Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Theo chân chàng Tây râu xồm "khoác áo" mới cho phố cổ HN

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-09 02:04

Con ngõ nhỏ ẩm mốc, cũ kỹ bỗng khoác lên mình bộ cánh mới sặc sỡ, vui tươi qua bàn tay tài hoa của chàng Tây râu xồm.

theo chan chang tay rau xom "khoac ao" moi cho pho co hn hinh anh 1
Những ngày này, người dân tại khu vực phố cổ Hà Nội đang xôn xao bởi, con ngõ nhỏ số 50 phố Hàng Bạc vốn ẩm mốc, cũ kỹ nay khoác lên mình bộ áo mới đầy màu sắc qua bàn tay tài hoa của chàng Tây râu xồm có tên Scott Matt.


Scott Matt (23 tuổi, quốc tịch Mỹ) sở hữu nụ cười thân thiện là chủ nhân của ý tưởng sơn lại con ngõ cũ đó. Scott chia sẻ, đây là lần thứ 2 anh trở lại Việt Nam vừa du lịch, vừa làm việc bởi, đặc biệt yêu mến con người nơi này.


Chia sẻ về hành động sơn lại những mảng tường cũ kỹ trong ngõ phố Hà Nội, Scott cho biết, anh muốn tạo nên sự khác biệt cho những con ngõ nhỏ vốn ẩm mốc và nhàm chán. Khi đó, mọi người đi qua sẽ thấy thú vị và muốn khám phá nó.


“Tôi muốn biến những con ngõ nhỏ, phố nhỏ một điều rất đặc trưng của phố cổ Hà nội trở nên thú vị và nổi tiếng giống như bờ Hồ Gươm hay phố Tạ Hiện. Nếu được sự cho phép của chính quyền, tôi sẽ sơn khắp các ngõ nhỏ ở Hà Nội“, Scott Matt vừa cười, vừa nói.


Người dân sinh sống trong ngõ 50 phố Hàng Bạc thường xuyên ủng hộ Scott. Thậm chí, có người còn cùng anh tham gia công việc thú vị này.


Hàng ngày Scott làm thêm ở một cửa hàng sửa xe, những lúc rảnh rỗi anh lại tranh thủ tô điểm cho con ngõ nhỏ.


Những ngày đầu mới thực hiện công việc, Scott thường phải làm vào buổi đêm bởi sợ làm phiền tới người dân sinh sống trong ngõ.


Tuy nhiên, sau một thời gian, nhận thấy sự tươi mới của con ngõ nhỏ cũ kỹ, người dân dần quý mến Scott hơn. Có người còn mua sơn cùng làm với anh và mua bia mời anh uống.


Bà Nguyễn Thị Đức (một hộ dân tại phố Hàng Bạc) cho biết: “Mọi người coi cậu ấy như người nhà. Tôi hay quét dọn cùng với Scottt và cả xóm đồng ý cho Scottt làm việc này. Mới đầu, thấy anh chàng chịu khó cặm cụi sơn sửa đến đêm, tôi rất ngạc nhiên. Thế nhưng, nhìn con ngõ nhỏ thay đổi như có sức sống mới, ai cũng vào cũng khen. Chúng tôi thấy thú vị lắm”.


Những hộp điện được Scott sơn lại đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng vô cùng bắt mắt.


Cả con ngõ như khoác lên mình tấm áo mới.


Du khách nước ngoài thích thú khi thấy con ngõ nhỏ nhiều màu sắc.


Nhiều người cùng chụp ảnh kỷ niệm với tác giả của những bức tường thú vị này.


Mong muốn của Scott đó là nhận được sự ủng hộ của chính quyền để có thể sơn màu mọi con ngõ nhỏ của Hà Nội.

Theo Dân Việt

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận