Thí sinh Hoa hậu U30 Việt Nam 2018 khoe dáng đẹp bên căn biệt thự 99 cửa độc đáo giữa Sài Gòn
Nằm bên con đường trông ra chợ Bến Thành nhộn nhịp, là tòa biệt thự cổ kính và hoành tráng của chú Hỏa, tức nhà đại phú hào nổi danh của Sài Gòn xưa Hui Bon Hoa mà dân Sài Gòn quen gọi là chú Hỏa.
Ông được dân Sài Gòn tôn vinh một trong tứ đại phú hào “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa” (Sỹ tức Huyện Sỹ Lê Phát An, Phương tức Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, Xường tức Bá hộ Xường Lý Tường Quan, Hỏa tức chú Hỏa Hui Bon Hoa). Tòa biệt thự hiện nay được dùng làm Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM.
Tòa biệt thự được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp vào năm 1929, theo thiết kế ban đầu tòa biệt thự có 100 cánh cửa, nhưng khi duyệt sơ đồ kiến trúc, viên toàn quyền người Pháp bắt buộc phải bỏ một cửa và không cho mở cổng chính vì cổng này lớn hơn cổng của Dinh Toàn quyền (nay là dinh Độc Lập) vì thế tòa biệt thự còn đúng 99 cửa. Đây cũng là nơi đầu tiên sử dụng thang máy ở Sài Gòn.
Trong khuôn viên rộng hơn 4.000 m2 là 3 căn dinh thự với lối kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và phương Tây hài hòa khiến ta choáng ngợp vì sự bề thế, xa hoa.
Nhìn vào bất cứ nơi nào trong kiến trúc của tòa nhà, ta đều thấy nhiều cửa theo cách chọn phong thủy của chú Hỏa, để luôn hanh thông lộc phát theo quan niệm của người Hoa. Ngay cả cầu thang dẫn lên tầng trên cũng có cửa sổ.
Thí sinh Hà Ánh Nguyệt mang số báo danh 0090 đến từ Cần Thơ, cô hiện đang kinh doanh các sản phẩm về chăm sóc da và làm đẹp cho phụ nữ. Đến với cuộc thi Hoa Hậu U30 Việt Nam 2018, Hà Ánh Nguyệt còn rụt rè và bỡ ngỡ nhưng được bạn bè động viên và BTC đã hỗ trợ nhiệt tình, cô đã mạnh dạn đăng ký dự thi.
Trong lúc thực hiện bộ ảnh ở nhà Chú Hỏa, Hà Ánh Nguyệt rất vui khi được du khách nước ngoài xin chụp hình lưu niệm và khen cô mặc áo dài rất duyên.
Bài và ảnh: BTC Miss U30 Vietnam 2018
Hoa Hậu U30 Việt Nam 2018
Hà Ánh Nguyệt