Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Thần kỳ bé sơ sinh sống lại chỉ vài phút trước khi chôn cất

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-25 12:09

Bác sĩ tuyên bố bé gái đã qua đời ngay sau khi sinh nhưng đến thời điểm chuẩn bị chôn cất thì cô bé đột nhiên thở lại.

Bé sơ sinh sống lại như một phép nhiệm màu trong sự ngỡ ngàng của gia đình
Bé sơ sinh sống lại như một phép nhiệm màu trong sự ngỡ ngàng của gia đình

Vụ việc kỳ lạ xảy ra tại bang Haryana, Bắc Ấn Độ. Một gia đình đã suýt chôn sống con gái mới sinh nếu như người cha không muốn nhìn ngắm khuôn mặt đứa trẻ thêm lần cuối. Cả gia đình đã bị sốc nhưng cũng hết sức vui mừng khi phát hiện bé gái vẫn còn thở.

Theo đó, người mẹ là Shaheena Khatoon mang thai được 6 tháng thì đột nhiên lên cơn đau đẻ. Dù được đưa tới bệnh viện kịp thời nhưng bác sĩ tuyên bố bé gái đã tử vong ngay lúc mới chào đời.

Bác sĩ nhận định do sinh non nên bé gái đã qua đời
Bác sĩ nhận định do sinh non nên bé gái đã qua đời

Nhân viên y tế bọc đứa trẻ lại trong một chiếc túi rồi trao trả cho gia đình. Quá đau thương, người mẹ trở về nhà rồi bắt đầu chuẩn bị tổ chức lễ tang. Đến lúc này người chồng mới nói lời tạm biệt cuối cùng với em bé. Anh ta lấy túi nhựa ra, thấy con gái mình đang cử động và mở mắt.

Em bé sống lại thần kỳ ngay trước khi chôn cất
Em bé sống lại thần kỳ ngay trước khi chôn cất

Ngay lập tức, bé gái được cha mang tới bệnh viện để điều trị. Đáng tiếc là nhân viên ở đây nói rằng họ không cung cấp chế độ chăm sóc đặc biệt cho trẻ em thiếu tháng nên anh ta lại phải mang con gái về nhà chăm sóc.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận