Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Trộm đồ của người chết mang về nhà trang trí

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-07 11:06

Một người phụ nữ ở Mỹ đã bị bắt vì tội ăn trộm hơn một trăm đồ vật khác nhau từ những ngôi mộ của người chết mang về nhà trang trí.


Cảnh sát trưởng Robert Pickell cho biết đã bắt giữ Lisa Corcoran vì tội trộm mộ

Ngày 1 tháng 6, Cảnh sát trưởng Robert Pickell của hạt Genesee cho biết Lisa Corcoran, 44 tuổi, bị kết tội trộm hơn 100 vật phẩm từ 24 ngôi mộ trong sáu đợt khác nhau.

Cả hai nghĩa trang Tây Vienna và Woodlawn đều bị mất đồ vật hôm mùng 1 tháng 4. Sau khi điều tra vụ án, đã có bốn báo cáo cảnh sát được gửi đi về các vật dụng kim loại và gốm sứ bị mất.


Một trong hai ngôi mộ đã bị đánh cắp.

Ngày 29 tháng 5, một nhân chứng cho biết đã thấy Lisa lái xe đi từ một khu chung cư. Người này đã gọi cho cảnh sát để báo số xe của Lisa.

Khi phát hiện ra xe của Lisa, cảnh sát đã tìm được hoa và tịch thu 188 vật dụng các loại. Không những thế, cảnh sát còn phát hiện ra Lisa đã dùng những đồ lấy trộm được để trang trí nhà.

Có một chiếc ghế ngồi trị giá 500 đô. Tổng tài sản bị lấy trộm hiện vẫn là một ẩn số.


Lisa Corcoran, 44 tuổi, được cho là đã đánh cắp 188 món đồ từ các ngôi mộ.

"Chúng tôi hi vọng việc kết thúc vụ án này sẽ trả lại bình yên cho những người đã khuất", cảnh sát Robert cho biết.

Các điều tra viên đang soát lại đồ vật bị trộm để trả lại cho gia đình. Những ai thấy mộ nhà mình bị mất đồ được khuyên liên hệ với đồn cảnh sát.

Lisa bị bắt vào 3 giờ 30 ngày 31 tháng 5 vừa qua.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận