Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Tránh làm điều này trong ngày "đèn đỏ" nếu không muốn mất mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-14 09:02

Ngày đèn đỏ của phụ nữ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Thế nên, các bác sĩ chuyên môn  luôn khuyên các “eva” nên hạn chế vận động mạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và có chế độ nghỉ ngơi hợp lí trong ngày này. Có thể vì sự chủ quan hoặc không nắm rõ về kiến thức bảo vệ sức khỏe cơ bản mà cô bé họ Lưu (14 tuổi, Trung Quốc) đã thiệt mạng vì vận động quá sức khi “đến tháng”. 

Được biết, sự việc đáng tiếc xảy ra trong một tiết học thể dục định kì vào thứ 5 hàng tuần của lớp. Đúng theo kế hoạch của môn học, thầy giáo bộ môn sẽ cho học sinh chạy khởi động với yêu cầu là nam (800m), nữ (400m) và sau đó sẽ kiểm tra nhảy dây.

Thời tiết hôm đó lạnh nhưng không mưa gió, điều kiện khá tốt để thực hiện việc vận động ngoài trời. Thầy giáo nhấn mạnh đã nhắc nhở học sinh phải báo cáo tình hình sức khỏe để có thể sắp xếp chủ động nhưng đến trước lúc cho học sinh bắt đầu chạy, vẫn không có trường hợp nào đặc biệt xảy ra. Mặc dù, cô bé họ Lưu có chia sẻ với bạn mình là bị đau bụng dữ dội do đang trong ngày đèn đỏ nhưng lại không xin phép thầy cho nghỉ tiết học.

Bác sĩ thông báo cô bé đã qua đời vì đuối sức do chạy bộ trong ngày đèn đỏ. (Ảnh Internet)

Cô cùng tham gia chạy với các bạn. Tiểu Văn (bạn cùng lớp) người đã chứng kiến cảnh cô bạn họ Lưu của mình cố gắng chạy nhưng càng lúc càng chậm dần, có lúc tưởng chừng như sắp ngã và cuối cùng thì đã gục xuống đất cách vị trí xuất phát khoảng 150m.

Mọi người có mặt ở đó nhanh chóng đưa cô bé đến phòng cấp cứu của trường. Lúc này, cô đã rơi vào trạng thái không nhận thức được. Khi nhân viên y tế kiểm tra thì thấy đôi mắt của cô bé thất thần nửa mở nửa nhắm, nguy hiểm hơn đó là cô bé có dấu hiệu ngừng thở. Nhân viên y tế này đã gọi xe đưa cô bé họ Lưu đi cấp cứu nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cô bé đã qua đời vì đuối sức do chạy bộ trong ngày đèn đỏ.

Đây như là một lời cảnh báo cho những ai xem thường sức khỏe của mình. Khi gặp vấn đề khó khăn, chúng ta cần lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh để tránh trường hợp xấu không mong muốn xảy ra.

Theo SKCĐ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận