Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Thổn thức vẻ đẹp nao lòng của những vùng đất bị quên lãng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-11 10:01

Tiếp tục “lạc lối” trong những công trình bỏ hoang đẹp đến sửng sốt trên khắp thế giới.

Thiên nhiên luôn tuyệt vời, bằng cách này hay cách khác. Những nơi con người không cần đến nữa, thiên nhiên lại ra tay trang hoàng chúng theo cách riêng, để rồi những nơi ấy toát lên vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa trầm mặc, quyến rũ đến không ngờ…


Làng Olympic ở Berlin, Đức từng trải qua một thời hoàng kim khi được sử dụng cho Thế vận hội mùa hè năm 1936 – hay còn được gọi là Thế vận hội của Đức Quốc xã. Nhưng giờ đây, sau Thế chiến II, nơi này trở thành một nhà tù tra tấn của quân đội Xô Viết với hàng trăm câu chuyện từ đau thương đến đáng sợ đã mãi lưu lại mảnh đất ấy. (Ảnh: Internet)


Đảo Skellig Michael nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh trên biển Đại Tây Dương thuộc hạt Kerry, Ireland, đã không ai lui tới từ thế kỉ 12. (Ảnh: Internet)


Bãi biển Varosha ở Famagusta, Cyprus đã từng là một nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng, được các ngôi sao hàng đầu yêu thích như Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, nhưng nay chỉ là một vùng đất chết. Nơi này bắt đầu bị bỏ hoang khi khu nghỉ dưỡng bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng vào năm 1974. Ngày nay nhìn lại, chúng ta chỉ còn thấy hàng rào trơ trọi bao quanh nơi đã từng được coi là một thiên đường. (Ảnh: Internet)


Là một công trình của chế độ cộng sản Bulgari vào năm 1981, khu tưởng niệm Buzludzha nay đã rơi vào trạng thái hư hỏng nặng nề không thể cứu vãn. (Ảnh: Internet)


Bên trong khu tưởng niệm này là một tòa nhà hình vòm và một số di tích khác. Tất cả đều nằm trên đỉnh núi Trung Balkan, là đích đến của nhiều nhà thám hiểm. (Ảnh: Internet)


Lạnh lẽo và đáng sợ nhất thế giới chỉ có thể là thành phố chết Chernobyl – một thành phố phồn vinh bị nhiễm phóng xạ. Những chiếc ô tô rỉ sét nằm la liệt trên đường phố, đồ chơi trẻ em còn vương vãi trong trường mẫu giáo… như nuối tiếc về một thời huy hoàng. (Ảnh: Internet)


Ngôi làng Oradour-sur-Glane ở Pháp bị quân phát xít phá hủy trong Thế chiến II, để lại nỗi ám ảnh sau cuộc tàn sát 642 người dân làng vào năm 1944. (Ảnh: Internet)


Hoang tàn, mục nát và như chìm dần xuống lòng đại dương, thị trấn Gunkanjima ở Nhật Bản được cho là đô thị hoang vắng nhất trên trái đất. (Ảnh: Internet)


Ít ai ngờ rằng Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng, không lúc nào vắng bóng khách du lịch lại có một phần bị lãng quên như chưa từng tồn tại. Phần kiến trúc ấy nằm gần làng Xiang Shui Hu, cách Bắc Kinh 50 dặm về phía tây bắc nhưng lại trở nên tuyệt đẹp khi mùa thu đến: những mảng tường đá cũ xen lẫn với sắc đỏ vàng hữu tình của cỏ cây. (Ảnh: Internet)


Khi nước từ biển Salton xâm lấn bãi biển Bombay, California vào năm 1905, cư dân ở đây buộc phải sơ tán đi nơi khác. Nhưng đâu đó bạn vẫn còn thể thấy một số vật dụng bị bỏ lại nơi đây, bị một lớp muối dày bao phủ. (Ảnh: Internet)


Ngọn hải đăng Tillamook ở bang Oregon bắt đầu hoạt động năm 1881 và được đặt biệt danh là “Tilly kinh hoàng” bởi để đến được ngọn hải đăng này, những người trông coi nó phải trải qua một quãng đường dài kinh hoàng lênh đênh giữa biển khơi. Tillamook bị hư hại nặng nề bởi những cơn bão vào những năm 1950. (Ảnh: Internet)


Những chiếc xe bị hư hại nặng, nằm lặng lẽ đếm thời gian ở Loftus Tram Shed, Sydney. (Ảnh: Internet)


Truk Lagoon từng là căn cứ hải quân hùng mạnh nhất của quận đội Nhật Bản ở Thái Bình Dương, nay chỉ còn sót lại một nghĩa địa tàu chiến đầy ám ảnh nằm vùi dưới đáy biển. (Ảnh: Internet)


Khu hồ bơi ở khách sạn bị quên lãng Palace Hotel, thuộc Haludovo, gần Maliska, Croatia. (Ảnh: Internet)


Từng là nhà ga xe lửa lớn nhất và đẹp nhất thế giới, nằm trên cao dãy núi Pyrenees, nhà ga quốc tế Canfranc dần dần lụi tàn sau khi Đức quốc xã trưng dụng trong Thế chiến II. (Ảnh: Internet)


Chemin de fer de Petite Ceinture là một tuyến đường sắt trọng yếu ở Paris vào năm 1852, nhưng đến năm 1934 thì bị bỏ hoang và từ đó trở thành một thánh địa cho những người yêu thích thiên nhiên và yêu thích sự lãng mạn. (Ảnh: Internet)

Theo Thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận