"Thánh chế" đầy tâm trạng khi ra mắt bản nhạc chế về tội ấu dâm
Dựa trên nhạc nền ca khúc "Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi" của Trương Quang Tuấn, Hồ Minh Tài như cất lên nỗi đau xót của những người mẹ có con bị những kẻ ấu dâm xâm hại tình dục.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều thông tin về các vụ xâm hại tình dục trẻ em được nhắc đến với số vụ tăng lên một cách đáng sợ. Vấn nạn đó cũng được các nhà biên kịch, các đạo diễn đưa lên sân khấu và màn ảnh gây rúng động dư luận.
Hồ Minh Tài đầy tâm trạng (Ảnh FBCN).
Với biệt danh là "thánh chế", đồng thời cũng là người có nhiều trải nghiệm, Hồ Minh Tài đã ra mắt một bản nhạc chế nói lên đau khôn cùng của những người mẹ khi nghe tiếng kêu đau về thể xác cũng như sự suy sụp tinh thần và nỗi sợ hãi của con trẻ khi bị những kẻ ấu dâm xâm hại.
Vừa ra mắt bản nhạc chế đã được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình.
Trong lời chế, chủ nhân bản nhạc chế đã có những lời khuyên bảo, nhắc nhở rất thiết thực tới các bậc làm cha làm mẹ. Hãy luôn cảnh giác và thẳng tay loại trừ đối với những kẻ lòng lang dạ sói. Tất cả cùng chung tay lên tiếng, cùng nhau bảo vệ con trẻ, hạn chế tối đa những thiệt thòi của con trẻ sau này.
Thế Anh
MV nhạc chế
thánh chế
Hồ Minh Tài