Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Tài xế tốt bụng đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-01-22 10:01
Dù rất bận rộn với công việc, nhưng những ngày cuối năm anh Thành vẫn tranh thủ đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết bằng những chuyến xe tình nghĩa.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này những ai xa quê đều mong muốn sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Tại những bến xe, bến tàu, sân bay,... chẳng khó để bắt gặp cảnh người người "rồng rắn" về quê, mang theo những bọc quà lớn nhỏ.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng về quê, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo, chi phí đi lại với họ là một vấn đề không hề đơn giản.

 
Những ngày cận Tết, ai cũng mong muốn được sớm trở về nhà (Ảnh minh họa: Người lao động)
Những ngày cận Tết, ai cũng mong muốn được sớm trở về nhà (Ảnh minh họa: Người lao động)

Chuyến xe 0 đồng của người tài xế tốt bụng

Tại bệnh viện K, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108 hay Viện Huyết học,... có hàng nghìn người bệnh nghèo mắc phải những căn bệnh nan y. Đối với họ, tiền thuốc thang, chạy ăn từng bữa đã là điều vô cùng khó khăn chứ chưa nói đến chi phí tàu xe trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Xót xa trước những hoàn cảnh ấy, anh Nguyễn Anh Thành (SN 1974, trú quận Kiến An, Hải Phòng) đã quyết định chạy những chuyến xe 0 đồng để đưa bệnh nhân từ các bệnh viện về tận nhà. Tâm sự trên Dân Việt, anh Thành cho biết, chiếc xe anh đưa những người bệnh nghèo về nhà chính là chiếc xe theo anh đi làm hàng ngày. 

 
Chiếc xe anh Thành đưa bệnh nhân nghèo về quê (Ảnh: Dân Việt)
Chiếc xe anh Thành đưa bệnh nhân nghèo về quê (Ảnh: Dân Việt)

Đã nhiều ngày nay, anh Thành nhờ bạn bè cùng chia sẻ thông tin rộng rãi trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm những bệnh nhân nghèo đang có nhu cầu về quê. Bên cạnh đó, anh cũng nhờ bạn bè đang làm việc thiện tại một số bệnh viện kết nối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ chuyến xe miễn phí để về quê ăn Tết.

"Chuyến xe này dành cho những bệnh về quê ăn Tết. Đa phần sức khỏe của họ đều khá yếu nên tôi phải tính toán sao cho sau mỗi chuyến đi sức khỏe của mọi người vẫn được đảm bảo. Giờ tôi không mong gì hơn ngoài việc được mọi người chia sẻ thông tin để những bệnh nhân đang điều trị ở những bệnh viện trên được về quê", anh Thành chia sẻ trên Dân Việt.

 
Được chia sẻ một phần khó khăn với các bệnh nhân nghèo khiến anh Thành cảm thấy hạnh phúc (Ảnh: Dân Việt)
Được chia sẻ một phần khó khăn với các bệnh nhân nghèo khiến anh Thành cảm thấy hạnh phúc (Ảnh: Dân Việt)

Nói về lý do quyết định thực hiện việc này, anh Thành cho biết anh nhìn thấy trong xã hội còn rất nhiều người gặp phải điều không may nên anh mong muốn góp một phần nhỏ bé để chia sẻ với những người bệnh nghèo. Thường ngày, anh Thành chạy xe đưa đón công nhân và chạy xe du lịch. Giáp Tết, công việc vẫn khá bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời để chạy những chuyến xe tình nghĩa.

Tuy nhiên do thời gian có hạn nên anh chỉ có thể đón, trả bệnh nhân về quê ăn Tết ở các địa bàn như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Năm nay không phải là năm đầu tiên anh chạy những chuyến xe 0 đồng này, trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2018 - 2019, anh Thành đã đưa người bệnh nghèo về quê vào ngày 28, 29 tháng Chạp.

Với những người bệnh, chuyến xe 0 đồng đoàn tụ gia đình dịp Tết là món quà vô cùng quý giá (Ảnh minh họa: Báo Giao thông)Với những người bệnh, chuyến xe 0 đồng đoàn tụ gia đình dịp Tết là món quà vô cùng quý giá (Ảnh minh họa: Báo Giao thông)

CĐM gửi lời cảm ơn đến người tài xế tốt bụng

Câu chuyện về anh Thành ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự cảm kích trước tấm chân tình của anh, mong anh sẽ luôn vững vàng tay lái để có thể đưa bà con về đi đến nơi về đến chốn. 

 
Bình luận của CĐM (Ảnh: Chụp màn hình)
Bình luận của CĐM (Ảnh: Chụp màn hình)

"Nghề lái xe cuối năm là dịp bận rộn lắm, vậy mà anh vẫn sắp xếp thời gian đưa bệnh nhân nghèo về quê. Thật là tử tế", bạn T. bình luận. "Đây đúng là món quà cuối năm ý nghĩa nhất với các bệnh nhân rồi. Đến mình là sinh viên nghĩ đến chuyện tàu xe ngày Tết còn đau đầu huống chi là người nghèo", bạn Q. chia sẻ.

Những chuyến xe về quê dịp Tết chính là nguồn động viên lớn đối với những bệnh nhân nghèo (Ảnh: Báo Giao thông)
Những chuyến xe về quê dịp Tết chính là nguồn động viên lớn đối với những bệnh nhân nghèo (Ảnh: Báo Giao thông)

Đã thành truyền thống, cứ đến Tết là ai đi xa đều trở về đoàn tụ với gia đình, dù xa hay gần. Vì vậy những chuyến xe của anh Thành không chỉ giúp đỡ người bệnh về vật chất mà còn ủng hộ tinh thần họ rất nhiều. Sau những ngày dài chiến đấu với bệnh tật ở nơi đất khách quê người, nay được trở về sum họp thật không gì quý bằng. Những chuyến xe ấy sẽ là sự động viên, khích lệ để họ thêm mạnh mẽ, kiên cường đánh bại mọi khó khăn.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận