Thân Thúy Hà khiếp sợ chính nhân vật của mình trong phim 'Giọt nước mắt hận thù"
Thân Thúy Hà vào vai Thanh Châu trong phim truyền hình "Giọt nước mắt hận thù" của đạo diễn Lê Hướng Nam. Với thể loại tình cảm gia đình - tâm lý xã hội. Phim sẽ phát sóng lúc 19h hàng ngày trên kênh Today TV.
Thân Thúy Hà với vai diễn mới trong phim "Giọt nước mắt hận thù"
Vào vai Thanh Châu- một người phụ nữ thông minh nhưng mưu mô, thâm độc, Thanh Châu luôn tìm cách khai trừ những ai cản đường làm ăn của mình, kể cả chồng và con riêng của chồng. Ở Thanh Châu luôn toát lên vẻ lạnh lùng, bí hiểm và đầy toan tính, bà là đại diện cho mẫu người có thể làm bất cứ chuyện gì khi thấy có lợi cho mình. Chính vì thế, để bảo vệ quyền lợi cho con trai, bà đã ra tay giết chết chính người chồng của mình cũng như tìm cách thủ tiêu đứa con riêng của chồng. Chia sẻ về vai diễn này, Thân Thúy Hà cho biết: “Xưa giờ Hà đóng vai phản diện rất nhiều nhưng với một người có tính cách như Thanh Châu thì Hà thật sự cảm thấy đáng sợ nhưng cũng đáng nể phục, bởi bà ta quá giỏi, quá thông minh, quá bản lĩnh, quá độc ác. Độc ác đến lạnh lùng. Suốt chiều dài của phim mọi người rất hiếm khi thấy bà cười và mỗi lúc cười đều chứa đựng sự bí hiểm. Trong đầu bà lúc nào cũng có sự toan tính. Bà sẵn sàng đối đầu với tất cả các thể loại giang hồ. Phải nói rằng một người phụ nữ vừa giỏi kinh doanh, vừa luôn tính toán để đối đầu với đàn em giang hồ…. Hà nghĩ người đó phải dễ sợ, bản lĩnh và lỳ lắm mới có thể làm được những việc như Thanh Châu trong phim”.
Khoảng 48 tuổi, vợ sau của Hai Vạn, đồng thời là cố vấn kinh doanh của SunbayLand. Tính tình mưu mô, thâm độc, là mẫu người có thể làm bất cứ chuyện gì khi thấy có lợi cho mình, nhưng rất thương con. Nắm giữ trong tay bí mật về quá khứ tội lỗi của chồng, bà Châu luôn lấy đó làm cái cớ để gây áp lực với Hai Vạn, đồng thời tìm mọi cách hãm hại Minh Hằng, con gái riêng của ông nhằm chiếm đoạt gia tài về tay con riêng của mình là Quốc Hùng.
Yaya Trương Nhi với vai diễn Minh Hằng
Vào vai một phóng viên Khoảng 25 tuổi. Xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ. Sống nội tâm, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thích đấu tranh chống lại cái xấu. Hết lòng vì công việc và người thân. Minh Hằng là con ruột của Hai Vạn nhưng phải sống dưới danh nghĩa con nuôi và chính cô cũng không biết điều bí mật này.
Thành Đạt vai Hùng
Vào vai Hùng 30 tuổi. Là con riêng của bà Châu với chồng trước. Hùng tốt nghiệp kỹ sư xây dựng nhưng lại không thích làm trong công ty của gia đình. Tính cách đối lập với bà Châu, trung thực, thẳng thắng, nhân hậu, dễ xúc động, …
Diễn viên Mã Trung vai cha của Minh Hằng
Khoảng 60 tuổi. Là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản SUNBAYLAND. Ông rất thương Minh Hằng và luôn day dứt vì những tội lỗi của mình trong quá khứ. Hai Vạn ngoài mặt luôn bị vợ gây áp lực, nhưng bên trong lại âm thầm chống lại những hành động tàn ác và sai trái của vợ để bảo vệ con gái mình.
GIỚI THIỆU CHUNG: “Giọt nước mắt hận thù” là bộ phim tâm lý đặc sắc xoay quanh cuộc đấu tranh giữa hai thế lực thiện, ác mà đại diện chính là cô phóng viên trẻ mang nhiều vết sẹo quá khứ và người mẹ kế mưu mô, xảo quyệt, đầy tham vọng trong một gia đình được tạo nên từ những bí mật tội lỗi. Với kịch bản chặt chẽ, cuốn hút, nhiều cao trào nhưng cũng không kém phần xúc động, bộ phim muốn truyền tải đến người xem thông điệp sâu sắc rằng: “Hãy xoá bỏ mọi hố sâu hận thù và lấp đầy nó bằng chính sự yêu thương và lòng nhân ái, để hàn gắn mọi nỗi đau từ trong chính trái tim mỗi người. Hạnh phúc đơn giản chính là hãy cho kẻ thù của mình một cơ hội để thứ tha.”
CHỦ ĐỀ PHIM: Con người một khi đã nuôi dưỡng lòng tham và nung nấu ngọn lửa thù hận, thì chắc chắn sẽ gieo mầm tội lỗi bằng chính sự đố kỵ mù quáng, sự ganh ghét nhẫn tâm, để rồi kẻ gánh phải đôi khi lại chính là những người thân yêu nhất của họ. Khoan dung cho những lỗi lầm của người khác là con đường duy nhất để quên đi thù hận, tìm thấy bình yên, hạnh phúc trong đời.
TÓM TẮT NỘI DUNG: “Giọt nước mắt hận thù” xoay quanh câu chuyện về cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa bà Thanh Châu, người mẹ kế thâm độc có những mối quan hệ kinh doanh mờ ám với Minh Hằng- phóng viên chuyên viết các bài báo điều tra, vốn là con gái riêng của ông Hai Vạn, chồng bà Châu nhưng phải sống dưới thân phận con nuôi mà chính cô cũng không hề biết. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ vô tình dần hé lộ những tội lỗi, khơi dậy những bí mật kinh hoàng từ 20 năm trước mà người trong cuộc đã từng muốn chôn sâu vào quá khứ.
Duy England
Giot nước mắt hận thù
Thân Thúy Hà