Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Trò tô tượng tuổi thơ bất ngờ thành trend

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-04 12:05

Từng được xem là trò chơi gắn liền với trẻ nhỏ vào những năm 2000, tô tượng đang lấy lại sức hút với cả người lớn ở Hà Nội và TP.HCM sau khi trở thành trào lưu trên mạng xã hội.

Chiều cuối tuần, khu tô tượng của nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TP.HCM) kín chỗ. Nhiều khách đứng xếp hàng đợi nhận tượng, một số chấp nhận vòng ra khu vực khác tham quan vì quá đông.

Mất hơn 2 tiếng, Lương Ngọc Anh Thư (21 tuổi, quận 12) mới tô xong bức tượng chú gấu Pooh. Cô hào hứng nhìn ngắm thành quả mỹ mãn ngay lần đầu thử sức với bộ môn đang là “hot trend” này.

“Xem nhiều video chia sẻ trên mạng, mình rất tò mò, phải rủ bạn đi ngay. Lần đầu đến chỗ này, cũng là lần đầu được tô tượng, mình thấy đây là trải nghiệm thú vị. Tụi mình tự mày mò pha màu, pha ngẫu hứng thôi vì không có bảng hướng dẫn nào”, Anh Thư nói với PV.


Khu vực tô tượng của nhà sách ở TP.HCM chật kín khách chiều cuối tuần.

Bất ngờ thành xu hướng

Ngồi ở góc khác của khu tô tượng tại nhà sách, Khánh Như (18 tuổi, quận 4) hào hứng phụ cô bạn thân tô nốt bức tượng sau khi đã hoàn thành bức tượng công chúa Elsa của mình.

Như cho rằng trò tô tượng từng mất đi sức hút và gần đây mới “hồi sinh” trở lại khi được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều bạn trẻ Gen Z tham gia.

“Mình tốn khoảng nửa tiếng để tô xong bức tượng của mình. Khi ngồi tô vẽ, mình thấy rất thư giãn và tập trung, nó như một cách giải tỏa căng thẳng. Cùng bạn bè đi tô tượng cũng rất vui vì có thể trò chuyện, tương tác với nhau”.


Lương Ngọc Anh Thư và bạn thân tự mày mò pha màu, tỉ mỉ vẽ từng đường nét để hoàn thành sản phẩm


Khánh Như và Thanh Vy (phải) thấy thư giãn và được xả stress khi tô tượng.

Thanh Vy (quận Thủ Đức), bạn của Như, từng nhiều lần đi tô tượng. Nữ sinh xem đây là một môn xả stress hiệu quả.

“Được ngồi mải mê vẽ từng đường nét giúp mình tạm quên đi những áp lực trong học tập và cuộc sống”.

Cũng được gợi ý từ các clip tô tượng đang hot trên mạng xã hội, đôi bạn Linh và Minh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng dành một ngày nghỉ lễ để lên phố đi bộ chơi và tranh thủ tô tượng. Sau khoảng 3 tiếng loay hoay, hai người vẫn chưa hoàn thành tác phẩm.

"Lâu lắm rồi mình mới thử lại trò này. Bây giờ lớn hơn, mình cũng có thể sáng tạo các cách tô màu, vẽ thêm họa tiết cho bức tượng thay vì chủ yếu tô theo đường nét có sẵn như hồi nhỏ, khá thú vị. Chắc lần tới, bọn mình sẽ quay lại thử sức tiếp".


Linh và Minh tìm đến trò tô tượng sau khi thấy hot trên mạng.

Theo ghi nhận của PV, ngoài các hiệu sách, hai khu vực tập trung nhiều dịch vụ tô tượng và cũng được nhiều bạn trẻ lui tới thời gian gần đây ở Hà Nội là phố Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm) và công viên Thống Nhất. Thời gian tập trung đông khách nhất vào khoảng 10h-17h.

Tại phố Đinh Lễ, giá cả tượng dao động từ 30.000 đến 70.000 đồng tùy kích cỡ, hình dáng và thêm 15.000 đồng nếu xịt bóng bảo vệ lớp sơn. Ở công viên Thống Nhất, phần lớn tượng đồng giá 40.000 đồng/chiếc. Các quán đều chuẩn bị sẵn màu, bút lông cho khách tô.

Kinh doanh dịch vụ này từ khi Hà Nội mở phố đi bộ, một chủ hàng tô tượng ở đầu phố Đinh Lễ (không muốn tiết lộ tên) cho biết khoảng nửa tháng trở lại đây, lượng khách là thanh niên đến chơi nhiều hơn hẳn so với trẻ nhỏ.

"Thời gian gần đây vì khách tăng đột biến, hàng lại về chậm nên nhiều lúc không đủ phục vụ. Đặc biệt, trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 này, càng nhiều bạn trẻ ghé vào tô trong lúc đến chơi phố đi bộ. Vào ngày cao điểm, chúng tôi có thể bán khoảng 200 chiếc, 30 bàn hầu như luôn kín chỗ".

Tương tự, một cửa hàng tại khuôn viên công viên Thống Nhất (Hà Nội) cũng phải gọi thêm người nhà đến hỗ trợ do lượng khách đông đúc.

"Khoảng nửa tháng nay, lượng khách tăng gần gấp đôi so với bình thường. Phần lớn khách cho biết quay trở lại vì muốn bắt trend trên mạng. Bình thường, quán tôi chỉ có 2 người, giờ phải tăng thành 6 để kịp phục vụ khách", chị Bích, một nhân viên tại quán, cho hay.


Hồng Hạnh và Thị Hạnh muốn tìm lại cảm giác ngày nhỏ qua trò tô tượng.

Trở lại tuổi thơ

Mới có dịp tô tượng 2 lần khi còn nhỏ, Thị Hạnh và Hồng Hạnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hào hứng tìm lại cảm giác ngày trước sau khi xem các clip review trên mạng. Sau khoảng 10 phút chọn lựa, cả hai quyết định chọn bức tượng tiên cá và công chúa.

"So với trước đây, các mẫu tượng đa dạng hơn về hình dáng, mẫu mã, từ nhân vật hoạt hình đến nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim bom tấn, độ nét chi tiết cũng cao hơn. Bọn mình sẽ không tô phá cách mà sẽ lựa chọn các màu sắc an toàn, thuận mắt".

Trong khi đó, Kiên, Thiên, Ngân, Vân (Hà Nội) thích thú sáng tạo trên các bức tượng Người Nhện, siêu nhân, công chúa.

"Hồi bé hay tô linh tinh, cứ kín tượng là được và cũng chưa khéo léo như bây giờ. Dù sao đây cũng là một môn giải trí hay, xả tress tốt".

Với nhóm bạn Trang, Hải, Đạt, Linh, Hồng Anh, cùng sinh năm 2002, trào lưu này còn là cơ hội để tụ tập, tạm thời tránh xa chiếc điện thoại và đưa bé Mèo, em của một thành viên trong nhóm, đi chơi.


Tụ tập ở công viên, cùng tô tượng là ý kiến được nhiều nhóm bạn trẻ hưởng ứng.

"Ngồi ở công viên thoáng mát, vừa tô tượng vừa tám chuyện, xong lại có đồ đem về trưng cũng khá hay. So với một số trào lưu vô bổ hay nguy hiểm khác, tô tượng lành mạnh hơn nhiều và cũng rất vui".

Sau khoảng 2 tiếng "múa bút", cả nhóm khá hài lòng với thành quả là một bức tượng ngôi nhà, con gà trống và công chúa.

"Nhìn thì đơn giản nhưng để lớp màu lên đều, không bị lem và lấn sang chi tiết khác không phải dễ. Bên cạnh đó, người tô cũng cần tư duy kết hợp màu sao cho hài hòa".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận