Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Sửng sốt trước tâm nguyện... hiến đầu của chàng trai tật nguyền

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-27 07:04

Một độc giả là chàng trai tật nguyện tại Hà tĩnh đã có ý nguyện hiến đầu mình cho ca ghép đầu người đầu tiên nếu nó được thực hiện ở Việt Nam khiến nhiều người sửng sốt.

Dù không khỏi bất ngờ, song với giọng nói khẩn thiết từ đầu dây bên kia, chúng tôi biết đó không phải là cuộc điện thoại trêu đùa, mà là ý nguyện thực sự được phát đi từ một con người khao khát sự sống, cũng như đầy tính nhân văn…

Ước nguyện hiến đầu cho y học

Sau cuộc gọi lạnh sống lưng là bức tâm thư dài hơn 2 trang giấy mà chủ nhân của nó – anh Phạm Sỹ Long (SN 1988, trú tại xóm 3 xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gửi cho chúng tôi. Anh nói rằng, với bức thư này, anh đã phải viết bằng… miệng. Nội dung bức thư chia sẻ về số phận nghiệt ngã và ước nguyện muốn hiến đầu cho ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên tại Việt Nam.

Trong tâm thư là sự trải lòng, nỗi niềm của chàng trai có số phận bất hạnh. Sau một tai nạn thương tâm, anh Long không thể cử động được nữa, anh bị liệt cả người, mất cảm giác từ vai xuống. Cũng từ thời điểm đó, anh phải từ bỏ ước mơ, khát khao của tuổi trẻ để làm bạn với chiếc giường và những cơn đau dai dẳng.


Anh Phạm Sỹ Long chia sẻ tâm nguyện hiến đầu với PV.

Anh viết: “Mười mấy năm qua, tôi phải nằm liệt một chỗ, không làm được gì, mọi sinh hoạt của tôi đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Những ước mơ, hoài bão của tôi cũng bị dập tắt từ đó, thay vào đó là bao nhiêu nỗi khó khăn, vất vả, là những cay đắng, tủi nhục và cả những nỗi đau đớn kinh khủng cả thể xác lẫn tâm hồn”.

Rồi hy vọng được thay đổi số phận bắt đầu lóe lên khi gần đây anh đọc được thông tin trên báo, sau ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới thì Việt Nam sẽ lên kế hoạch mời chuyên gia sang đào tào và chuyển giao kỹ thuật để thực hiện.

Hiện, bác sỹ Trịnh Hồng Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm điều phối và ghép tạng Quốc gia đang tìm người hiến đầu. Kể từ lúc biết tin tức này, trong lòng anh bắt đầu bừng lên hy vọng về một phép màu sẽ đến với cuộc đời đầy bất hạnh, nghiệt ngã của mình.

Trong bức tâm thư được viết bằng những dòng chữ nguệch ngoạc, anh gửi gắm, do điều kiện sức khỏe và địa lý nên anh không thể gặp trực tiếp bác sỹ Sơn để chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình. Anh mong muốn báo Người Đưa Tin là chiếc cầu nối chuyển tâm nguyện của anh đến bác sỹ để anh có cơ hội được hiến đầu cho ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên tại Việt Nam.

Bức tâm thư viết bằng... miệng

“Hãy làm chiếc cầu nối, chuyển nguyện vọng được hiến đầu của tôi đến bác sỹ Trịnh Hồng Sơn, chứ sức khỏe với cách trở như vậy tôi không biết làm thế nào chia sẻ tâm nguyện này cùng bác ấy được”. Những dòng chia sẻ rất thực của anh Phạm Sỹ Long khiến chúng tôi thực sự xúc động. Dù chưa từng gặp anh nhưng chúng tôi cảm nhận được nỗi lòng xót xa về số phận cuộc đời và khao khát sống mãnh liệt của một chàng trai không từ bỏ cuộc đời mình.

Sửng sốt trước tâm nguyện... hiến đầu của chàng trai tật nguyền - Ảnh 2
Chàng trai tật nguyền nguyện hiến đầu cho y học.

Bức thư là cả nỗi lòng mình chất chứa, có những ước mơ còn dang dở, có cái xót xa của đạo làm con và trên hết là cái khao khát, hy vọng được sống một cuộc đời bình thường, được thay đổi số phận.

“Tôi biết, sự rủi ro trong quá trình phẫu thuật là rất lớn, khả năng tôi sẽ chết là rất cao nhưng tôi nghĩ ai cũng sợ, muốn để người khác làm thành công rồi mình mới làm thì không bao giờ biết được kết quả có thành công hay không. Thay vì chết dần, chết mòn theo năm tháng, tôi muốn được cống hiến cuộc đời mình cho nền y học của nước nhà, nên tôi sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro”...

Theo Người đưa tin

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...