Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Tài xế xe tải nói dối mẹ, đêm ngủ 2 tiếng, chở hàng đến hỗ trợ Vũ Hán

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-07 11:02
Sau 44 tiếng trên hành trình 1.700 km, 11 tài xế đã đưa 109 tấn rau củ, quả đến Vũ Hán thành công. Trước đó, các tài xế đều nói dối gia đình về việc chở hàng đến vùng dịch tễ.

Sáng 1/2, 100 tấn đậu, cà tím, hạt tiêu, các loại dưa cùng 9 tấn xoài được chất lên xe để mang đi hỗ trợ cho Vũ Hán. Đoàn xe tải 11 chiếc khởi hành từ Tam Á (Hải Nam) đến Vũ Hán trên con đường dài 1.700 km hướng về phương Bắc và phải mất 44 giờ đi xe.

Đây là đoàn xe được thành lập tạm thời để hỗ trợ Vũ Hán. Điều đặc 11 tài xế đến từ những nơi khác nhau như Hắc Long Giang, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô. Họ không hề quen biết nhau từ trước.

Cả 11 tài xế đều giấu gia đình về việc chở hàng đến vùng dịch tễ Vũ Hán - nơi hàng chục triệu người đang chịu lệnh phong tỏa, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Mỗi xe trong đoàn chở được hơn 10 tấn thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu của 4.000 gia đình trong một ngày.

Tai xe xe tai noi doi me, dem ngu 2 tieng, cho hang den ho tro Vu Han hinh anh 1 55415914419f4d28ada6cbe92a8cce29.jpg
Những xe tải chở thực phẩm tiếp tế từ Tam Á cho Vũ Hán.

Đêm chỉ ngủ 2 tiếng, nói dối mẹ để đưa hàng đến Vũ Hán

Wang Liang - một tài xế trong đoàn - kể lại với trang Sanyarb về hành trình đáng nhớ của mình.

Anh đã nói dối mẹ mình về chuyện chở hàng đến Vũ Hán.

“Mẹ, lần này con đi Trịnh Châu. Hàng hóa lần này hơi đặc biệt chút. Nếu có ai bảo với mẹ con đi Vũ Hán, mẹ đừng có lo, con không đi Vũ Hán đâu” - đó là lời nói dối của Wang với mẹ vào ngày anh khởi hành.

“Nhưng gia đình nắm tin tức rất nhanh và họ biết ngay là tôi đang đi Vũ Hán nên rất sốt ruột”, Wang Liang kể. Mẹ anh là người biết đầu tiên rồi đến vợ anh cũng lo khi hay tin chồng đến vùng dịch tễ.

Khi mẹ gọi điện, Wang nói với bà anh đang trên đường đi: “Con sợ mẹ sẽ lo, nhưng giờ con đến Vũ Hán rồi”.

Mẹ anh im lặng mất mấy giây, rồi nói với con trai: “Dù sao con cũng đã chọn việc này nên nhớ làm cho tốt và hãy tự chăm sóc mình cẩn thận. Mẹ chờ con an toàn trở về”.

Vợ anh liên tục gọi điện hỏi thăm chồng. Wang không nghe máy nhưng vẫn nhắn tin để trấn an cô.

Với Wang và những đồng nghiệp của mình, chuyến xe đến Vũ Hán lần này không chỉ chở hàng hóa mà còn chứa đầy tình cảm và trách nhiệm.

Trên dọc đường đi, những tài xế khác đều gửi lời khích lệ và giơ ngón tay cái lên cổ vũ tinh thần cho họ.

Tai xe xe tai noi doi me, dem ngu 2 tieng, cho hang den ho tro Vu Han hinh anh 2 755b2669_76b9_4a15_8e09_f513a0b2048c_watermark.jpg
Wang cùng các tài xế chở hàng hỗ trợ cho Vũ Hán.

Tại cảng Xiuying, Hải Khẩu, các nhân viên mở cho họ lối đi riêng đặc biệt. Khi tài xế đến cảng, xe của họ được đưa trực tiếp lên tàu và chiếc tàu khởi hành ngay lập tức.

7h40 phút ngày 2/2, đoàn xe được nghỉ ngơi một chút tại Ngô Châu, Quảng Tây. Nhân viên tại đây mang đến cho họ nước nóng và bánh mì. 15h ngày 2/2, khi nghỉ chân tại khu vực dịch vụ của Changning, Hồ Nam, các nhân viên cho họ mì ăn liền, bánh mì và đồ uống.

Những chiếc xe hỗ trợ Vũ Hán chạy đến đâu, các nhân viên địa phương đều nồng nhiệt chào đón, cho họ đồ ăn trong lúc dừng chân.

“Thật là một sự cổ vũ lớn lao, không chỉ chúng tôi đang hành động, mọi người đều hành động”, Wang bày tỏ.

Wang cho hay dù có thời điểm anh chạy với tốc độ lên đến 160 km/h, Wang vẫn thấy mình chạy chậm so với sự cấp thiết trong tình hình dịch bệnh. Suốt hai đêm liền anh gần như thức trắng, chỉ chợp mắt khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Trên hành trình dài, mọi người có chút lo lắng nhưng chỉ cần nghĩ đến những người dân đang chờ mong họ, mọi người lại động viên nhau đi tiếp.

Nỗ lực xứng đáng

9h ngày 3/2, 11 xe tải chở 109 tấn rau củ quả của Tam Á đã được đưa đến Vũ Hán thành công.

Khi đến Vũ Hán, các tài xế đều vui mừng khi nhìn thấy các nhân viên, cán bộ y tế, cảnh sát tại trạm thu phí. Dù không mang trên mình đồ bảo hộ chuyên dụng, chỉ có khẩu trang dùng một lần, Wang không sợ hãi mà chỉ thấy cảm động.

“Anh có đói không? Có mì với nước sôi đây…”, những nhân viên địa phương gửi lời chào mừng và nhiệt tình hỏi thăm các tài xế.

“Tôi không thấy Vũ Hán đáng sợ những lời đồn đại của mọi người. Trên đường có người đi bộ, công nhân vệ sinh và một vài người bán hàng rong”, Wang nói.

Anh còn gửi cho phóng viên một bức ảnh đường phố Vũ Hán vào thời điểm đó và nói rằng bản thân thấy rất hạnh phúc.

Tai xe xe tai noi doi me, dem ngu 2 tieng, cho hang den ho tro Vu Han hinh anh 3 Vu_Han_2.jpeg
Chuyến xe chở 109 tấn rau, củ, quả từ Tam Á góp phần giải quyết vấn đề thực phẩm thiếu thốn cho người dân đang bị phong tỏa tại Vũ Hán.

Sau khi tất cả hàng hóa được dỡ xuống, đội lái xe quay trở về.

“Tâm trạng tôi trở nên thoải mái và những gánh nặng trên vai được đặt xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm”, Wang Liang cùng đội tài xế thấy tâm trạng vui tươi hơn.

“Giao hàng xong, chúng tôi sẽ quay trở về Hải Nam”, Wang cho hay. Vì 11 chiếc xe không giao hàng cùng một địa điểm nên họ sẽ tập kết tại Hồ Nam rồi cùng nhau về lại Hải Nam.

12h40 phút, Wang lái chiếc xe của mình chạy trên đường cao tốc. Trước đó ít phút, anh đã gọi điện cho mẹ mình ở Hắc Long Giang để thông báo mình vẫn an toàn và nói lời xin lỗi vì đã nói dối bà.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng, chúng tôi phải giao hàng, và chúng tôi sẽ tiếp tục đến Vũ Hán”, Wang khẳng định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...