Tin mới
1
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn

Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi

Thân Thúy Hà không yêu cầu chồng cũ chu cấp tiền nuôi con

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-01 02:12

Diễn viên phim "Ly hôn" cho biết, từ khi ly hôn chị không gặp mặt chồng cũ, cũng không ra điều kiện anh phải có trách nhiệm với con. Một mình chị có thể nuôi bé Duy Anh.

Từ người mẫu chuyển sang diễn viên, Thân Thúy Hà được khán giả yêu thích nhờ khả năng diễn xuất tốt và gương mặt điện ảnh. Sau khi ly hôn, dường như sự nghiệp của chị càng thăng hoa với những vai diễn ấn tượng trong phim Ly hôn, Scandal… Thân Thúy Hà bảo: “Tôi đóng phim không phải mục đích là giành giải thưởng nào đó. Điều tôi hạnh phúc nhất là được khán giả đón nhận”. 

Thân Thúy Hà không yêu cầu chồng cũ chu cấp tiền nuôi con
Thân Thúy Hà tự tin làm mẹ đơn thân.

Làm mẹ đơn thân nên phải làm việc gấp đôi

Xuất thân từ người mẫu nhưng ngoài đời chị luôn xuất hiện giản dị với quần sóoc, áo thun và dép lào. Phả chăng, là mẹ đơn thân nên chị chi tiêu rất kỹ?

- Ngoài tiền tiền học cho Duy Anh, tôi hầu như không có thói quen la cà mua sắm như mọi người nghĩ về người mẫu, diễn viên. Tôi chỉ có sở thích mua nhiều là đồ dùng trong gia đình như chén đĩa, phòng ngủ... chứ không ghiền mua quần áo, túi xách. Tính tôi xưa nay vậy, không phải có con mới thay đổi. Có những chiếc áo, quần, tôi mặc 5 năm, 10 năm mà chưa thay đổi. Tôi quan niệm, sinh hoạt hàng ngày càng thoải mái càng tốt nên không cần quá cầu kỳ.

Chị bận rộn liên tục với các bộ phim, không ngại đi quay tỉnh xa, điều đó có khiến con trai bị thiệt thòi?

- Từ đầu, khi sinh Duy Anh tôi đã xác định, làm gì thì làm cũng phải dành thời gian cho con. Sau khi ly hôn, cháu lại bị thiệt thòi hơn các đứa trẻ khác nên tôi càng ý thức bù đắp cho con. Tôi không để công việc, đồng tiền tiêu khiển khiến mình quên con. Công việc nhiều, 4-5 tháng nay không có ngày nào ngủ đủ 6 tiếng, nhưng tôi vẫn sắp xếp trò chuyện với con. Tuy có hơi cực nhưng tạo cho con làm quen với công việc của mẹ và con luôn được chia sẻ. Yêu thương con nhưng tôi không chiều con. Tôi xác định, yêu con, dạy con nên người chứ không nên biến con thành đứa bé hư, muốn gì được nấy.

Nuôi con một mình nhưng chị ngày càng thành công hơn, phim nhận nhiều hơn. Chị có gặp khó khăn gì khi là trụ cột trong nhà?

- Làm “single mom” đúng là có vất vả hơn. Không có người chia sẻ nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng chưa chắc người có gia đình đầy đủ mà không cực như tôi vì có khi, họ chăm con, lại phải hầu chồng, còn khổ hơn chứ. Tôi không cổ vũ việc làm “single mom” nhưng sống với con và công việc hiện tại tôi thấy rất thoải mái và chưa có ý định để ai "chen chân" vào cuộc sống của hai mẹ con.

Tất nhiên, xung quanh tôi có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng chưa vượt qua tình bạn. Có thể, hiện tại tôi không có nhiều thời gian dành cho việc yêu đương, công việc chiếm hết thời gian, tôi mong có giấc ngủ 8 tiếng mà không có. Mẹ đơn thân nên phải làm việc gấp đôi những người phụ nữ khác. Bản thân lại là người tham việc, nếu không có phim, ở nhà 10 ngày là  thấy mất tự tin, cảm giác mình là người vô công rồi nghề…

Nghe nói chồng cũ không chia sẻ trách nhiệm nuôi con khiến chị phải chạy show đóng phim?

- Ba của Duy Anh là con một mà nên để có sự quan tâm như một bà mẹ thì khó lắm. Tôi cũng không quan tâm vì từ lúc ly hôn đã không còn nói chuyện nữa. Khi nào ba Duy Anh muốn nói chuyện với con thì gọi điện về nhà sẽ có người đưa máy để nói chuyện. Tôi không muốn nhắc đến chồng cũ. 

Ông bà nội cũng có phụ giúp cho tôi nuôi Duy Anh. Thực ra đó là điều tự nguyện chứ tôi không bắt buộc. Tôi không đưa ra bất cứ yêu cầu gì với chồng cũ. Con là con chung, muốn chăm sóc con thì tự bản thân làm, tôi không cần la lên, ra điều kiện, chờ ai đó lo giúp. Vì thế ba Duy Anh có phụ giúp nuôi con hay không tôi không quan tâm. Tôi thừa sức lo cho con. Tôi hay nói đùa với bạn bè: Duy Anh có mẹ đàn ông tính quá. Tuy nhiên, tôi không có tư tưởng, mẹ làm cật lực để sau này con hưởng thụ mà con phải tự lập, chăm chỉ làm việc.

Thân Thúy Hà không yêu cầu chồng cũ chu cấp tiền nuôi con
Thân Thúy Hà thân thiết với Quốc Cường suốt 20 năm qua.

Không có chuyện tôi và Quốc Cường yêu nhau

Vẫn tự tin, lạc quan về tình yêu nhưng sau nhiều năm ly hôn vì sao chị vẫn chưa hào hứng với hôn nhân?

- Tôi không bi quan sau thất bại hôn nhân. Bản thân tôi là người tự lập, quá mạnh mẽ nên khó có người đàn ông nào chịu đựng được. Tôi cũng có tìm hiểu vài người nhưng đa số đàn ông lại có tính sở hữu, muốn người phụ nữ của mình phải nghe lời, làm điều họ muốn. Tôi thì không thích phụ thuộc. Muốn gì, tôi làm bằng được, không thể chịu được cảm giác phải xin xỏ, được sự đồng ý mới làm.

Đi với đàn ông, tôi không yểu điệu, chờ họ ga lăng mà ngược lại, tôi ga lăng với họ như mở cửa, kéo ghế cho họ khi ngồi. Tôi biết, tính cách này cũng không tốt lắm với phụ nữ. Tôi đã thử thay đổi nhưng hình như chưa có ai, chưa có tình yêu đủ lớn để tôi thay đổi. 

Nhắc đến chuyện tình yêu, khán khán giả vẫn nhớ tới mối tình giữa chị và ca sĩ Tuấn Hưng. Anh ấy luôn nói rằng chị là người đã đem đến cho anh tất cả và nói tới với lòng biết ơn. Chị không giận khi anh ấy đã từng làm chị tổn thương?

- Tôi nghĩ, không yêu nhau thì cũng có thể là bạn. Khi gặp nhau, chúng tôi vẫn chào hỏi, hỏi thăm nhau như những người bạn. Không chỉ là Tuấn Hưng, khi yêu ai hay là bạn bè thân thì tôi đều hết lòng với họ. Nếu nói giúp họ về tiền thì không có vì làm người mẫu khi đó có tiếng nhưng không có tiền vì đâu có nhiều show như bây giờ. Gia đình tôi thì nghèo khó ở quê.

Tôi dành cho Hưng nhiều tình cảm, đó là sự chăm sóc, chia sẻ, động viên khi đau ốm, gặp chuyện buồn. Thời đó, tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm. Những buổi hẹn hò là quán ăn lề đường, những suất cơm phần chứ không phải những món đồ hiệu đắt tiền, đến những chốn sang trọng. 

Trên facebook, chị và diễn viên Quốc Cường thường có những hình ảnh tình tứ, khiến nhiều người nghĩ chị và anh ấy là một cặp. Chị nói gì về điều này?

- Mọi người đừng hiểu nhầm, tôi và anh Cường là anh em, chơi thân với nhau suốt 20 năm qua. Con trai tôi gọi anh Cường là cậu. Giữa chúng tôi là tình anh em gia đình. Khi vui buồn, khó khăn, tôi có thể chia sẻ thoải mái với anh ấy. Mẹ tôi coi anh ấy như con trai trong nhà. 

Trải qua nhiều chuyện, tôi nghĩ mình không cần vội vàng tìm kiếm tình yêu. Tất cả là do duyên số quyết định.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận