Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Thương lắm những giọt nước mắt của cha khi tiễn con gái về nhà chồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-18 09:10

Nhìn con bước lên xe hoa, người cha chỉ lẳng lặng quay đi, khẽ gạt nước mắt… những hình ảnh trong ngày lễ vu quy ấy khiến không ít người cảm động, không kìm nổi cảm xúc.

Người ta thường nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc và lạnh lùng kia, cha luôn là những người kiên trì, nhẫn nại, yêu thương và hy sinh hết lòng vì các con.

Những khoảnh khắc xúc động của người cha trong ngày đưa con gái về nhà chồng dưới đây có lẽ chính là hình ảnh đẹp nhất về tình phụ tử chạm vào trái tim của nhiều người.

Người cha già bịn rịn tự mình đưa con gái về nhà chồng

Mới đây đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha bịn rịn tiễn con gái về nhà chồng đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Theo đó trên nền nhạc bài hát "Khi cha già đi" chan chứa tình cảm, ánh mắt người cha cứ thế dõi theo từng bước đi của đứa con gái bé bỏng khiến mọi thứ dường như trở nên lắng đọng hơn.


Người cha bịn rịn, mắt đỏ hoe trong ngày đưa con về nhà chồng


Miệng cười nhưng ánh mắt lại chan chứa biết bao nỗi buồn khi phải xa con
Miệng cười nhưng ánh mắt lại chan chứa biết bao nỗi buồn khi phải xa con

Khi con gái đứng trên hội trường cùng chú rể, gương mặt người cha toát lên vẻ tự hào, hạnh phúc, nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhưng đến thời khắc phải "trao dâu", ngồi trước mặt là quan viên hai họ, người đàn ông ấy không thể kìm nổi cảm xúc khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào. Vẻ mạnh mẽ của một người đàn ông từng trải dường như không còn nữa. Thay vào đó là những giọt nước mắt trực rơi xuống.


Cô gái khẽ dựa vào bờ vai của cha, bờ vai cả cuộc đời đã chăm sóc cho con
Cô gái khẽ dựa vào bờ vai của cha, bờ vai cả cuộc đời đã chăm sóc cho con

Bao năm nuôi con khôn lớn, đây có lẽ sẽ là giây phút cuối cùng con được phép nhỏ bé trước cha. Và dường như cảm nhận được điều đó, nên trong suốt thời gian người cha lên phát biểu gửi lời cảm ơn đến mọi người, cô gái liên tục dựa vào vai cha mình, rồi thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt đi nước mắt. Đặc biệt, khi kết thúc buổi lễ, mọi người ra về, cô chỉ kịp ôm cha một lần duy nhất trong niềm cảm xúc vỡ òa.

Được biết, đám cưới trên của cặp đôi cô dâu Lê Thị Vi và chú rể Lê Xuân Đức diễn ra tại thành phố Bắc Giang tổ chức vào ngày 15/10 vừa qua.

Cha lau nước mắt cho con gái trong ngày kết hôn

Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ chúng ta thấy được những người đàn ông từng trải lại nhạy cảm và dễ rơi nước mắt như khi tiễn con gái về nhà chồng. Đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha vội vã quay đi trong ngày cưới của con gái vào ngày 2/4 vừa qua lại một lần nữa khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào.


Người cha vội vã bước đi vì không muốn con gái nhìn thấy mình rơi nước mắt

 

Thương lắm những giọt nước mắt của cha khi tiễn con gái về nhà chồng

Trong ngày trọng đại của con gái, cha đã bật khóc. Đó là giọt nước mắt của niềm vui khi con đã lớn khôn, trưởng thành nhưng đó cũng là giọt nước mắt của sự lo lắng vì phải chia xa, không biết con có hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu, người vợ hay không. Và quan trọng là cha không thể biết được rằng, con có hạnh phúc suốt quãng đời còn lại khi không có cha ở bên bảo vệ như xưa hay không.

Thương lắm những giọt nước mắt của cha khi tiễn con gái về nhà chồng

Ngay sau cái ôm thật chặt và dặn dò con những điều cần làm cho cuộc sống sau này, người cha vội quay đi để con gái không phải đau lòng. Bóng dáng người cha già cô độc, lặng lẽ bước nhanh ra xe trở về nhà đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Theo tìm hiểu, cô dâu trong clip là Nguyễn Thị Ngọc Mai (22 tuổi) và chú rể là Hoàng Gia Bảo (25 tuổi). Cả hai cùng sống ở Lâm Đồng. Sau một năm hẹn hò, đôi bạn trẻ chính thức về chung một nhà.

Người cha suy tư, đứng một góc dõi theo con gái

Trong lễ vu quy của cô dâu Kim Chung và chú rể Đỗ Trung, tại Thị Trấn Quãng Phú - TP Buôn Ma Thuột diễn ra vào ngày 25/2 vừa qua thì có lẽ nhân vật được mọi người chú ý nhiều nhất đó chính là cha của cô dâu.


Ánh mắt người cha luôn dõi theo con
Ánh mắt người cha luôn dõi theo con

Không thể hiện tình cảm một cách dạt dào, cũng không rơi nước mắt, người cha chỉ ngồi ở một góc nhỏ, suy tư và ngắm nhìn con gái trong suốt buổi lễ thành hôn.

Sau đó, như muốn tạo thêm dấu ấn trong cuộc đời con, người cha này cùng con gái bước lên sân khấu, nắm tay con và hát tặng con gái một bài thay cho lời muốn nói từ tận đáy lòng. Đứng cạnh người cha, cô dâu vừa cười nhưng ánh mắt lại ngấn lệ chan chứa bao xúc cảm.

Và chỉ đến khi buổi lễ kết thúc, phải chia tay con gái, người ta mới thấy người cha bật khóc. Thậm chí, ông còn đứng mãi ở dọc đường để nhìn về phía ngôi nhà mà con gái sẽ sống sau này.

Người ta thường nói, đời người đàn ông chỉ khóc ba lần trong đời. Một lần khi ra đời, một lần khi cha mẹ mất đi, và một lần rơi lệ trong ngày thành hôn của cô con gái yêu dấu.“Mẹ thương con mẹ gọi mẹ khóc, cha nhớ con cha để trong lòng”, tình cảm của người cha dành cho con gái luôn luôn là như vậy, không thể hiện, không ồn ào nhưng nó lại rất nồng ấm và mãnh liệt.

Nuôi nấng một người con gái giống như đang chăm chút cho một đóa Bồ công anh, luôn lặng lẽ từ lúc ươm mầm cho đến lúc con đủ mạnh mẽ để tỏa cánh bay xa. Và đã là một đóa hoa, thì người cha càng phải hết mực nâng niu, chăm bón và dỗ dành. Cả cuộc đời, cha chỉ mong con gái sẽ hạnh phúc, sẽ tìm kiếm được một người đàn ông yêu con, thay cha chăm sóc cho con suốt quãng đời còn lại.

Gọi là ngày vui nhưng có lẽ thời khắc con gái xuất giá lại là lúc cha cảm thấy buồn bã nhất. Một bên là hôn lễ nhộn nhịp, ồn ào, một bên là căn nhà trống chẳng còn tiếng cười nói của con, không thấy con tíu tít nấu bữa cơm chiều cùng mẹ, rồi nhanh nhảu đòi nhổ tóc bạc cho cha. Sự hụt hẫng, trống vắng đó cứ lớn lên mãi trong lòng cha, khiến cha chẳng thể nào mà vui nổi.

Sẽ có lúc chúng ta ước rằng, giá như con mãi nhỏ bé như vậy, mãi được nằm trong lòng cha, chạy ùa vào cánh tay vững chãi của cha mà nói rằng: "Con chẳng muốn lớn nữa đâu. Cho con mãi được bình yêu như này cha nhé!".

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận