Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Tiếng van xin thất thanh của nạn nhân bị thông gia chém trọng thương

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-28 02:03

“Đang ru con ngủ, tôi nghe thấy nhà bà D. phát ra tiếng kêu van xin ông ơi đừng làm thế. Chạy ra ngoài cửa sổ nhìn, tôi thấy ông An cầm dao chém nhiều nhát vào người bà ấy”, chị Vân sợ hãi kể lại.

Chiều 27/3, ít giờ sau khi xảy ra vụ việc kinh hoàng đối tượng Nguyễn Văn An (65 tuổi) chém trọng thương bà thông gia là Nguyễn Thị D. (59 tuổi, ở phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều người trong khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ.
 
Nhiều người dân trong khu phố sợ hãi sau khi biết tin.
Là người chứng kiến sự việc đầu tiên, chị Nguyễn Thị Thanh Vân (27 tuổi), nhà ngay sát nơi xảy ra sự việc hốt hoảng kể lại: “Tôi đang ru con ngủ thì nghe thấy tiếng van xin của bà D. phát ra "ông ơi, sao ông lại làm thế". Chạy ra ngoài cửa sổ nhìn, tôi thấy ông An đang cầm dao chém nhiều nhát vào người bà ấy”.
 
Chị Vân bàng hoàng kể lại sự việc.
Thấy vậy, chị Vân đã tri hô mọi người xung quanh nhanh chóng trình báo công an. Lúc sau, người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh của đối tượng An phát ra từ trong nhà.
 
Bà D. đang nằm bất động trong nhà, máu chảy khắp người. Con gái đối tượng An là chị Nguyễn Thị T. (35 tuổi), bị An chém một nhát vào tay đã nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân kêu cứu.
 
Tầng 2 (khoanh tròn) nơi đối tượng An khống chế chém trọng thương bà D.
Ít phút sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an phường Quỳnh Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này thấy công an, đối tượng An đã khóa trái cửa cố thủ trong nhà. 
 
Lực lượng công an ngay sau đó đã phải bắc thang trèo lên lan can tầng 2 để thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố thủ bên trong, biểu hiện tâm lý bất thường. 
 
Lo cho tính mạng nạn nhân, lực lượng công an đã phải dùng bình xịt hơi cay xông vào trong. Trong lúc giải cứu, một chiến sĩ bị đối tượng chém vào tay, một chiến sĩ khác cũng bị dính hơi cay vào mắt.
 
Sáng sớm trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có những biểu hiện bất thường, đập phá nhiều đồ đạc.
 
Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Lực lượng công an ngay sau đó đã áp giải đối tượng về trụ sở công an lấy lời khai.
 
Theo chị Vân, đối tượng An quê ở Hòa Bình, mấy ngày nay xuống nhà chị Thảo (con gái đẻ) để chơi và ở luôn tại nhà thông gia. “Tuy nhiên, khoảng 9 giờ sáng nay, ông An có những biểu hiện bất thường, đập phá đồ đạc trong nhà. Vợ ông An cũng đến nhưng ông ấy còn cầm dao dọa chém nên mọi người khuyên ngăn bà ấy tránh đi nơi khác. Từ lúc đó đến giờ không thấy mặt bà ấy ở đâu. Đến trưa bà D. đi làm về thì xảy ra sự việc”, chị Vân cho hay.
 
Theo nhiều người dân, trước nay giữa hai bên gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn gì. 
 
Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận