Tin mới
4
Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa mát

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài

Thanh niên bất ngờ trở về nhà sau 3 ngày để lại thư tuyệt mệnh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-05-27 01:05
T. khai tạo hiện trường giả một vụ tự tử để gia đình không đi tìm. Tuy nhiên, nam thanh niên sau đó bị đánh đập, bỏ đói nên vượt biên trốn về Việt Nam.

Chiều 26/5, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã tiếp nhận trình báo của bà N. ngụ xã Hàm Cường về việc con trai tên T. đã trở về nhà sau 3 ngày nghi nhảy cầu Cà Ty (TP Phan Thiết) tự tử.

Khoảng 1h30 ngày 23/5, người dân phát hiện trên cầu Cà Ty có một chiếc balô, đôi dép, nón bảo hiểm và một tấm ảnh.

Khi lật tấm ảnh xem thì thấy số điện thoại nên người dân đã gọi và được xác nhận là mẹ của thanh niên trong bức ảnh và cho biết khi con trai rời nhà điều khiển xe máy Yamaha Sirius.

Chiều 26/5, gia đình thanh niên H.A.T. (19 tuổi, trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), đến trình báo sự việc về hiện trường "nhảy cầu" tự vẫn với công an phường Phú Tài (TP Phan Thiết) mà dư luận đang xôn xao.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23/5, người dân phát hiện một ba lô quần áo, đôi dép, nón bảo hiểm cùng bức ảnh có ghi lại số điện thoại phía sau được bỏ lên trên cầu Cà Ty (phường Phú Tài, TP Phan Thiết).

Nghi có người nhảy cầu, người dân đã điện thoại trình báo công an và liên hệ người nhà "nạn nhân" trên số điện thoại sau bức ảnh.


Balô, dép, mũ bảo hiểm và bức ảnh T. để lại trên cầu Cà Ty, đêm 22/5.

Nghi có chuyện chẳng lành, bà N. lục tìm trong nhà thì phát hiện một lá thư tuyệt mệnh của T. để lại. Trong thư, T. xin lỗi gia đình và đặc biệt xin lỗi mẹ vì từ lúc sinh ra đến giờ không làm gì cho mẹ vui mà ngược lại còn làm cho mẹ buồn nhiều chuyện, mất mặt với xóm làng.

“Con có mặt trên đời này là niềm xấu hổ của mẹ với gia đình. Có lẽ con chết đi sẽ là cách giải quyết tốt nhất để mẹ khỏi bị xóm làng gièm pha…”, T. viết trong thư.

Theo bà T., trước khi đi T. bị mẹ la rầy vì có lỗi trong sinh hoạt, bị camera an ninh ghi lại. Hình ảnh T. sau đó được phát tán lên mạng xã hội. Đến tối 22/5, T. xếp đồ đạc rồi lấy xe rời khỏi nhà.

Sau khi về nhà, T. cho biết trước đó có đọc thông tin trên mạng thấy có tuyển phụ xe ở thị xã La Gi. Khuya 22/5, T. lấy đồ đạc rồi chạy xe máy vào TP Phan Thiết. Khi đến cầu Cà Ty, nam thanh niên bỏ balô, dép, bức ảnh nhằm tạo hiện trường giả với ý định để gia đình khỏi đi tìm.

Vẫn theo lời kể của T., sau khi nhà tuyển dụng đã chở thẳng mình sang cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó bị đưa sang Campuchia làm bốc vác. Công việc nặng nhọc, T. không làm nổi nên bị đánh đập, bỏ đói.

Sau đó nam thanh niên vượt biên trốn về Việt Nam, trên đường được một người tốt bụng cho tiền đón xe về TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Đến nơi, T. gọi người nhà lên đón về.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận