Sự thật thương tâm đằng sau tấm ảnh đứa trẻ 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt
Lũ lụt không cướp đi mạng sống của các em mà chính đói nghèo, bệnh tật và sự thờ ơ, lạnh nhạt của những người liên quan đã đẩy đứa nhỏ vào đường cùng.
Sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng một nghiêm trọng hơn. Biểu hiện rõ nhất cho sự thay đổi này là sự nóng lên của Trái đất, băng tan, nước biển dâng cao và vô số các hiện tượng thời tiết bất thường khác kéo theo. Cơn sóng thần kinh hoàng Nhật Bản, hạn hán kéo dài ở Tây Phi và siêu bão Haiyan tại Philippines đã để lại không biết bao nhiêu hậu quả thương tâm cho các nước này nói riêng và cả thế giới nói chung.
Người dân tại Rajanpur, Pakistan giữa dòng nước lũ.
Các tình nguyện viên giải cứu dân làng khỏi khu vực lũ lụt ở Layyah, Pakistan.
Năm 2016 cũng chẳng thoát khỏi "vòng xoáy" thiên tai do sự biến đổi khí hậu. Điển hình, từ đầu năm cho đến nay, các quốc gia Nam Á bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh đã trải qua nhiều đợt lũ lụt càn quét do hiện tượng El Nino kéo dài trước đó. Gần nhất, trận lụt nghiêm trọng đầu tháng 7 đã quét qua 1/4 vùng lãnh thổ Pakistan và nhấn chìm nhiều vùng đất của quốc gia này.
Gia đình cậu bé này đang chờ cứu trợ sau trận lũ lụt ở Chitral, Pakistan.
Hàng chục người đã phải bỏ mạng vì những đợt lũ xoáy, sạt lở đất và hàng trăm người khác đang chịu cảnh "màn trời chiếu đất". Thương tâm hơn, nạn nhân chính trong những cơn lũ "ác nghiệt" này đa số là trẻ em. Các em không chết vì lũ cuốn mà ra đi bởi vì đói nghèo và thiếu thốn sự chăm sóc về y tế. Tuy các em được cứu khỏi dòng lũ hung bạo nhưng lại chẳng có được một chỗ trú an toàn và một bữa cơm đầy đủ.
Một bé gái 2 tuổi bị tiêu chảy đang nằm trên đùi mẹ ở bên ngoài lều của gia đình tại ngôi làng thuộc huyện Rajanpur của tỉnh Punjab.
Nếu bức ảnh "Kền kền chờ đợi" đã từng khiến dư luận thế giới dậy sóng nhiều năm về trước thì nay hình ảnh cô bé 2 tuổi mắt nhắm để mặc cho ruồi bu vào cũng gây ra sự xúc động không kém. Lũ lụt đi qua, đói nghèo và dịch bệnh ở lại. Người ta thống kê số người chết, vậy ai quan tâm đến số người đang "thoi thóp chờ chết" kia?
Một gia đình đang di tản sau cơn lũ trên chiếc xe kéo ở Mehmood Kot.
Có lẽ các em thật không may khi được sinh ra ở nơi nghèo nàn, thiếu thốn vật chất và chịu đựng sự thờ ơ của mọi người. Nhưng các em vẫn còn cả một cuộc đời phía trước, điều những đứa trẻ này cần nhất hiện giờ là những cái đưa tay cứu trợ từ khắp nơi trên thế giới.
Trước những hình ảnh này, chẳng có trái tim nào có thể làm ngơ được!
Một đứa trẻ đang chờ đợi được chữa trị ở Thatta.
Đứa bé 2 tuổi này đang được ăn bữa trưa tại một công viên công cộng ở Thatta.
Đứa trẻ mới biết đi chập chững đang đứng trong 1 chiếc lều tại trại tạm thời dành cho nạn nhân lũ lụt.
Cậu bé ôm mẹ bật khóc khi nhận được cứu trợ ở làng Bago Daro.
Những đứa trẻ Pakistan được cứu khỏi lũ lụt bị ruồi nhặng bao quanh đang nằm trên một con đường ở Nowshera gần Peshawar.
Shadab - 1 tuổi, nằm trên chân mẹ trong chuyến di cư cùng gia đình đến trại cứu trợ vì lũ lụt ở Sukkur.
Người phụ nữ đang bế đứa con gái bị ốm Afsana Din rời khỏi trại y tế cứu trợ lũ lụt.
Những con ruồi đang bay quanh cô bé bị bệnh.
Nandni, 11 tháng tuổi đang ngủ trong khi mẹ cô bé đi chuẩn bị bữa tối tại trại cứu trợ lũ lụt quân đội Pakistan.
Nước lũ đã bắt đầu rút hết song thách thức cho việc cung cấp viện trợ khẩn cấp cho 8 triệu người vẫn còn.
Amira, nạn nhân của cơn lũ kinh hoàng bị mắc bệnh về da và dạ dày, bật khóc ở bệnh viện Sukkur. Nhiều người lo ngại rằng hàng trăm ngàn em bé được sinh ra ở các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt của nước này trong vòng 6 tháng tới, sẽ có nguy cơ suy dinh dưỡng nghiêm trọng vì khan hiếm lương thực.
Theo thegioitre.vn
thiên tai
động đất
sóng thần
hạn hán
nghèo đói
dịch bệnh