Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Thiên thần chuyển giới Thái Lan: "Mong có người đàn ông chấp nhận tôi"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-26 12:10

Dù sở hữu vẻ đẹp của một mỹ nhân nhưng Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 vẫn đau đáu trên con đường tìm kiếm tình yêu.


'Thiên thần chuyển giới Thái Lan' không nghĩ đến kết hôn Yoshi chia sẻ cũng mong tìm một đối tượng lý tưởng, có thể đồng cảm và chấp nhận bạn gái là người chuyển giới.

Tối 25/10, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Rinrada Thurapan nhận lời gặp gỡ ê-kíp Zing.vn tại quán trà của Hoa hậu Thu Hoài ở TP.HCM. Cô xuất hiện trong bộ đầm trắng lệch vai. Trong hai ngày ở Việt Nam, người đẹp 20 tuổi đều chọn váy tông trắng mỗi khi giao lưu cùng người hâm mộ hay truyền thông.

Yoshi kể thích màu trắng. Tủ đồ của cô ở nhà cũng phần lớn là màu sắc này. Khi trò chuyện với chúng tôi, nữ hoàng sắc đẹp cộng đồng chuyển giới Thái Lan cười ngượng khi được khen xinh đẹp hay có vẻ ngoài giống “thiên thần”. Yoshi nói biết ơn tình cảm và những lời nhận xét.

Đối với cô, điều hạnh phúc nhất là được sống như một người bình thường. “Sống là chính mình, cho mình chứ không cần tồn tại vì bất kỳ ai khác”, cô nói.

Thien than chuyen gioi Thai Lan: 'Mong co nguoi dan ong chap nhan toi' hinh anh 1
Hoa hậu chuyển giới Thái Lan luôn hút ống kính nhờ vẻ ngoài xinh đẹp.

Tự thấy xấu xí và bất thường

- Yoshi được khen như một hiện tượng của cuộc thi sắc đẹp chuyển giới tại Thái Lan. Nhưng đã có thời điểm nào chị sợ đối diện chính mình?

- Tuổi thơ và cuộc sống đến giờ của tôi không sóng gió như nhiều người thuộc giới tính thứ ba khác. Gia đình tôi hòa thuận và cha mẹ yêu thương tôi. Có điều, thời thơ ấu, tôi cũng từng là chủ đề chế nhạo của những người bạn cùng lớp.

Lúc còn nhỏ, ngay chính tôi cũng thấy ở bản thân có điều gì đó khác biệt so với mọi người. Tôi nhìn mình trong gương và thấy thật xấu xí.

Thien than chuyen gioi Thai Lan: 'Mong co nguoi dan ong chap nhan toi' hinh anh 2
Cô tự ý thức mình là phụ nữ từ năm 10 tuổi.

- Chị đưa ra quyết định chuyển giới từ khi nào?

- Mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên. Tôi chưa bao giờ gò ép bản thân quá mức. Từ nhỏ, tôi đã luôn cảm giác mình là cô gái nhỏ, thích lấy đầm của mẹ để mặc, mang giày cao gót của mẹ hay tô son.

Lớn hơn một chút, khoảng 10-12 tuổi, tôi dần ý thức được việc đồng tính là chuyện bình thường và tôi phẫu thuật chuyển giới cũng chẳng phải việc gì là dị hợm. Lúc đó tôi đã nuôi niềm tin xã hội cũng sẽ chấp nhận những người như tôi, không có gì phải quá lo lắng.

14 tuổi, tôi bắt đầu tiêm hormone nữ. Cơ thể tôi dần biến đổi. Đó cũng là lúc cha tôi buồn và giận con. Nhưng sau này, cha tôi đã chấp nhận khi chứng kiến tôi sống vui vẻ, hạnh phúc.

- Trong suốt quá trình phẫu thuật chuyển giới, điều gì khiến chị cảm thấy đau đớn nhất?

- Tất nhiên, ai phẫu thuật chuyển giới mà chẳng phải trải qua đau đớn về thể xác. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đó là sự đau đớn tôi mơ ước để có được. Tôi chấp nhận tất cả để được tìm về chính mình.

Tin tôi đi, không có gì hạnh phúc hơn điều đó đâu. Còn việc không được sống với cơ thể mình mong muốn mới chính là nỗi đau lớn nhất. Tôi cũng chưa từng mệt mỏi nghĩ về khả năng giảm tuổi thọ do phẫu thuật. Tôi muốn sống và sống vui vẻ mỗi ngày và thế là đủ.

Mong tìm được hạnh phúc riêng

- Chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân, không ít ý kiến tin rằng Yoshi có rất nhiều người đàn ông vây quanh sau khi đăng quang?

- Điều đó là có. Tôi cũng từng trải qua vài mối tình đáng nhớ với những người đàn ông. Họ đều là những người tốt và hiểu tôi. Nhưng những cuộc tình đó đều không thể đi đến cuối con đường.

Thien than chuyen gioi Thai Lan: 'Mong co nguoi dan ong chap nhan toi' hinh anh 3
Cô mong mỏi một người đàn ông chấp nhận bạn gái là người chuyển giới.

- Chị có tiêu chuẩn gì về mẫu người yêu lý tưởng?

- Tôi không nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi mong đó là người đàn ông nam tính, trầm tĩnh và đặc biệt phải cao hơn tôi. Tôi luôn thích cảm giác có ai đó che chở mình.

Với những người chuyển giới như tôi, điều quan trọng và cũng là khó khăn nhất là tìm được cho mình một người đàn ông thật lòng yêu mình và thấu hiểu, chấp nhận bạn gái của mình là người chuyển giới.

- Rất ít người đẹp chuyển giới Thái Lan kết hôn. Còn Yoshi thì sao, chị đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc váy cưới, lên xe hoa như bao người phụ nữ khác? 

- Không riêng gì tôi, bất gì cô gái chuyển giới nào cũng mong muốn tìm được cho mình tình yêu đích thực và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Nhưng tôi không quan tâm chuyện có tổ chức lễ cưới được hay không. Điều quan trọng là chúng tôi có chung sống hạnh phúc và vượt qua được thị phi dư luận hay không.

Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận một đứa con nuôi trong tương lai.

Có áp lực cũng là hạnh phúc

- Chị được khen có vẻ đẹp dịu dàng nữ tính và rất tự nhiên. Liệu Yoshi có từng phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt để có được vẻ đẹp như hiện tại?  

- Đúng là tôi có chỉnh sửa một chút ở vùng miệng để trông chúng phù hợp hơn với xu hướng làm đẹp ở Thái Lan. Còn giờ thì tôi đã sửa chúng lại như cũ. Nhưng bạn có thể thấy, gương mặt của tôi không thay đổi nhiều từ khi vẫn là con trai đến nay.  

- Còn giọng nói của chị cũng rất nữ tính, chị có can thiệp?

- Không có, giọng nói của tôi hoàn toàn tự nhiên. Tôi đã có được giọng nói nhẹ nhàng và giống con gái từ khi con nhỏ chứ không phải đợi đến khi chuyển giới xong. Tôi tự thấy rằng mình là người sợ đụng chạm dao kéo nếu không thật cần.

Thien than chuyen gioi Thai Lan: 'Mong co nguoi dan ong chap nhan toi' hinh anh 4
"Tin tôi đi, không có gì hạnh phúc hơn điều đó đâu. Còn việc không được sống với cơ thể mình mong muốn mới chính là nỗi đau lớn nhất", Yoshi nói.

- Chị là diễn viên được yêu thích ở Thái Lan trước khi chuyển giới. Việc chị công khai phẫu thuật có nhận được sự ủng hộ từ các fan?  

- Quyết định chuyển giới của tôi nhận được nhiều sự phản đối của anti-fan. Trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Thái Lan, tôi cũng gặp một số trục trặc nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. May mắn là tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của những người hâm mộ chân chính. Họ đã ở bên cạnh tôi từ những ngày đầu cho đến hiện tại.

Sau đăng quang, tôi gặp nhiều áp lực hơn. Nhưng đó lại là những áp lực tôi muốn có. Tôi sẵn sàng nếm trải mọi căng thẳng, áp lực miễn là nó đúng với thứ mà tôi mong muốn. Khi được làm công việc tôi yêu thích, thì có áp lực cũng là hạnh phúc.

- Yoshi có chia sẻ gì về dự định sắp tới của mình sau đăng quang?

- Trước mắt, vào tháng 3/2018, tôi sẽ tham gia cuộc thi sắc đẹp chuyển giới toàn cầu. Tôi muốn dành sự tập trung tối đa cho cuộc thi này. Đóng phim là niềm đam mê từ nhỏ chính vì thế tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Cuộc thi hoa hậu cũng tạo ra cho tôi nhiều cơ hội đến với điện ảnh hơn.

Tôi tin rằng xã hội này không có bất kỳ sự kỳ thị nào dành cho người chuyển giới. Những người bạn nhỏ trước kia từng ghét tôi, giờ họ rất quý tôi. Chỉ cần chứng minh được người chuyển giới có thể cống hiến cho xã hội như bao người, chúng tôi sẽ được thế giới đón nhận. Và vì thế, có tôi - Yoshi của ngày hôm nay.

Thien than chuyen gioi Thai Lan: 'Mong co nguoi dan ong chap nhan toi' hinh anh 5
Yoshi đang cố gắng để chứng minh bản thân lựa chọn đúng.


Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận