Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Tết với cụ bà 79 tuổi co ro bên mâm bao lì xì trên vệ đường

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-18 01:01

Với mọi người, Tết đang gần trước mắt nhưng với cụ bà này Tết là lúc co ro bên mâm bao lì xì đỏ thắm để mưu sinh.

79 tuổi, đáng ra phải là lúc bà được an hưởng tuổi già, xa rời những bon chen của cuộc sống để được con cái chăm dưỡng. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời, người ta vẫn thấy bóng dáng cụ bà ngày ngày khệ nệ mâm bao lì xì trong những ngày Tết đang đến gần.

Những ngày cuối năm, miền Bắc bắt đầu trở lạnh. Cái rét buốt khiến người ta chỉ muốn chui rúc trong 4 bức tường, hay chí ít là len lỏi trong gian bếp thơm lừng để cảm nhận từng hơi ấm. Tuy nhiên, giữa những ngày cuối năm nhà nhà người người quây quần bên nhau vẫn có cụ bà một mình co ro bên vệ đường để bán từng phong bao đỏ mừng năm mới.

Nếu có dịp đi ngang qua khu vực phố Thái Thịnh (Hà Nội), không khó để bắt gặp hình ảnh cụ bà bên mâm bao lì xì đủ màu sắc sặc sỡ. Mặc gió lạnh thốc vào người, nào bụi đường, nào tiếng còi xe qua lại inh ỏi, bà vẫn cần mẫn nơi góc phố nhỏ.

Giá lạnh những ngày cuối năm khiến cụ co người nép vào góc tường.
Giá lạnh những ngày cuối năm khiến cụ co người nép vào góc tường.

Mọi người thường gọi bà là cụ Hiền, dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn chào mời khách từng phong bao lì xì, chút hàng trang trí tết cùng mớ trái cây cúng gia tiên. Không may mắn được con cái phụng dưỡng, từ nhiều năm nay cụ cùng nhiều công nhân lao động lên Hà Nội tần tảo một mình mưu sinh. Được biết, hiện tại cụ Hiền đang trọ tại đường Láng với các cô lao động cùng quê. Nói là nhà thế thôi, thực ra đó là vệ đường người ta xây cái lán để có chỗ che mưa che nắng hay quây quần nhau sưởi ấm qua mùa đông giá lạnh.

Ở tuổi như cụ đáng ra đã hưởng niềm vui con cháu, nhưng số phận không may mắn để những năm tháng cuối đời cụ vẫn phải chật vật kiếm từng đồng sinh sống qua ngày. "Ở quê con cái hay soi mói tôi ăn uống thế này, thế kia, mà tôi già rồi ăn uống có là bao. Nói riết tôi đau cả đầu nên theo mấy cô ở quê lên đây kiếm sống cho nhẹ đầu" - cụ Hiền nghẹn ngào.

Được biết, Tết năm 2016 cụ vẫn ở lại Hà Nội mưu sinh chứ không về quê nhà.
Được biết, Tết năm 2016 cụ vẫn ở lại Hà Nội mưu sinh chứ không về quê nhà.

Được biết, ngày thường cụ hay nhặt ve chai, nấu cơm cho các cô công nhân ở cùng hay có khi bán nước mưu sinh. Còn những dịp lễ tết thế này, cụ sẽ nhờ những người thương tình đi lấy dùm bao lì xì, đồ trang trí tết rồi bày trên nắp thùng xốp để buôn bán. Khi cụ bày hàng ở 112 Thái Thịnh, lúc lại chuyển lên 121 Thái Thịnh, tùy vào người ta có để cho bán hay đuổi đi.

Mỗi gói bao lì xì thế này, cụ bán với giá 10.000 đồng/ bao nhỏ và 12.000 đồng/ bao lớn. Nhưng kể từ khi hình ảnh cùng câu chuyện của cụ được cộng đồng mạng lan truyền thời gian qua không ít người đến ủng hộ cụ để san sẻ bớt những khó khăn. "Thời gian gần đây bất ngờ được nhiều người ghé ủng hộ rồi trò chuyện hỏi han tôi vui lắm. Bán những phong bao này chỉ lời 1.000 đến 2.000 đồng mỗi gói nhưng cũng ít vất vả hơn nhặt ve chai nhiều rồi" - cụ Hiền chia sẻ.

Sau khi câu chuyện của cụ được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều người đã tìm đến mua ủng hộ cụ.
Sau khi câu chuyện của cụ được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều người đã tìm đến mua ủng hộ cụ.

Tết là dịp đoàn tụ gia đình, là thời khắc mọi người quây quần bên mâm bánh mứt rôm rả chuyện trò ôn lại một năm đã qua. Nhưng với cụ Hiền, Tết chẳng qua cũng là một ngày mưu sinh, là lúc trao mọi người phong bao đỏ mừng năm mới, là cô quạnh trong cái gió lạnh đầu năm và cũng là lúc chạnh lòng lặng nhìn người ta đầm ấm, quây quần. 

79 tuổi, người ta chẳng cần cật lực mưu sinh trong một "dịp trời cho", hay một cái tết mâm cao cổ đầy mà chỉ đơn giản chỉ là dịp sum vầy đầm ấm. Để xuân 2017 không còn là "xuân tha hương" hay là một định nghĩa quá xa xôi...

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận