Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Thủy Muối: "Mất tóc, không lông mi, lông mày, tôi vẫn đẹp và dịu dàng"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-10-20 12:10
Từng mặc cảm vì căn bệnh ung thư và coi đó là điều khiếm khuyết, không trọn vẹn, Thủy Muối sau này nhận ra hai chữ "viên mãn" cũng chính do con người viết ra.

Trong bộ ảnh đặc biệt được chụp năm ngoái, Thủy mong manh, dịu dàng trong váy cưới màu trắng, miệng cười tươi tắn như những đóa hướng dương cầm trong tay, mặc cho mái đầu rụng hết tóc và làn da không còn mịn màng sau nhiều lần hóa trị.

Thủy nói bộ ảnh này cô không tặng riêng cho những người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ung thư, mà còn cho tất cả phụ nữ Việt Nam đã và đang kiên cường đối mặt với nghịch cảnh.

“Những phụ nữ mắc ung thư dù trải qua nhiều đợt điều trị đau đớn làm mất hết tóc, lông mi, lông mày… nhưng điều không thể mất đi là ‘chất phụ nữ’ trong họ. Chỉ cần lòng dũng cảm và trái tim nhân từ, chúng ta vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, vẫn rạng ngời, vẫn đầy đủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, cô nói.

Thanh xuân rực rỡ hơn nhiều người

Trương Thanh Thủy (Thủy Muối, sinh năm 1985) được BBC gọi là “Nữ hoàng khởi nghiệp Việt Nam”, có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 nhưng cũng đón nhận tin ung thư như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Đó là ngày 9/9/2016 ở Hà Nội, Thủy nhập viện cấp cứu sau cơn đau lưng kéo dài 18 tiếng. Sau khi chụp X-quang cho Thuỷ, bác sĩ phát hiện 1/3 lá phổi của cô bị tràn dịch.

Thuy Muoi: 'Mat toc, khong long mi, long may, toi van dep va diu dang' hinh anh 3

Cô không tin điều này, thậm chí đùa khi bác sĩ khuyên không nên bay vào Sài Gòn ngay hôm sau vì rất nguy hiểm.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cô được chẩn đoán mắc ung thư phổi.

Sang Mỹ kiểm tra lần nữa, câu trả lời Thủy nhận về vẫn là ung thư giai đoạn cuối.

“Đây không phải lần đầu tôi gặp vấn đề sức khỏe. Nhưng, ung thư thật sao? Trong số tất cả, tôi sao? Lần này thật sự quá sốc! Rõ ràng, tôi đã không chuẩn bị cho điều này!”, Thủy viết trên blog cá nhân.

Gần 30 năm cuộc đời trước đó, mặc cho những lời khen giỏi giang, ưu tú từ người xung quanh, Thủy vẫn tự trách mình cho hàng nghìn việc xảy ra.

“Mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ xinh đẹp, hiếu thảo, ngoan hiền! Vì mình mà…”, cô nói.

Thuy Muoi: 'Mat toc, khong long mi, long may, toi van dep va diu dang' hinh anh 6

Từ giây phút biết mình bị bệnh, Thủy buộc phải chấp nhận, rằng cô chẳng còn đủ thời gian để xin lỗi, chẳng còn đủ thời gian để hối hận... vì tháng ngày sau này chắc chắn ngắn hơn phía trước.

“Tôi, dẫu sao cũng đã có một tuổi thanh xuân rực rỡ hơn rất nhiều người, hà cớ gì mà cứ phải cân đo đong đếm bản thân”, Thủy nói.

Trước nghịch cảnh, Thủy Muối chọn cách "phải sống”. Cô bắt đầu nghiên cứu các thông tin về ung thư và học cách chiến đấu với nó.

Không chối bỏ, cũng không lảng tránh, cô gái sinh năm 1985 đối diện với bệnh tật bằng tất cả sự lạc quan để nhìn về tương lai.

3 năm nghe nhiều động viên hơn 30 năm cộng lại

Tròn 3 năm chống lại căn bệnh quái ác với nỗi đau đớn, sợ hãi, mất mát chắc chắn không thể kể hết, nhưng cô không còn cảm giác mặc cảm, cũng không coi ung thư là một điều khiếm khuyết, không trọn vẹn, Thủy Muối bảo hai chữ “viên mãn" cũng chính do con người viết ra.

Ung thư, bằng cách nào đó, dạy cho Thủy cách mở lòng mình nhiều hơn và nhìn cuộc sống ở một góc khác.

Thuy Muoi: 'Mat toc, khong long mi, long may, toi van dep va diu dang' hinh anh 5

“Tôi thôi so sánh mình với ai khác, mà chỉ tự so sánh với bản thân ngày hôm qua từ những việc nhỏ nhất: Hôm nay đi nhiều hơn hôm qua 200 bước chân, hôm nay ăn được thêm một bát cháo, hôm nay đọc được thêm một bài báo khoa học liên quan đến căn bệnh của mình”.

Cũng từ lúc bị bệnh, Thủy mới “được nghe, nhìn, ngắm nhiều hạnh phúc đẹp đến tuyệt vời” - những khoảnh khắc mà có lẽ trước kia cô không quan tâm đến, nhưng giờ lại thấy đẹp đến lạ lùng.

“Trong 3 năm qua, tôi được nghe nhiều lời động viên, gặp được nhiều bạn bè của mình hơn 30 năm trước kia cộng lại. Có lẽ, chúng tôi cũng không biết bao giờ sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng!

Nghịch cảnh, bằng một cách nào đó, đã đem con người lại gần nhau một chút và mang đến những tia sáng ở phía cuối con đường mà ít ai ngờ tới!”.

Trong những năm qua, Trương Thanh Thủy không cô đơn trong hành trình chống lại ung thư. Cô hỗ trợ những người bệnh khác bằng các dự án, trong đó có Salt Cancer Initiative (Ung thư Muối) - sáng kiến giúp cung cấp thông tin, giáo dục và hỗ trợ đến bệnh nhân ung thư và người thân của họ tại Việt Nam.

Tháng 10 năm ngoái, Thủy thông báo việc thực hiện dự án sách ảnh Đối diện với cuộc đời - [365] với mục đích truyền cảm hứng đến những người đồng bệnh với mình.

Thủy phải cắt đi mái tóc đen dài. Đôi tay khẳng khiu hằn lên dấu vết của những lần tiêm, truyền hóa chất vào cơ thể. Chỉ có nụ cười tươi cùng ánh mắt kiên định là không thay đổi từ khi tuyên chiến với bệnh tật.

Ba năm là một khoảng thời gian không dài, số lần Thủy nằm viện nhiều đến mức cô không còn đếm nổi nữa. Nhưng những lúc không ở nơi sặc mùi bông băng, thuốc sát trùng ấy, Thủy vẫn chạy nhảy, vui đùa.

"Tôi chọn sống trong hạnh phúc. Bởi vì ngày đó cuối cùng rồi sẽ đến, cho dù chúng ta có muốn, hay sẵn sàng cho nó hay không. Thực ra, tôi vẫn luôn sẵn sàng ra đi mãi mãi", cô từng viết.

Với Thủy, ung thư không phải là án tử. Nó như một cơ hội để cô trân quý từng phút giây như mình được sinh ra lần nữa.

“Căn bệnh ung thư là như vậy đó. Nó bắt bạn sẽ phải chấp nhận rằng mình đang sống chung với nó. Vậy thì bạn lựa chọn sẽ vui đùa với nó, hay ôm nó vào lòng và quay lưng lại với cả thế giới này! Ung thư đến với mình thì mình không có lựa chọn được, nhưng mình sống như thế nào, là do bản thân mình!”, Thủy viết trên trang cá nhân hôm 9/9 - ngày tròn 3 năm phát hiện ung thư.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận