần" trong lòng fan Marvel. Ảnh: Hollywood Reporter.

Lee khẳng định: "Thật bất thường khi mỗi tháng J.C đều tiêu 20.000 đến 40.000 USD (450 đến 900 triệu đồng) từ thẻ tín dụng, đôi khi còn nhiều hơn. Mỗi khi tôi không chu cấp đủ thì nó la hét, mắng mỏ và khóc lóc".

Lee cho biết con gái còn thường xuyên yêu cầu tăng mức tiền chu cấp, thậm chí đòi ông sang tên tài sản. Ông khước từ vì "điều đó sẽ gia tăng nỗi sợ lớn nhất của tôi: sau khi tôi chết, con gái tôi sẽ thành vô gia cư và túng quẫn".

Dù bệnh tật, Lee vẫn phát hiện ra con gái đang qua lại với ba gã đàn ông có "dụng ý xấu": Jerardo "Jerry" Olivarez, Keya Morgan và Kirk Schenck (luật sư riêng của J.C). Vì người phụ nữ 67 tuổi có rất ít bạn bè, ba gã đàn ông này ngày càng có ảnh hưởng đối với bà. Lee cho rằng cả ba đều có mục đích lợi dụng J.C chiếm dụng tài sản, tiền bạc của ông.

Nay 95 tuổi, vai trò của Lee ở Marvel chỉ dừng lại ở hình thức, cộng với việc đóng vai khách mời trong hầu hết phim Marvel. Mặc dù vậy, ông vẫn được cộng đồng fan Marvel tôn thờ là "vị thần" đã sáng tạo ra các siêu anh hùng.

Theo Hollywood Reporter, vài ngày sau khi văn bản trên được công chứng, Lee "hoặc ai đó" đã thay đổi văn bản. Đầu tiên, Tom Lallas bị "đá" khỏi vai trò luật sư cho Lee. Tiếp đó, Cảnh sát Los Angeles đã được gọi đến nhà ông ở Hollywood Hills vì nguyên nhân chưa công bố.

Tuoi gia bi kich, dau buon cua 'cha de' cac sieu anh hung Marvel hinh anh 2Joan Celia (J.C), con gái Stan Lee, trong một lần xuất hiện cùng cha và nhà đồng sáng lập Apple, Steve Wozniak. Ảnh: Bizjournals.

Nhưng sau văn bản đó, Lee đã bị con gái J.C và "người bạn" Keya Morgan kiểm soát gắt gao hơn. Họ đóng cửa hạn chế tiếp Mike Kelly, người trợ lý của Lee trong suốt một phần tư thế kỷ, người thường xuyên đến nhà ông mỗi ngày để trò chuyện. Một trợ lý khác là Vince Maguire, bạn của Morgan và là anh trai của nam diễn viên Tobey Maguire, được thuê thay thế.

J.C và Morgan cũng sa thải người quản gia và làm vườn đã gắn bó với Lee trong hàng thập kỷ, thuê cho ông một luật sư khác là Jonathan Freund, đồng thời đổi số điện thoại, kiểm soát email. "Stan Lee bị thoái hóa mắt và không thể đọc được những chữ cái nhỏ", Morgan giải thích, "Tôi đã đọc email thay cho ông từ nhiều năm nay. Ông ấy rất biết ơn".

Con gái dùng bạo lực với cha mẹ để đòi xe hơi mới

Trong khi J.C từ chối trả lời về vụ việc thì luật sư của bà này là Schenck cho biết "câu chuyện không phải là J.C lợi dụng cha mình, mà là chính bà ta bị lợi dụng bởi những gã đàn ông khác".

Những người khác liên quan đến vụ việc cũng đã lên tiếng. Những câu chuyện mâu thuẫn và đối nghịch nhau, tiết lộ cuộc sống tuổi già bị ngược đãi của Stan Lee, người được coi là biểu tượng văn hóa Mỹ. Trong vài trường hợp, các vụ việc còn khiến cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc.

Theo Hollywood Reporter, Stan Lee sống bên bà vợ người Anh có tính cách quyết liệt Joan và cô con gái rắc rối J.C. Trong cuộc hôn nhân kéo dài 7 thập kỷ, Joan đã thúc giục chồng đi đến những quyết định mạo hiểm trong sự nghiệp, bao gồm việc tạo ra nhóm Fantastic Four và những siêu anh hùng với những tì vết đời thực.

Tuoi gia bi kich, dau buon cua 'cha de' cac sieu anh hung Marvel hinh anh 3Sau khi vợ Stan Lee qua đời, ông bị con gái và "những kẻ xấu" kiểm soát. Ảnh: Getty Images.

Những quyết định đó khiến sự nghiệp của Lee có tầm ảnh hưởng lớn từ thập niên 90 đến tận ngày nay. Ông và vợ kiếm được khoản tiền kếch xù nhờ các siêu anh hùng của mình vẫn là những công cụ hốt bạc của hãng Marvel. Nhưng việc Joan qua đời vào ngày 6/7/2017 ở tuổi 95 đã đánh dấu sự khởi đầu của những bi kịch.

Khi không có người vợ sáng suốt ở bên cạnh, Lee lâm vào khó khăn vì ông không biết cách quản lý tài chính, có thói quen làm hài lòng người xung quanh bằng cách nói bất cứ thứ gì họ muốn nghe, lịch sử hợp tác với các diễn viên tệ hại, bao gồm thương vụ Stan Lee Media hợp tác với Peter F. Paul, một kẻ buôn ma túy bị kết án. Lee còn bị đồn không tin tưởng các ngân hàng, giấu diếm hàng triệu USD tiền mặt.

Và quan trọng nhất, Lee không thể kiểm soát được cô con gái. Khi vợ ông còn sống, bà không để mọi chuyện tồi tệ đến mức này. J.C chưa bao giờ kết hôn, dù được cho là khá tử tế và xởi lởi nhưng lại mắc thói mua sắm vô tội vạ, lại thêm tính nóng nảy thiếu kiểm soát nên đã bị "đá" khỏi nhiều doanh nghiệp ở Los Angeles, do vậy cũng thất nghiệp và không thể nuôi sống bản thân.

Hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào khoản tiền chu cấp của cha mẹ, J.C dần thay đổi và đối xử rất tệ với cha. Theo những nhân viên chăm sóc y tế cho Lee, J.C thường xuyên gọi điện mắng mỏ, lăng mạ cha mình. Thậm chí, số cuộc gọi lên đến hàng chục cuộc mỗi ngày. Rất thường xuyên, Lee khản cả giọng sau khi nghe điện thoại từ con gái.

"Cô ta cãi cọ vì bất cứ lý do nhỏ xíu nào", một nhân viên cho biết, "Cô ta không hề biết suy xét". Thêm vào đó, có 3 lần J.C "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với cha và mẹ (khi bà còn sống).

Trong đó, có một lần tranh cãi về quyền sở hữu chiếc xe hơi Jaguar mới mua vào năm 2014. J.C bị cho là đã xách tay mẹ, đẩy bà áp vào cửa sổ, rồi tóm lấy cổ cha và đập đầu ông vào chiếc ghế gỗ, để lại một vết sẹo ở phía sau sọ. Vợ chồng Lee yêu cầu không báo cảnh sát để bảo vệ con gái.

Có âm mưu lấy máu Stan Lee làm thành "mực" để kinh doanh

Về ba người đàn ông bị cho là "kẻ xấu" rủ rê con gái Stan Lee bòn rút ông, họ không phải là một nhóm thống nhất mà cũng đấu đá nhau để tranh quyền đoạt lợi. Keya Morgan, một doanh nhân chuyên làm về văn hóa Mỹ, có vai trò lớn nhất và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến J.C cũng như Lee hiện tại.

Hồi tháng 12/2017, Jerardo Olivarez, một chuyên viên truyền thông, đã bị những kẻ còn lại đẩy ra khỏi nhóm, vu cho tội sử dụng trái phép tiền của Lee. Olivarez cho rằng chính Morgan đã lập mưu đẩy loại ông ta khỏi cuộc chơi, rồi cấu kết với Max Anderson, một người đã làm việc với Lee hàng thập kỷ nhưng hung dữ và có tiền án tiền sự.

Tuoi gia bi kich, dau buon cua 'cha de' cac sieu anh hung Marvel hinh anh 4Văn bản cho thấy máu của Stan Lee được lấy làm mực để kinh doanh. Loại mực này được cho là đã dùng để ký trên ấn bản truyện tranh Black Panther mới. Ảnh: Hollywood Reporter.

Olivarez cho rằng Morgan và Anderson muốn lừa Lee để chiếm dụng các kỷ vật giá trị của ông, trong dự án về bảo tàng Stan Lee. Vì ban đầu, Lee tuyên bố chỉ cho mượn các kỷ vật, có thể lấy lại bất cứ lúc nào, nhưng Anderson lại đang giữ một văn bản Lee ký, đồng ý "tặng" các kỷ vật cho bảo tàng như "những món quà cá nhân".

Olivarez cũng tố Morgan có ý tưởng lấy máu của Lee để trộn thành một loại mực ADN để viết và dùng cho các loại tem. Ý định này có gì đó "ma quỷ". Còn Morgan đã tố Olivarez ăn cắp máu của Lee "như một con ma cà rồng hút máu" trong một bài tin giật gân trên TMZ hôm 2/4.

Sau khi Olivarez bị đẩy khỏi hội, Morgan từng bước xây dựng hình ảnh bản thân như một người hùng trong câu chuyện, còn những người khác đều là kẻ phản diện.

Ông này đặt trong phòng ngủ tượng điêu khắc của Người Nhện, nhân vật nổi tiếng bậc nhất của Lee, và tượng kích cỡ người thật của chính Lee.

Tuoi gia bi kich, dau buon cua 'cha de' cac sieu anh hung Marvel hinh anh 5Keya Morgan (phải) là kẻ được cho là đang kiểm soát mọi hành động và phát ngôn của Stan Lee hiện nay. Trong ảnh, cả hai đứng cùng tài tử John Travolta. Ảnh: Twitter.

Chính Morgan và Anderson lại tiếp tục bước vào cuộc tranh quyền đoạt lợi mới khi cả hai liên tục ngầm tố nhau. Anderson bị phanh phui quá khứ phạm tội, bao gồm tội bạo hành vợ và từng đi tù. Bị tố như "một con quỷ bạo lực", ông này khẳng định chính Morgan đứng sau điều đó.

Còn Morgan đang chặn mọi liên lạc của bên ngoài đến Lee, riêng việc tung đoạn clip Lee phủ nhận tài liệu mình đã ký cho thấy ông này đang nắm quyền kiểm soát.

Bị giam như tù nhân, cha đẻ Marvel cần một "siêu anh hùng" cứu giúp

Kể với Hollywood Reporter về tình trạng hiện tại của Lee, y tá Linda Sanchez, cho biết sau khi người vợ Joan qua đời, ông lâm vào tình trạng mất ngủ kinh niên.

Hôm 20/2, Sanchez nộp một bản tường trình không công chứng về những cuộc cãi vã và đụng chạm thể chất giữa con gái J.C và Lee. Thêm vào đó, những người quanh Lee còn tổ chức những cuộc thảo luận về tài chính của ông mà không hề có luật sư của ông tham dự. Chính Sanchez cũng bị luật sư Kirk Schenck của J.C ép ký thỏa thuận không tiết lộ nhưng cô không chịu ký.

Sanchez đã nộp tường trình này cho cảnh sát. Cô cho biết Morgan uy hiếp sẽ công bố việc cô từng đi cai nghiện và gây tai nạn xe để ngăn cô nói ra sự thật. 

Sanchez đã có chồng và khi cô mang thai, cô bị J.C nghi ngờ là mang thai với ông cụ 95 tuổi, đe dọa sẽ "bắt" con mình khi nó được sinh ra. Cô cũng phát hiện ra camera giấu kín trong nhà, cô nghi điện thoại bị cài đặt nghe lén.

Khi luật sư riêng Lallas còn làm việc với Lee, ông cũng bị J.C "hành" qua điện thoại trong vòng một tháng cuối. Bà này để lại 60 tin nhắn thoại trong điện thoại của vị luật sư, hầu hết là tranh cãi về cha mình. Trong một tin nhắn, J.C tuyên bố "Tôi muốn một ngày nào đó Marvel là của tôi".

Vào đêm 15/3, Morgan và J.C đến văn phòng của Lee ở Pow!, Beverly Hills và lấy đi một số đồ đạc không ai rõ là gì. Công ty đã gọi báo Sở Cảnh sát Los Angeles về việc này. Liền đó, Morgan tung clip Lee giải thích ông "nhờ con gái đến công ty để lấy một số đồ đạc cá nhân mà tôi cần để ở nhà chứ không phải văn phòng".

Nhưng Pow! tuyên bố rằng bất chấp Lee đồng ý, việc ai đó vào văn phòng lúc nửa đêm là không hề bình thường. Đến nay, họ vẫn không rõ Morgan và J.C đã lấy đi thứ gì.

Mới đây nhất, hôm 7/4, Morgan và J.C hộ tống Lee tham gia hội chợ Comic Con ở Thung lũng Silicon. Ông cụ 95 tuổi dành cả hai ngày cuối tuần ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhưng người hâm mộ đã đăng tải hình ảnh mệt mỏi của ông lên mạng, tức giận vì ông bị "lôi đi xung quanh" như một "món hàng".

Nhưng phản hồi về thông tin này, Morgan cho biết Lee nói rất nhiều lần rằng ông thích chuyến đi đến hội chợ.

Alan Duke, người bạn từng bày tỏ sự quan tâm với Lee nhưng bị ông làm ngơ, cho rằng Lee cần có người bảo trợ độc lập. "Đó là cách giải quyết duy nhất. Ai đó nên nhảy vào để chăm sóc J.C vì cô ta quá yếu ớt trước những ký sinh trùng xung quanh", Duke nói.

Bradley J. Herman, người quản lý kinh doanh lâu năm của Lee, bày tỏ: "Tôi muốn khóc. Trái tim tôi như vỡ tan khi một nhân vật mà tôi yêu quý lại đang bị giam giữ như tù nhân. Ông ấy cần một siêu anh hùng ngay lúc này".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận