Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Tết Đoàn Viên và những ký ức khó phai trong trái tim SAO Việt!

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-09-14 07:09

“Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường.” Mỗi khi nghe câu hát này thì ai trong chúng ta cũng chợt nhớ về ngày Tết thiếu nhi và nhớ về tuổi thơ của mình. Nghệ sĩ cũng vậy, họ cũng có nhiều kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ. Họ cũng có ước mơ, hoài bảo, trăn trở để làm sao mang đến một mùa Trung Thu thật hạnh phúc cho các trẻ em nghèo và mồ côi.

Ca sỹ Quang Hà:

Trung Thu năm năm nào cũng có lịch diễn ở Hà Nội .Thế nên kỷ niệm của Hà về Trung Thu là cùng gia đình và bạn bè dạo chơi phố Hàng Mã ngay từ lúc còn ấu thơ. Đây là con phố tập trung rất nhiều gian hàng bán đồ chơi như súng phun nước, mặt nạ và lồng đèn đủ loại.Năm nay cũng vậy, Hà cùng bạn bè và các fans lại có dịp dạo quanh phố Hàng Mã để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời xa xưa và rất vui lòng hát miễn phí cho các chương trình từ thiện vào dịp này.

DVĐA Hoàng Ny:

Trong ký ức của Hoàng Ny thì Tết Trung Thu của tuổi thơ rất là đẹp,lúc nhỏ Ny không có tiền đi mua lồng đèn mà thường là rủ các bạn trong xóm mua giấy bóng kiếng và ống tre về làm lồng đèn,dùng ống tre chẻ ra để làm đèn ngôi sao 5 cánh,rồi hình con cá, bươm bướm...Các bạn nam cá tính thì hay dùng ống tre đổ dầu lửa vào và nhét nùi giẽ trên miệng ống để làm đuốc cho sáng.

Trung thu vừa qua Ny đã cùng với nhóm từ thiện của mình tặng bánh và lồng đèn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.Nhìn thấy niềm vui trên nét mặt của các em làm cho mình cảm thấy rất hạnh phúc và ký ức tuổi thơ lại ùa về với mình.

Ca sỹ Đoan Trường:

Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời tuổi thơ là lúc mình học lớp 6, vào ngày Tết trung thu mình mới vừa cầm lồng đèn trên tay đi ra khỏi nhà được khoảng hơn 15 phút thì trời đổ mưa, mình không có chổ trú mưa nên đành phải quay về nhà nhưng Mẹ mình đã cầm áo mưa ra để che cho mình không bị ướt và lồng đèn không bị tắt và đưa mình tới chổ rước đèn.Thấy Mẹ bị ướt hết thì mình càng thương mẹ nhiều hơn…Cái áo mưa đó tới giờ mình vẫn còn giữ bên mình..Năm nay, mình tham gia 1 chương trình từ thiện tặng bánh Trung Thu và quà cho các em thiếu nhi tại bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

DV Phi Thanh Vân:

Trung Thu nghèo! Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến mức tôi phải đi học trong hoàn cảnh xin miễn giảm học phí ở một trường tại q5 TP HCM. Những mùa Trung Thu là những lúc các bạn con nhà giàu có đầy đủ các lồng đèn đẹp và hiện đại nhất ! Bố tôi thương con quá nên dạy tôi cách làm lồng đèn hình ngôi sao bằng…giấy báo và anh trai tôi thì làm lồng đèn ông cù bằng…lon sữa bò cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tuổi thơ của tôi vẫn mãi xoay quanh những hình ảnh đấy! Tôi vẫn nhớ những mùa Trung Thu nghèo và bây giờ khi đã thành đạt, tôi luôn mang đến cho những trẻ em khác những chiếc lồng đèn và vẫn thèm cảm giác được cùng anh trai và bố cùng làm lồng đèn như ngày xưa!

Á Hậu Băng Châu:

Châu nhớ lúc nhỏ được Mẹ làm cho 1 lồng đèn giấy vì lúc đó chưa có nhiều lồng đèn đa dạng như bây giờ nên đi khoe khắp xóm nhưng phải cầm cẩn thận để không bị…cháy. Năm nào Châu cũng đi phát lồng đèn và bánh cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn Nhìn gương mặt các bé ánh lên niềm vui làm mình cũng thấy hạnh phúc.

Siêu mẫu Quang Thịnh:

Lúc đó còn học lớp 5 khi mùa Trung Thu đến,mình ao ước có 1 cái đèn ngôi sao nhưng không muốn xin tiền bố mẹ. Thế là mình âm thầm ra đốn cây tre nhà hàng xóm và bị mắng vốn. Thế là mình bị bố đánh cho 1 trận nên thân nhưng vì thương con nên bố phải quay lại bên đấy để “xin” cây tre này và mang về nhà tự làm đèn cho mình. Bây giờ bố đã không còn nữa nhưng mỗi khi Trung thu về, mình luôn tự làm 1 chiếc đèn bằng tre và để trên bàn thờ của Bố!

DVĐA Lê Quang Hòa:

Cứ đến sát ngày trung thu là mình lại muốn mình trở lại thời cấp 1, để được bố mẹ chở đi ra hàng mã mua đồ chơi, năm thì đc mua súng phun nước, năm kỳ kiếm laze, năm thì mặt nạ ...rồi về xóm, khoe đồ chơi với bạn cùng xóm.Rồi lên sân thượng của 1 nhà nào đó, góp đồ ăn, đứa thì trái cây, đứa thì bánh dẻo thủ lợn, đứa thì bánh nướng con cá, vừa ăn vừa chơi lồng đèn, vừa ngắm pháo bông... Đó là những khoảnh khắc sẽ đi suốt cuộc đời của mình!

DV Tiết Cương:

Nhớ nhất là kỉ niệm ở quê Long An: lúc học cấp 2 cùng với các bạn trong lớp làm lồng đèn để thi toàn trường. Lần đầu tiên làm đèn kéo quân mà nó quay được mừng lắm. Cả lớp hớn hở đi thì đến trường mưa ướt nhẹp hết cả người lẫn lồng đèn. Đó là 1 kỉ niệm không bao giờ quên thời mình còn đi học. Năm này mình sẽ đi diễn ở 1 số trường phổ thông và phát bánh cho trẻ em nghèo ở Cần Thơ.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận