Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Tiểu Hạ xinh đẹp quyết cưới người yêu bỏng nặng ngay trước ngày cưới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-02 06:10

“Em phải cưới anh làm chồng!” - Đối diện với những khó khăn dồn dập trước mắt, cô nói - “Trước đây, anh ấy là người thương yêu em nhất. Sau này, em sẽ là người nuôi anh ấy!”.

Tiểu Hạ và Tiểu Canh vốn là một cặp uyên ương đến từ vùng Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy nhiên, tai họa ập đến khi nửa tháng trước, một lần tại nạn ngoài ý muốn đã khiến anh chàng Tiểu Canh đã bị bỏng hơn 90% cơ thể. Hôn lễ đã được chuẩn bị đầy đủ sính lễ tại quê nhà của họ cũng buộc phải dừng lại.

Sau 12 ngày hôn mê trong phòng cấp cứu, Tiểu Canh đã dần tỉnh lại. Tiểu Hạ khi ấy mới 22 tuổi bàng hoàng biết tin người yêu cô không những bị bỏng đến biến dạng mà còn trở nên tàn tật. Người ngoài khuyên cô “nên chọn người khác tốt hơn bởi đường đời còn dài”. Tuy nhiên, Tiểu Hạ vẫn kiên quyết muốn cầu hôn Tiểu Canh.

Em phải cưới anh làm chồng!” - Đối diện với những khó khăn dồn dập trước mắt, cô nói - “Trước đây, anh ấy là người thương yêu em nhất. Sau này, em sẽ là người nuôi anh ấy!”.


Tiểu Hạ luôn dõi theo tình hình của người yêu đằng sau lớp cửa kính dày đặc.
Tiểu Hạ luôn dõi theo tình hình của người yêu đằng sau lớp cửa kính dày đặc.

Tiểu Hạ là một cô gái thành phố xinh đẹp, duyên dáng, trong khi Tiểu Canh sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn nghèo khó, hoàn gia đình hết sức khó khăn. Hai năm nay, đôi bạn trẻ làm thuê ở Huy Châu, Quảng Đông dù thu nhập không nhiều nhưng mỗi ngày họ đều được hạnh phúc bên nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Hai người dự định cuối năm sẽ về quê tổ chức đám cưới, nào ngờ trong lúc đang chuẩn bị sính lễ, định mệnh đã giáng cho họ một cú bạt tai đau điếng.

Nhớ lại 12 ngày trước, Tiểu Hạ không khỏi rơi nước mắt: “Trước khi đi, anh ấy còn dặn em ở nhà chờ anh về rồi cùng nhau ăn cơm”. Vậy mà chỉ 1 tiếng sau, Tiểu Hạ đã nhận phải tin dữ, chồng sắp cưới của cô đã bị tai nạn về xăng và bỏng nặng đến 90% cơ thể. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng "mảnh chỉ treo chuông".


Tiểu Hạ và Tiểu Canh trong những tháng ngày còn hạnh phúc bên nhau.
Tiểu Hạ và Tiểu Canh trong những tháng ngày còn hạnh phúc bên nhau.

Sau 1 ngày cứu chữa, do điều kiện y tế có hạn, Tiểu Canh được đưa đến Bệnh viện số 3 Vũ Hán ngay trong đêm để tiếp tục điều trị. Nhớ lại cảnh tượng 2 ngày 1 đêm đó, khuôn mặt Tiểu Hạ vẫn còn hằn lên nét sợ hãi, không phải vì bạn trai của cô không còn lành lặn như trước. “Giờ anh ấy có bị biến dạng đến cỡ nào thì em cũng không sợ. Em chỉ sợ người anh ấy lạnh dần. Em sợ anh ấy sẽ chết…”. Sau khi Tiểu Canh bị thương, Tiểu Hạ luôn túc trực bên cạnh, không dám rời mắt khỏi anh vì sợ anh sẽ bỏ cô mà đi.


Tình trạng nguy kịch của Tiểu Canh.
Tình trạng nguy kịch của Tiểu Canh.

Khi mới được đưa đến bệnh viện Vũ Hán, Tiểu Canh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tiểu Hạ nằm trên lối đi ở cầu thang cách phòng bệnh gần nhất. Bố chồng sắp cưới đau lòng khi thấy cảnh này bèn hỏi cô: “Con là con gái, nằm ngủ một thân một mình như vậy con không sợ sao?”. Tiểu Hạ liền trả lời: “Con không sợ. Con nằm đây để ngay khi anh ấy cần, con có thể chạy kịp tới với anh ấy.” Cô cứ như vậy trong suốt một tuần liền, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhìn sắc mặt trở nên vàng vọt của cô, bố Tiểu Canh phải mượn tiền thuê cho cô một phòng trọ đối diện bệnh viện.


Tiểu Hạ ở tạm trong một phòng trọ gần bệnh viện, tiện chăm sóc chồng chưa cưới.
Tiểu Hạ ở tạm trong một phòng trọ gần bệnh viện, tiện chăm sóc chồng chưa cưới.

Căn phòng hẹp chỉ chưa đến 7m, u tối, không hề có chút ánh nắng nào lọt vào. Mỗi sáng 6 giờ, Tiểu Hạ thức giấc, vệ sinh cá nhân rồi đi mua bữa sáng cho Tiểu Canh và đưa vào qua cửa sổ phòng bệnh. Vì chi phí điều trị vô cùng lớn, cô không dám tiêu pha bừa bãi, cứ ngồi tiếc rẻ đĩa đậu phụ thối hôm qua mình mua phải đắt quá: “Một phần 20 tệ lận” (tương đương 66.000 đồng). Có lúc, cô tiếc tiền không dám ăn tối tử tế, lặng lẽ về phòng trọ rồi pha một gói mì ăn liền cho qua bữa.

Chủ nhà trọ của cô là một người tốt bụng, sau khi nghe được câu chuyện tình yêu của họ, bèn giảm tiền thuê nhà cho cô. Ngoài ra, chủ trọ còn cho cô thoải mái sử dụng nhà bếp để nấu ăn, thỉnh thoảng còn chỉ cho Tiểu Hạ cách nấu món này món khác.


Tiểu Hạ loay hoay trong căn bếp chật hẹp.
Tiểu Hạ loay hoay trong căn bếp chật hẹp.

Trong căn bếp giản đơn, Tiểu Hạ vụng về rửa rau, thái thịt, không biết lúc nào thì cho muối, không hiểu muốn hấp thịt bằm phải cho thêm bột, càng không rành lúc nào lửa to lúc nào lửa nhỏ. Đối với một cô gái thành phố kiêu kỳ, việc phải chăm sóc cho người khác chính là một bắt đầu mới của cô. Tiểu Hạ vừa loay hoay nấu ăn vừa nói: “Trước đây mấy việc này đều là do anh ấy làm cả. Sau này thì em làm, có sao đâu.” Rốt cuộc, tình yêu có sức mạnh lớn lao đến thế nào mới đủ sức khiến cô gái mỏng manh trở nên mạnh mẽ, không hề chạy trốn sự thật mà vẫn kiên trì với nó? Tiểu Hạ vừa cười vừa nói: “Cả đời này em cũng không tìm được ai đối với em tốt như anh ấy đâu.”

Rớt nước mắt chuyện Tiểu Hạ xinh đẹp quyết cưới người yêu bỏng nặng ngay trước ngày cưới

Tiểu Hạ và Tiểu Canh quen biết nhau từ năm 15 tuổi. Mặc dù Tiểu Canh vẫn luôn theo đuổi cô, nhưng mãi cho đến 2 năm trước, cô mới bằng lòng ở bên anh. Hoàn cảnh kinh tế của hai gia đình khác nhau một trời một vực. Năm 4 tuổi, bố mẹ Tiểu Canh ly hôn. Bố anh phải một mình làm lụng vất vả để làm trụ cột. Gia đình Tiểu Canh làm không đủ ăn, nói gì đến chuyện có tiền tích cóp. Đối diện với chi phí điều trị cực lớn của anh, bố Tiểu Canh chỉ biết đưa tay đầu hàng, quay về quê vay mượn tiền ở khắp nơi rồi để Tiểu Hạ ở lại Vũ Hán một mình chăm sóc anh.

Đang nấu cơm, ngửi thấy mùi hương bay khắp nhà, Tiểu Hạ nhịn không nổi liền nuốt nước miếng mấy cái: “Bình thường em không thích ăn thịt, nhưng giờ lâu quá rồi không được ăn thì lại thèm.” Nghĩ đoạn, cô gái nhỏ nói tiếp: “Một ngày ba bữa đều do anh ấy nấu cơm, rửa chén. Trước giờ em không phải đụng tay giặt đồ, trải ga giường. Tất cả mọi việc đều do anh ấy chăm sóc em. Bản thân anh ấy thì tiếc tiền, nhưng cứ luôn miệng kêu em mua thêm áo quần mới.

Những hồi ức tốt đẹp đã qua chính là động lực để cô gái nhỏ nhắn có thể vượt qua hiện thực tàn nhẫn. “Anh ấy là một người đàn ông lãng mạn. Sống với anh ấy, em cảm thấy mỗi ngày đều là ngày tình yêu. Valentine, lễ thất tịch hay ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa, anh ấy đều nghĩ cách mới làm cho em vui.” Điều khiến Tiểu Hạ bật khóc chính là ngày Tiểu Canh cầu hôn cô. “Giống như trong phim vậy, anh ấy bất ngờ lấy ra chiếc nhẫn rồi quỳ xuống trước mặt em. Bây giờ anh ấy bị thương rồi, tương lai chưa biết sẽ ra sao, em sẽ là người cầu hôn anh ấy. Em phải cưới anh ấy làm chồng!

Rớt nước mắt chuyện Tiểu Hạ xinh đẹp quyết cưới người yêu bỏng nặng ngay trước ngày cưới

Mặc cho bố mẹ can ngăn, người ngoài chỉ trỏ, cô gái trẻ tuổi Tiểu Hạ vẫn cứng rắn cho biết: “Mặc dù em không được học nhiều, nhưng đạo lý làm người là cái em biết rất rõ. Nếu như em bỏ rơi anh ấy lúc này, vậy thì em có còn là con người hay không?


Tiểu Hạ mang cơm vào bệnh viện cho Tiểu Canh.
Tiểu Hạ mang cơm vào bệnh viện cho Tiểu Canh.

Bác sĩ chủ trị Tưởng Mai Quân cho biết, Tiểu Canh bị bỏng rất nghiêm trọng. Trước mắt, tiến độ phục hồi của anh khá khả quan. Tuy nhiên, điều cần quan tâm nhất đó là vết thương sau này có khả năng sẽ bị nhiễm trùng. Tổng cộng chi phí điều trị của Tiểu Canh rơi vào khoảng 1.000.000 nhân dân tệ (tương đương 3.5 tỷ đồng).

Rớt nước mắt chuyện Tiểu Hạ xinh đẹp quyết cưới người yêu bỏng nặng ngay trước ngày cưới

Đợi Tiểu Canh được về phòng bệnh bình thường rồi em sẽ trả phòng thuê luôn. Sau đó ban ngày thì kiếm một công việc, ban đêm thuê lấy một cái giường ở bên anh ấy.” Tiểu Hạ nói rằng, bạn của cô ở Vũ Hán đã giúp cô tìm được một công việc. “Cho dù mức lương không cao, em cũng sẽ kiên trì đến cùng. Cuộc sống tinh thần mới khó, cuộc sống vật chất thì đơn giản đi là được.

Rớt nước mắt chuyện Tiểu Hạ xinh đẹp quyết cưới người yêu bỏng nặng ngay trước ngày cưới

Bữa trưa Tiểu Hạ phải đưa vào cho Tiểu Canh qua một lối nhỏ chuyên dụng. Nhìn thấy những bệnh nhân bị bỏng nặng khóc lóc đau đớn với vết thương trên mình trong bệnh viện, Tiểu Hạ lại cố gắng thật lạc quan. “Sau này anh ấy chắc là cũng sẽ như vậy, miệng thì méo đi, mắt thì sụp xuống, và rồi vết sẹo thì ở khắp người. Nhưng mà cũng có sao đâu, em chỉ mong anh ấy còn sống là được. Anh ấy còn sống là em vui rồi.” Mỗi ngày bước đi trong thành phố đông đúc ồn ào, Tiểu Hạ nén đau thương, giả vờ như không gì có thể đánh đổ được cô, cô luôn tự an ủi mình: “Không có gì khó khăn hết”.

Rớt nước mắt chuyện Tiểu Hạ xinh đẹp quyết cưới người yêu bỏng nặng ngay trước ngày cưới

Mỗi ngày, những giây phút vui vẻ nhất của cô chính là lúc sau 3h chiều. Đó là khoảng thời gian cô có thể đến thăm anh. Mặc dù bạn trai toàn thân chẳng chịt những miếng vải trắng băng bó, mắt không còn nhìn rõ, nhưng điều quan trọng nhất với Tiểu Canh lúc này đó là anh "vẫn có thể nhìn thấy em, nghe tiếng em nói, để biết em vẫn còn khỏe mạnh".

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận