Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Trở thành triệu phú nhờ nghề lấy cắp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-04 10:03

Một phụ nữ Anh hành nghề đạo chích trong các siêu thị suốt 44 năm qua. Cô ta kiếm gần 2 triệu bảng và tận hưởng vô số chuyến du lịch xa hoa.


Kim khẳng định cô ta hành nghề đạo chích trong 44 năm qua.

Kim Farry là một phụ nữ sống ở phía tây nam thành phố London, Anh. Mặc dù chỉ sống trong một căn hộ mà chính quyền cho hộ nghèo thuê (nhưng trợ cấp hoàn toàn khoản tiền thuê hàng tháng), nuôi 6 con và nhận khoản trợ cấp 556 bảng mỗi tháng, Kim sử dụng những quần, áo hàng hiệu, tận hưởng những kỳ nghỉ dành cho triệu phú, Daily Mail đưa tin.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người phụ nữ 54 tuổi mô tả rằng lấy cắp hàng hóa là nghề của cô ta.

"Tôi từng kiếm tới 50.000 bảng mỗi năm nhờ nghề lấy cắp hàng hóa", Kim khoe.

Vì "nghề lấy trộm" mà Kim từng vào tù tới 7 lần. Nhưng giờ đây cô ta hoàn lương vì muốn cô con gái út, năm nay 14 tuổi, trở thành người tốt. Trong hai tháng qua cô ta không hề cuỗm bất kỳ thứ gì trong các cửa hàng, song không chịu từ bỏ lối sống xa hoa.

"Do tiền trợ cấp không thể bảo đảm cuộc sống dễ chịu nên rất có thể tôi sẽ lại phải quay trở lại con đường tội lỗi", bà mẹ 54 tuổi nói với Sunday People.

Mẹ của Kim là một phụ nữ sinh tới 9 con nhưng lại không có chồng. Vì thế bà phải vật lộn với cuộc sống để nuôi bầy con. Kim lấy trộm lần đầu tiên khi mới 9 tuổi. Trong lần thứ hai, cô ta lấy cắp mấy thứ trong siêu thị. Sau hai lần trót lọt, Kim bắt đầu chôm chỉa thức ăn và đồ chơi hàng tuần.

Cảnh sát bắt Kim lần đầu tiên khi cô ta 10 tuổi, song họ không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với cô ta, People đưa tin.


Không chỉ lấy cắp hàng hóa, Kim Farry còn đào tạo 3 đứa con lớn thành đạo chích. Ảnh:Sunday People

Ở tuổi 14, Kim trở thành kẻ thất học vì nhà trường đuổi. Trong hai năm tiếp theo cô ta vào trung tâm giáo dưỡng tới hai lần. Mặc dù vậy, cô ta quyết định theo nghề đạo chích vào tuổi 16.

"Tôi thường lấy rất nhiều thứ trong siêu thị rồi sau đó uống cà phê với những nhân viên bảo vệ. Sau vài năm, tôi nhận ra rằng thành công trong nghề lấy trộm phụ thuộc vào quan điểm, chứ không phải kỹ năng. Tôi có thể lấy mọi thứ mà tôi muốn", cô ta khẳng định.

Một lần Kim từng cố gắng lấy một bếp lò với sự trợ giúp của một đồng bọn và xe tải cỡ nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của cô ta tới từ những quần, áo hàng hiệu. Ngoài ra cô ta còn lấy trộm đồ vật trong siêu thị, cửa hàng theo yêu cầu của người khác và lấy tiền công.

Sau khi lập gia đình vào độ tuổi đôi mươi, Kim đào tạo 3 đứa con đầu để chúng có thể giúp cô ta khi chúng bước vào độ tuổi 12. 

"Đôi khi tôi mang về nhà 7.000 bảng mỗi tháng sau khi đã chia phần cho những người khác", Kim khoe.

People cho hay Kim từng đối mặt với hơn 50 cáo buộc liên quan tới hành vi trộm đồ vật, song cô ta khẳng định số lần lấy cắp của cô ta gấp khoảng 100 lần con số ấy.

Nghề đạo chích cũng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Kim tan vỡ. Trong một lần cô ta vào tù, người chồng đã quyết định ly dị rồi nuôi 3 đứa con lớn.

Hiện tại Kim cố gắng hoàn lương, song lại không muốn tìm công việc tử tế. Ngay cả khi Kim muốn tìm công việc lương thiện, đó cũng là điều không tưởng vì cô ta có tiền án. Vì thế cô ta cho rằng chính phủ nên tăng tiền trợ cấp cho những người thất nghiệp hoặc nghèo để họ không phạm tội.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận