Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Tình người trong cơn lũ lịch sử miền Trung

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-10-19 09:10

Giúp đỡ bà con xây nhà chống lũ, kêu gọi ủng hộ quần áo, lương thực và cùng nhau hát ca khúc về miền Trung xúc động là những việc làm ý nghĩa của nhiều bạn trẻ.

Những ngày qua, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ngập trong mưa lũ, cuộc sống của những người dân vô cùng khó khăn.

Trong điều kiện ngập lụt, chia cắt sau mưa lớn, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau được thể hiện rõ thông qua nhiều hành động ý nghĩa.

Cứu trợ khẩn cấp

Hình ảnh những người già, trẻ em ngồi trên mái nhà gần ngập nước đã thôi thúc nhóm thiện nguyện Nhà Chống Lũ vượt hàng trăm km về với miền Trung. Họ đã làm khoảng 100 nhà phao cho các hộ gia đình khó khăn vùng lũ Tân Hóa, Quảng Bình.

Tinh nguoi trong con lu lich su mien Trung hinh anh 1
Những ngôi nhà phao giúp đỡ người dân miền Trung của nhóm tình nguyện nhà chống lũ. Ảnh chụp màn hình.

Giang Phạm - người trực tiếp thiết kế những ngôi nhà chống lũ - chia sẻ: “Thấy hoàn cảnh của người dân vùng lũ, chúng tôi không khỏi xót xa, muốn làm điều gì đó giúp họ".

"Nói là làm", nhóm bạn trẻ không ngại đường xá xa xôi đến với bà con đang gặp khó khăn. Những căn nhà nổi họ tạo ra đã giúp hàng trăm người có chỗ tạm trú. 

Bên cạnh những căn nhà phao được triển khai từ quỹ hỗ trợ, người dân vùng lũ thấy ấm lòng khi bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh giúp thầy cô sửa lại đoạn đường bị lũ làm hỏng, nạo vét bùn đất, lau rửa khu vui chơi cho các cháu.

Lũ rồi sẽ qua đi nhưng hình ảnh về những hành động ấm tình người của các anh bộ đội cụ Hồ sẽ còn ở lại với người dân vùng lụt.

Tinh nguoi trong con lu lich su mien Trung hinh anh 2
Các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp các cô giáo sửa sang, dọn dẹp trường Tiểu học Gia Phố. Ảnh: Báo Nghệ An.

Trong cơn lũ dữ, không ít bạn trẻ quên cả tính mạng bản thân cứu người hoạn nạn. Trưa 16/10, em Đặng Quốc Vinh (13 tuổi, trường THCS Hồng Tân, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lao xuống dòng nước xiết cứu sống 2 em nhỏ. Các em gái may mắn thoát chết là Nguyễn Thị Lan (9 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (8 tuổi), cùng trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Tấm gương dũng cảm của thiếu niên cứu người một lần nữa làm ấm lòng người nơi lũ lụt.

Trên mạng xã hội, cô bạn Ngọc Yến - chủ cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội - rao bán những chiếc bánh ngọt để có tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ. Yến bảo của ít lòng nhiều, mỗi người chung tay sẽ giúp đồng bào miền Trung đỡ khó khăn hơn trong cơn hoạn nạn.

"Mình cần tiền nên mời các bạn mua bánh nhưng không phải cho bản thân, mà để ủng hộ đồng bào miền Trung. Các bạn chỉ cần bỏ ra món tiền nhỏ, nhận bánh về ăn, toàn bộ số tiền mua bánh đều được chuyển 100% đến người dân vùng lũ", Ngọc Yến viết.

Hướng về miền Trung, bạn trẻ ở mọi miền Tổ quốc cùng kêu gọi giúp đỡ áo quần, lương thực, thuốc men, nước sạch... cho người dân nơi rốn lũ. Nhiều người nổi tiếng đã quên góp nhiều tỷ đồng, cùng lương thực, thực phẩm giúp đỡ bà con.

"Đến tận nơi, tôi mới hiểu rõ vất vả của người vùng lũ. Rất mệt nhưng tôi thấy hạnh phúc vì mình đã làm được một điều gì đó giúp những người dân vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt", MC Phan Anh nói với Zing.vn sau khi anh kêu gọi được hơn 10 tỷ đồng và đến xã Mai Hóa (Tuyên Hóa - Quảng Bình) cứu trợ bà con.

Những câu chuyện về sự san sẻ trong lúc khó khăn làm ấm lòng người vùng lụt.

Hát về miền Trung

Bên cạnh hành động cụ thể, những bạn trẻ xa quê dùng lời ca, tiếng hát kêu gọi sự chung tay giúp đỡ, ủng hộ đồng bào cùng hướng về miền Trung thân yêu.

Bài hát Ai cũng có ngày xưa của Phan Mạnh Quỳnh được Đường Huy Hiểu,  sinh viên ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội cover, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ.

Trao đổi với Zing.vn, Hiểu cho hay: “Ở xa, nghe tin bão lụt, mình muốn làm điều gì đó giúp quê nhà”.

Chàng trai đã dùng lời ca truyền tải tình cảm đến người dân miền lũ lụt. Nghệ thuật, âm nhạc giúp con người hiểu và đến gần nhau hơn trong mọi hoàn cảnh.

Một ca khúc khác là Miền Trung máu chảy ruột mềm do nhóm bạn trẻ Nghệ An cùng thể hiện. Chỉ vài giờ đăng tải, clip nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt xem, ủng hộ người dân Nghệ An, Quảng Bình.

Cùng chung mục đích từ thiện, từ ngày 21/10 đến hết 31/10, các họa sĩ nhóm G39 sẽ mở triển lãm tranh gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. 30% tiền bán tranh sẽ ủng hộ quỹ Nhà Chống Lũ.

Cảm động trước hành động ý nghĩa của người trẻ, những ngày qua, cư dân mạng chia sẻ nhiều hình ảnh và bình luận ấm tình người.

"Một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Truyền thống tốt đẹp ấy của nhân dân ta một lần nữa lại được phát huy kịp thời, đúng chỗ. Tôi thấy rất vui vì những người tiên phong đến vùng lũ giúp đỡ bà con là những bạn trẻ", tài khoản Nguyễn Hoàng viết trên Facebook.  

Bạn đọc Hoàng Phúc tâm sự bà con miền Trung lúc này rất cần những người có tấm lòng như Phan Anh và đây là việc rất nên làm nhưng không phải ai có tiền cũng làm được. 

Với cư dân mạng, những ngày này, tình người trong vùng lũ là điều ý nghĩa nhất.


Clip 'Ai cũng có ngày xưa': Một ca khúc do ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác được bạn trẻ cover đầy ý nghĩa.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận