Tin mới
1
Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây
“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Hồ Minh Tài mang nước ngọt về miền Tây

“Thánh chế” Hồ Minh Tài đã quyết định cho mình những chuyến đi thực tế rất ý nghĩa khi đích thân “Thánh chế” mang nước đến vùng hạn hỗ trợ cho bà con.

Thói quen ngày Tết của các nghệ sĩ gạo cội đất Bắc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-20 06:02

Hồng Chương, Văn Toản, Trần Hạnh, Ngọc Tuyết hay Kim Xuyến... đều được coi là những nghệ sĩ gạo cội của làng Điện ảnh Việt Nam. Nay đã ở cái tuổi "cổ lai hi" nhưng các nghệ sĩ vẫn lưu giữ được những thói quen riêng có trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Nghệ sĩ Hồng Chương


Nghệ sĩ Hồng Chương có thói quen chọn những giỏ lan đẹp nhất trong vườn lan của mình để đem vào nhà bày Tết.

Ngôi nhà ấm cúng của "ông Bụt" Hồng Chương nằm sâu trong ngõ Gốc Đề, Hà Nội.

Nghệ sĩ Hồng Chương chia sẻ rằng những ngày trước Tết bao giờ cũng là vui nhất. Cả gia đình ông từ già trẻ lớn bé đều tất bật với các công việc dọn dẹp, mua sắm và trang hoàng nhà cửa. Mấy đứa cháu nhỏ lúc nào cũng líu lo, quấn quít chờ ông sai vài việc vặt rồi lại tỏ ra thích thú vì cũng được tham gia vào công cuộc chuẩn bị Tết cùng với ông bà, cha mẹ.

Giống với nhiều gia đình Việt, không khí Tết trong gia đình nghệ sĩ Hồng Chương cũng thân thuộc với bánh chưng, cành đào, cây quất, mâm ngũ quả...

Chỉ có một thói quen mà ông luôn giữ gìn từ xưa đến nay đó là Tết năm nào cũng chọn những giỏ lan đẹp nhất rồi cẩn thận lau từng chiếc lá lan sao cho thật bóng rồi mới đem vào nhà bày Tết.

Nói về thói quen thú vị này, nghệ sĩ Hồng Chương vui vẻ cho biết, đây là tục lệ từ thời các cụ để lại, ông luôn trân trọng điều đó nên cứ mỗi dịp Tết lại bày hoa lan để tri ân các bậc tiên tổ.

Nghệ sĩ Lê Mai


Năm nào nghệ sĩ Lê Mai cũng ra chợ Hòe Nhai để chọn mua cành đào đẹp nhất mang về bày Tết.

Nghệ sĩ Lê Mai là thân mẫu của 3 nữ nghệ sĩ nổi tiếng Lê Vân , Lê Khanh, Lê Vy. Ngoài đời bà là một người cởi mở, thân thiện và luôn giữ được sự nhiệt thành trong giao tiếp.

Đối với Lê Mai hương vị Tết nay không còn đậm đà như xưa bởi bây giờ thứ gì cũng có, chỉ cần ra chợ là ngập tràn đồ ăn, thức uống. Ngày bà còn bé, muốn có một cái Tết tươm tất là phải chuẩn bị trước đó hàng tháng trời. Đứa trẻ nào cũng háo hức được ăn bánh chưng, giò chả, thịt muối... những món mà ngày thường chẳng hề dễ có.

Tuy vậy nữ nghệ sĩ cũng khẳng định, Tết mỗi thời mỗi khác, thời nào cũng có cái thú vị, độc đáo riêng. Chỉ có điều không thay đổi ở Lê Mai đó là năm nào bà cũng cũng ra chợ Hòe Nhai gần nhà để chọn mua cành đào đẹp nhất mang về bày Tết.

Nghệ sĩ Văn Toản


Nghệ sĩ Văn Toản có thói quen đi chùa vào mỗi sớm đầu năm để cầu những điều tốt đẹp nhất cho gia đình và xã hội.

Tết năm nay nghệ sĩ Văn Toản cảm thấy vui mừng, phấn khởi bởi sự phát triển của xã hội nói chung và những thành công trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nói riêng. Là một nghệ sĩ gạo cội của làng văn nghệ, ông luôn giữ cho mình những đam mê cháy bỏng với nghiệp diễn và mong muốn có nhiều sức trong năm mới để tiếp tục phục vụ khán giả.

Trong cuộc sống thường ngày, ông tự nhận mình là người đa cảm với thế sự nên ông tìm đến với những giáo lý Phật Pháp để giúp tâm hồn luôn thanh thản, an vui. Ngày Tết, ông có thói quen đi chùa để cầu sức khỏe cho gia đình và cầu quốc thái dân an.

Ngoài ra với sở thích uống cà phê từ lâu, ông bố trong "Chàng rể họ Lê" cũng chuẩn bị những tách cà phê ngon nhất để tiếp đón người thân và bạn bè trong dịp năm mới.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết


Đi dạo ngắm phố phường Hà Nội vào mỗi buổi sáng mùng một Tết là thói quen không thể từ bỏ với nghệ sĩ Ngọc Tuyết

Là một phụ nữ Hà Nội gốc, đến nay tuy đã có tuổi nhưng nghệ sĩ Ngọc Tuyết vẫn mang trong mình sự lãng mạn của người con gái Hà Thành thuở trước. Bao lâu nay bà vẫn giữ thói quen đi dạo, ngắm phố phường Hà Nội vào mỗi buổi sáng mùng một Tết.

Đối với bà, cái vẻ tinh khôi và trong veo của phố phường thủ đô mỗi sớm mùng một Tết luôn đem lại cho tâm hồn một cảm giác bâng khuâng khó tả. Cả năm Hà Nội náo nhiệt và ồn ào là thế nên khoảnh khắc yên bình của buổi sớm đầu xuân quả thật đáng quý với những người muốn tìm lại hình ảnh thân thuộc của thủ đô xưa.

Bên cạnh những vai diễn thành công, tài năng thi phú của Ngọc Tuyết cũng giúp bà có những bài thơ hay tặng người thân và bạn bè mỗi dịp đầu xuân năm mới.

Nghệ sĩ Trần Hạnh


Ngày vợ còn sống, chiều 30 Tết năm nào nghệ sĩ Trần Hạnh cũng chở bà đi chợ hoa để mua đào quất về bày ở nhà

Trong số các nghệ sĩ gạo cội đất Bắc, nghệ sĩ Trần Hạnh được biết đến với những vai diễn thể hiện hình ảnh một ông nông dân hay ông cán bộ về hưu hiền lành.

Ngoài đời nghệ sĩ cũng vậy, hiền lành, chân chất chẳng khác gì trong phim. Tuy vậy, sau khi vợ mất, ông ít nói hơn và ngày ngày vẫn hết lòng chăm sóc cho cậu con trai út có vấn đề về tâm lý vì bị tai nạn.

Nhớ lại những Tết xưa, nghệ sĩ Trần Hạnh kể, ông có thói quen năm nào cũng chở vợ đi chợ hoa mua đào quất về trưng dịp năm mới. Giờ đây, khi đã về già, mùng một Tết ông thường đi chùa để cầu may mắn và hạnh phúc cho con cháu.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận