Tin mới
4
Cháy lớn bãi đậu ôtô
Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Cháy lớn bãi đậu ôtô

Lửa bùng lên từ bãi để ôtô ở TP Biên Hòa rồi cháy lan gây hư hỏng nhiều hàng quán, thiêu rụi hai xe đầu kéo

Thời khắc hiệp sĩ hét "Cướp, cướp" trước khi gục ngã

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-16 12:05

Sau khi bị đâm trọng thương, "hiệp sĩ" vẫn cố hét lên với mọi người: "Cướp, cướp đó bà con ơi, bắt lấy nó!" rồi anh gục xuống đường, trút hơi thở cuối cùng.

Thời khắc hiệp sĩ hét "Cướp, cướp" trước khi gục ngã

Đêm qua 15/5, MXH Facebook bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tối ngày 13/5 xảy ra sự việc băng trộm giết chết 2 hiệp sĩ đường phố ở TP.HCM, theo đó, clip thể hiện rõ cảnh một hiệp sĩ mặc áo đỏ sau khi bị tên trộm đâm bằng hung khí, vẫn cố hét lên với mọi người: "Cướp, cướp đó bà con ơi, bắt lấy nó!" trước khi gục xuống đường.

Sau đó, rất nhiều người dân đã tìm cách đuổi theo băng trộm nhưng không kịp, số đông cũng đã tới trợ giúp hiệp sĩ nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại hiện trường.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã bày tỏ lòng cảm phục đối với hành động của những hiệp sĩ đường phố, mặc dù bị đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại để cảnh báo mọi người.

Facebooker B.M chia sẻ: "Sự ra đi của các anh là nỗi mất mát lớn cho gia đình, người thân và xã hội. Chia buồn cùng các anh. Hãy yên nghỉ anh nhé! Pháp luật sẽ sớm xử đúng người đúng tội thôi!".

"Tôi vô cùng thán phục trước hành động đó, trước khi gục xuống anh vẫn cố hết sức hét lên để cảnh báo mọi người, hãy yên nghỉ anh nhé!", Facebooker Long Long xúc động viết.

Trước đó, vào tối 13/5, nhóm 7 hiệp sĩ đường phố Tân Bình phát hiện có kẻ bẻ khóa trộm xe SH nên đã đuổi theo đến đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM).


Hiệp sĩ hét lớn rồi gục xuống (Ảnh cắt từ clip)
Hiệp sĩ hét lớn rồi gục xuống (Ảnh cắt từ clip)

Rượt đuổi vài trăm mét, nhóm hiệp sĩ Tân Bình áp sát 2 kẻ trộm vào lề. Tuy nhiên, một tên đã cầm dao tự chế đâm túi bụi khiến 2 hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, tạm trú quận Gò Vấp) tử vong.

3 hiệp sĩ khác bị đâm nhập viện, trong đó có trưởng nhóm Trần Văn Hoàng (ngoài 50 tuổi, quê Bình Định) trọng thương, nhưng tất cả đều đã qua cơn nguy kịch.

Qua truy xét, Công an TPHCM đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can là Nguyễn Tấn Tài (SN 1993, còn gọi Tài "mụn", ngụ quận 12, TPHCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn, TPHCM).

Lời khai của 2 nghi can đâm “hiệp sĩ" thương vong

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 13-5, Phú gọi nhưng Tài không bắt máy. Sau đó Tài gọi lại, rủ Phú đi trộm xe gắn máy. Phú dùng xe máy hiệu Exciter màu đỏ BKS 50Y1 - 065.** chạy qua chở Tài đi trộm xe gắn máy. Trong lúc đi, Tài thủ theo dao để đề phòng việc bị phát hiện truy đuổi thì sẽ chống trả.


Đối tượng Tài "mụn"
Đối tượng Tài "mụn"

Cả hai rảo quanh nhiều con đường ở khu vực quận 3. Khi vừa đi tới trước cửa hàng thời trang ở địa chỉ số 348C đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 chúng phát hiện có 1 chiếc xe máy SH không người trông coi. Lúc này, cả hai dừng xe. Tài bước xuống xe dùng đoản để tiếp cận và bẻ khoá chiếc xe. Sau đó, Tài dắt xe ra phía ngoài. Phú cũng nổ máy xe để tẩu thoát.

Đúng lúc này, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Trần Văn Hoàng (52 tuổi, trú quận Tân Bình, là trưởng nhóm), anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), anh Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) đã phục kích từ trước nên lao đến bao vây, bắt giữ. 

Bất ngờ, Tài dùng dao mang theo tấn công khiến 5 thành viên nhóm "hiệp sĩ" trọng thương. Gây án xong, cả hai lên xe tẩu thoát về hướng Ngã 6 Dân Chủ. Phú cứ đinh ninh rằng sự việc diễn ra lúc trời tốt và nhanh nên vẫn trở về địa phương sinh hoạt bình thường.


Đối tượng Tài
Đối tượng Tài

Đến sáng 14-5, Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ Phú. Tại cơ quan công an, Phú không khai báo và quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, Phú đã khai nhận hành vi.

Về phần Tài, sau khi gây ra vụ việc đã lẩn trốn trong một căn nhà ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp để nghe ngóng thông tin vụ việc. Khi thông tin mạng xã hội bắt đầu đăng tải hình ảnh cá nhân Tài với nghi vấn có liên quan thì hắn bắt đầu lo sợ, lên kế hoạch bỏ trốn.

Khoảng 22 giờ ngày 14-5, hàng chục trinh sát công an đã tiến hành bao vây một căn nhà ở con hẻm đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp khống chế bắt giữ Tài. Thời điểm bị lực lượng Công an bao vây, Tài phát hiện nên đã tìm cách cố thủ và thoát lên mái nhà. Nhưng công an đã đoán trước ý định nên Tài đã bị khống chế di lý về trụ sở. 

Tài khai nhận là người trực tiếp gây án khiến cho 5 "hiệp sĩ" thương vong. Về lý do đi trộm, Tài khai do thiếu tiều tiêu sài. Qua lời khai của cả hai cùng chứng cứ ở hiện trường, các nhân chứng... công an đã xác định bắt đúng 2 nghi can của vụ việc.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...