Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Sự thật về màn kịch 'xin tiền chữa ung thư cho con'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-15 02:04

Không chỉ cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, người mẹ bất hạnh kia còn là kẻ lừa đảo có tiếng ở địa phương, đang bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam theo dõi.

Màn kịch hoàn hảo

Từ câu chuyện của chị Lệ, chúng tôi đã liên lạc với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (số 14 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để tìm hiểu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Phạm Tuấn A. (con trai Lệ).

Tuy nhiên, các bác sĩ đã lục tung toàn bộ hồ sơ lưu các bệnh nhân nhập viện trong vòng 9 tháng (theo lời Lệ, cháu Tuấn A. đã điều trị trong thời gian 6 tháng tại Viện Huyết học) nhưng không hề có tên nào như vậy.

Câu chuyện tiếp tục rơi vào vòng “luẩn quẩn” khi hai mẹ con Đinh Thị Lệ “thoắt ẩn thoắt hiện” tại bến xe Giáp Bát.

Sau đó, Lệ vẫn bồng con đến bến xe Giáp Bát để chị Luyến, ông Thụy bế bé Tuấn A. thay mình đi xin.

Sự thật về màn kịch 'xin tiền chữa ung thư cho con'
Hàng chục người tin vào câu chuyện của Lệ đã sốt sắng đi xin tiền chữa bệnh giúp cháu bé bị ung thư máu.

Mỗi ngày, số tiền xin được lên đến hàng triệu đồng. Sau khi cầm số tiền được những người hảo tâm giúp đỡ, Lệ lại đưa con mình đi đâu không rõ, khi ông Thụy, chị Luyến liên hệ, rất hiếm hoi Lệ mới nghe điện thoại và đều trả lời là "đang đưa con đi chụp chiếu, xét nghiệm…"

Sáng 8/4, chúng tôi cùng ông Thụy nhẫn nại chờ Lệ bế con đến. Rất nhiều các chị bán hàng nước, bánh mì dạo… ở bến xe Giáp Bát cũng kiên nhẫn chờ đợi.

Ông Thụy sau mấy ngày mệt mỏi, kể chuyện: “Tối 7/4, Lệ gọi điện nói phải cho cháu Tuấn A. vào tiêm trong BV Bạch Mai, một mũi tiêm mất 12 triệu đồng. Sáng sớm nay, nó (Đinh Thị Lệ - PV) lại bảo, đang cho con chụp não đồ, cộng hưởng từ ở BV Việt Đức theo chỉ định của Viện Huyết học, buổi trưa nó lại bảo sẽ con vào Khoa cấp cứu của Viện Huyết học…

Nó khóc lóc bảo, chồng của nó khi hay tin có người giúp đỡ đã chửi bới, đe dọa không cho mang con đi chữa bệnh, để cho đứa bé chết vì đằng nào nó cũng không khỏi bệnh. Rồi nó còn bảo, đêm qua, chồng nó lên tận bệnh viện bóp cổ, đánh đập nó, may có bảo vệ bệnh viện can thiệp…”.

Sự thật về màn kịch 'xin tiền chữa ung thư cho con'
Ông Thụy nghi ngờ Lệ đã làm giả vết máu trên cổ áo cháu bé để mọi người rủ lòng thương.

Câu chuyện ấy càng khiến ông Thụy thêm rầu lòng. Ông còn chuẩn bị sẵn tâm thế, là tìm địa chỉ của một ông lang có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư máu cho cháu Tuấn A., để đến xin nhờ cậy…

Rốt cuộc, khoảng 15h chiều ngày 8/4, Lệ cũng xuất hiện trở lại bến xe Giáp Bát. Những người phụ nữ tốt bụng lại nhanh chóng kéo đến, bế cháu Tuấn A. đi xin tiền chữa bệnh hộ.

Kiểm định lại sự việc xảy ra mấy ngày qua, cùng với câu chuyện vòng vo lúc ở viện này lúc ở viện khác mà Lệ nói, cùng với thông tin chúng tôi cung cấp (Viện Huyết học xác nhận không có bệnh nhân nào có tên Phạm Tuấn A. điều trị tại viện thời gian qua), ông Thụy bắt đầu nghi ngờ.

Ông kể: “Tôi để ý thấy cháu Lệ khi đến bến xe Giáp Bát, lúc đang ngồi trong phòng chờ thì nó nói chờ nó một chút, rồi nó bế cháu Tuấn A. vào nhà vệ sinh. Một lát sau, khi nó ra tôi để ý thấy cổ áo cháu bé thấm đẫm vết máu, trong khi tai của cháu bé lại chỉ có máu khô. Hơn nữa, trên mu bàn tay trái của cháu bé có quấn gạc băng kín mít, chỉ chìa ra đầu mũi kim tiêm để truyền nước. Tôi thoáng chút nghi ngờ, rất có thể là Lệ nó đang diễn kịch để lừa tất cả mọi người”.

Sự thật về màn kịch 'xin tiền chữa ung thư cho con'
Ông Thụy bế cháu bé đi ăn xin mà sau đó không ngờ rằng đây là màn kịch do mẹ cháu dựng lên

Khoảng 16h ngày 8/4, chúng tôi liên lạc với BQL bến xe Giáp Bát. Đích thân ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát đã đưa hai mẹ con Lệ vào phòng trực của trạm cảnh sát bến xe.

Tại đây, khi các anh công an hỏi, Lệ vẫn kể câu chuyện cũ, con bị ung thư máu, nhà chồng hắt hủi… Khi hỏi giấy tờ nhân thân, hồ sơ bệnh án của cháu bé, Lệ nói không mang theo trong người.

Phụ trách an ninh bến xe Giáp Bát đã yêu cầu Lệ chấm dứt việc xin tiền nơi công cộng. Gạt nước mắt, Lệ lếch thếch bế con lên chiếc xe buýt số 32 rồi nhanh chóng rời bến.

Chúng tôi bám theo, tuy nhiên, cũng rất nhanh, Lệ đã xuống ở điểm dừng ngay Ngã Tư Vọng.

“Siêu lừa” đang trốn khỏi địa phương

Lần theo địa chỉ Đinh Thị Lệ cung cấp cho chốt công an bến xe Giáp Bát, chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương nơi Lệ cư trú.

Những thông tin phản hồi có được khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ.

Không ngạc nhiên, Trưởng công an xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên (Hà Nam), ông Phạm Quang Khải cho biết, Đinh Thị Lệ có quê gốc ở xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Đây là kẻ lừa đảo đang trốn khỏi địa phương, có biệt danh “Lệ lừa”.

“Lệ lấy chồng tại xóm 6, thôn Đại Cầu, huyện Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tại địa phương, Lệ đã lừa đảo thành công và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng dưới chiêu thức đi chạy việc giúp. Lệ khoe mình có mối quan hệ với nhiều người cấp Trung ương, tầm Thứ trưởng, Bộ trưởng, thậm chí cả Chủ tịch nước. Nạn nhân bị Lệ lừa đảo đã tố cáo hành vi này, công an xã Tiên Tân đã lập hồ sơ để điều tra, theo dõi", ông Khải cho biết.

Theo ông, nhiều tháng nay, Lệ đã cùng chồng, Phạm Văn Hùng, trốn khỏi địa phương đi đâu không rõ. Khi thị xã Phủ Lý lên thành phố, Hà Nam đã tách thôn Đáp Cầu sang thành địa bàn trực thuộc TP Phủ Lý, công an huyện Duy Tiên đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an TP Phủ Lý. Sau đó, vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hiện, Công an tỉnh Hà Nam thụ lý vụ việc này.

Sự thật về màn kịch 'xin tiền chữa ung thư cho con'
Công an Hà Nam đang điều tra hành vi phạm tội của Đinh Thị Lệ.

Vẫn thông tin từ ông Khải, mới đây, công an xã Tiên Tân đã bắt giữ Phạm Văn Thọ (anh chồng của Lệ) về hành vi buôn bán ma túy. Cách đây vài ngày, chính ông Khải đã chuyển giấy triệu tập Đinh Thị Lệ của Công an tỉnh Hà Nam để phục vụ công tác điều tra, nhưng Lệ không có nhà.

“Cháu bé gần hai tuổi đúng là con của Lệ, nhưng cháu hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Lệ đã dựng chuyện cháu bị bệnh hiểm nghèo để lợi dụng lòng tốt của người khác. Lệ rất khéo léo ăn nói, ngoài ra, chị ta còn có biệt tài “hai ngón”, rất dễ dàng “khoắng đồ” của người khác” - ông Khải cho biết.

Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành cho hay, công an phụ trách bến xe Giáp Bát đã liên lạc với địa phương (xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình – quê ngoại của Lệ). Công an xã Đức Long xác nhận, Lệ vẫn có hộ khẩu thường trú tại đây, lấy chồng ở Hà Nam nhưng chưa chuyển khẩu. Hai bố mẹ Lệ già yếu, đang mắc bệnh nặng. Gia đình Lệ có ba chị em nhưng hai người đã chết do chất độc da cam, chỉ còn duy nhất một mình Lệ.

 

Theo Vietnamnet

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận