Tin mới
3
Cha mẹ già sống riêng
Có 6 người con nhưng từ ngày nghỉ hưu đến nay vợ chồng ông Vũ Hữu Giao, 86 tuổi, quyết định ở riêng, tự chủ hoàn toàn về tài chính và sinh hoạt
Ảnh

sunwin | sunwin

Cha mẹ già sống riêng

Có 6 người con nhưng từ ngày nghỉ hưu đến nay vợ chồng ông Vũ Hữu Giao, 86 tuổi, quyết định ở riêng, tự chủ hoàn toàn về tài chính và sinh hoạt

Tâm sự cô gái gửi chàng trai 4 năm yêu đơn phương

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-24 04:04

"Dẫu biết em đã có người yêu, sao anh vẫn ngoan cố yêu em để rồi bị tổn thương. Anh có mệt mỏi không khi cứ âm thầm như vậy?" - Như Quỳnh viết.

Lê Minh (27 tuổi) - Như Quỳnh (24 tuổi) quen nhau từ 4 năm trước. Ngày đó, họ cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Đối với Minh, anh luôn dành cho Quỳnh tình cảm đặc biệt, trên mức tình bạn. Minh nhiều lần thổ lộ, song cô gái chưa thể coi anh là nửa còn lại của mình.

Suốt 4 năm, dù Quỳnh đã có người yêu và sống trong hạnh phúc, Minh vẫn đứng sau theo dõi từng bước đi của cô. Anh hy vọng có ngày được bên cạnh Quỳnh, mặc cho cơ hội đó rất mong manh.

Vì vậy, lá thư chân thành Như Quỳnh gửi đến Lê Minh như cách giúp chàng trai có câu trả lời, thoát khỏi vòng xoay của tình yêu. Cô mong anh thấu hiểu, sớm tìm cho mình một hạnh phúc khác.

Dòng tâm sự này được phát trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, mục Tình sẻ chia trên kênh VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam).

"Sao anh cứ mãi lông bông, khờ dại yêu em?"

Thời sinh viên, Lê Minh tình cờ biết đến Như Quỳnh thông qua mạng xã hội kết bạn. Từ đó, sau những lần trò chuyện, gặp mặt đi chơi, Minh dần có tình cảm với Quỳnh. 

Tuy nhiên, cô gái chỉ xem Minh như người anh trai để bầu bạn. "Dẫu biết em đã có người yêu, sao anh vẫn ngoan cố yêu em, để rồi bị tổn thương. Anh có mệt mỏi không khi cứ âm thầm yêu đơn phương suốt 4 năm nay.

Nhớ lại hôm trời mưa gió, anh và người ấy đợi em ngoài cổng. Em vô tình đi qua như chưa hề quen anh và sánh bước bên người ấy.

Tưởng chừng sau nhiều lần như thế, anh phải tự rút lui. Nhưng anh vẫn lặng lẽ yêu em, sao anh cứ như vậy chứ?" - Quỳnh chia sẻ.

Trái ngược với Quỳnh, trên sóng radio, Lê Minh vẫn chứng tỏ tình cảm sâu đậm của mình. Anh hào hứng, kể lại mạch lạc những khoảnh khắc vui vẻ bên cô cách đây 4 năm.

Minh cho biết, kỷ niệm anh nhớ nhất với Quỳnh là lần cô ra Hà Nội. Trên đường đi, Quỳnh không may gặp tai nạn xe máy tại Hà Nam. Vết thương không quá nặng nhưng khi nghe tin, Minh rất sợ.

Anh tạm gác công việc ở Hà Nội để cấp tốc về Hà Nam. Trong quá trình đi, gặp ai đi chiều ngược lại, anh cũng hỏi "Anh (chị) có thấy cô gái nào ngã xe ở đây không?" và những câu đáp "không" càng khiến Minh thêm lo lắng.

Chỉ đến khi gặp Quỳnh, thấy nụ cười và cơ thể cô bị trầy xước nhẹ, chàng trai mới thật sự an tâm.

Tâm sự cô gái gửi chàng trai 4 năm yêu đơn phương
Ảnh minh họa.

Quen nhau thời gian dài, mỗi lần về quê, cả hai thường hẹn hò. Dù biết Như Quỳnh chỉ xem mình như anh trai, Lê Minh vẫn dành cho cô tình cảm đặc biệt. Vì vậy, đôi lúc anh cảm thấy cay khóe mắt. 

3 tháng sau, Quỳnh có người yêu. Song những lúc khó khăn, Quỳnh đều nhờ đến Minh. Từ đó, anh trở thành người đứng sau, theo dõi mỗi bước đi của cô gái.

"Em 24 tuổi và có những dự định cho tương lai. Còn anh, đã 27 tuổi tại sao cứ mãi lông bông, khờ dại yêu em? Em và anh hợp nhau, nhưng không có nghĩa sẽ có sự đồng điệu trong trái tim" - Quỳnh nói.

Cô cho biết, những lần Minh trực tiếp tỏ tình, cô thường lơ đi hay im lặng. Đôi lúc, Quỳnh phải lảng sang chuyện khác hay tắt máy điện thoại.

Chàng trai 27 tuổi bày tỏ: "Đã yêu rồi biết làm sao được. Dù bạn trai Quỳnh không tài giỏi, nếu họ yêu nhau, cũng không còn cách nào thay đổi. Mình đành đứng sau theo dõi Quỳnh. Khi cô ấy cần, bất kể đêm hay ngày mình đều cố gắng đến".

"Tình cảm không ép buộc được"

Trước những lời chia sẻ dứt khoát của Như Quỳnh, Lê Minh cảm thấy hụt hẫng. 4 năm qua, anh luôn cố gắng, hy vọng một ngày ở bên Quỳnh. Tuy vậy, khi nghe tâm sự qua lá thư, chàng trai phần nào hiểu được vấn đề.

Trên sóng trực tiếp, Minh cho hay: "Tình cảm của con người không thể ép buộc. Cô ấy đã tìm thấy hạnh phúc, mình cũng đành chấp nhận. Dù xót xa, bản thân vẫn phải cố gắng vượt qua. Còn cảm xúc của mình với cô ấy thì không bao giờ phai nhạt".

Cuối thư, Như Quỳnh mong Lê Minh hãy quên cô và sớm tìm một cho mình hạnh phúc khác. "Nếu anh cứ ngoan cố, bản thân sẽ nhận thêm những vết thương không đáng có. Suy nghĩ thấu đáo hơn anh nhé. Tuổi trẻ chẳng chờ đợi ai bao giờ, chỉ độ tuổi này mới có thể yêu cuồng nhiệt.

Hãy yêu để sau này về già, anh không hối tiếc. Chúc cho anh tìm được một người yêu đích thực" - Quỳnh viết.

Minh gửi lời cuối đến Như Quỳnh: "Anh xin lỗi vì đôi khi làm em mệt mỏi. Từ giờ đến sau này, tình cảm của anh dành cho em sẽ giấu vào một góc tim. Cảm ơn em đã nói tất cả với anh. Một lần cuối cùng anh muốn nói "anh yêu em", chúc em hạnh phúc với người ấy".

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận