Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Sự thật sau câu chuyện con trai đánh cha, cắt quần áo

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-11-21 08:11

“Chúng ta thường dễ nóng giận khi nghe những chuyện trái đạo lí, mà quên mất cần giữ bình tĩnh để suy xét sự việc nhiều chiều”, một dân mạng bình luận sau khi biết được sự thật câu chuyện.

Những ngày qua, câu chuyện bác bảo vệ ở TP.HCM bị con trai đánh đập, cắt quần áo, thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận, ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự việc người bố lớn tuổi bị con cái đối xử tệ như thế. Trên mạng xã hội, câu chuyện được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều với màn bình luận chỉ trích gay gắt đứa con bất hiếu.

Sự thật đằng sau câu chuyện con đánh cha, cắt quần áo

Tuy nhiên mới đây, bác Hồ Cầm (70 tuổi, người bố trong câu chuyện trên) đã đính chính sự thật rằng: “Nó xin bác tiền để mua ít son phấn đi làm nên cha con xảy ra ít xích mích thôi”. Đồng thời, bác Cầm khẳng định không có chuyện bị con đánh: “Nó tức lên nên chỉ cắt quần áo thôi”. Về phía người đầu tiên đưa bài viết về bác bảo vệ lên mạng xã hội, tài khoản L.T.N cũng cho biết vì quá bức xúc cho hoàn cảnh của bác Cầm nên đã viết thêm vài dòng suy nghĩ cá nhân, mang tính chủ quan do chỉ mới nghe một chiều, dẫn đến sự hiểu nhầm. Trước đó, anh L.T.N đã chia sẻ bức ảnh một bác bảo vệ lớn tuổi ngồi buồn rầu trong buổi sáng làm việc và câu chuyện đầy thương cảm như sau:


Hình ảnh bác Cầm được chia sẻ trong bài viết.
Hình ảnh bác Cầm được chia sẻ trong bài viết.

"Đây là bác bảo vệ ở chỗ mình đang làm, tầm 65-70 tuổi. Hôm nay tình cờ nghe được câu chuyện buồn của bác.

Chuyện là thằng con trai bác đã cắt hết quần áo, sau đó còn đánh đập chính cha ruột của mình vì không đưa tiền cho nó mua quần áo. Nó gia hạn cho bác bảo vệ rằng trong hai ngày phải đưa nó 1,5 triệu mua quần áo, nếu không cứ về nhà là nó đánh đập.

Tối qua, bị đánh xong bác đi lang thang. Sáng nay gặp thì bác đang gọi cho ai đó nói bác không muốn sống nữa và nói mình thương nó hết lòng mà giờ sao nó đối xử như vậy. Không lẽ hai cha con cứ đánh nhau hoài.

Lời khuyên cho ai đã và đang có những hành động, suy nghĩ giống con trai của bác thì hãy một lần nhìn lại. Cha mẹ đã cực khổ nuôi mình bao nhiêu năm trời, không phải để báo hiếu theo cách đó. Đừng vì nhu cầu cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhân cách. Hãy trân trọng cha mẹ".

Được biết, xích mích giữa hai cha con xảy ra là từ chuyện D. (27 tuổi, con trai bác Cầm) vừa bị vướng vòng lao lí, nên chỉ ở trọ chờ bố mang cơm về. Do ca trực hôm đó bác Cầm về nhà muộn hơn thường ngày, khi hỏi giờ hàng xóm thì D. nghe nhầm thành 2h sáng, tưởng bố bỏ mặc mình vì xích mích tiền bạc trước đó, nên D. đã tức giận đem cắt quần áo của bố.

Trở về nhà chứng kiến cảnh tượng này, bác Cầm rất buồn và lấy đồ bỏ đi thật. Hai đêm liên tiếp, bác Cầm ngủ dưới hầm gửi xe, sáng 6 giờ mới lên cửa hàng. Khi ấy được bạn sinh viên hỏi thăm, bác Cầm đã kể chuyện của mình. Nhưng vì đang buồn lẫn tức giận, nên bác không nhớ rõ mình đã nói những điều gì.


Hai đêm liên tiếp, bác Cầm ngủ dưới hầm gửi xe, sáng 6 giờ mới lên cửa hàng.
Hai đêm liên tiếp, bác Cầm ngủ dưới hầm gửi xe, sáng 6 giờ mới lên cửa hàng.

Ngay sau đó, tài khoản T.V đã đến nhà gặp trực tiếp bác Cầm và D. tối 18/11 để xác nhận sự thật câu chuyện. Anh T. cho biết, D. đã hứa là không hành xử như vậy nữa và hai bố con đã làm hòa trong buổi tối hôm đó. Ngoài ra, sau khi D. chia sẻ muốn đi làm nhưng không có tiền để mua tóc giả, quần áo và đồ trang điểm, anh T. đã kêu gọi mọi người nếu có những món đồ cũ liên quan thì có thể ủng hộ cho D.

Đã từng có một thời rất huy hoàng

Nói về hoàn cảnh thực tại, bác Cầm cho biết mình cũng có một thời huy hoàng. Bác Cầm từng có một cơ ngơi ở Sài Gòn và một gia đình hạnh phúc. Ngày ấy, bác làm chủ nhiệm đoàn phim Giải Phóng nổi tiếng thời kì trước. Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vợ bất ngờ mắc bệnh ung thư, bác Cầm phải xin nghỉ để chăm sóc vì khi ấy con trai chỉ mới 5 tuổi.


Bác Cầm đã trải qua bao sóng gió cuộc đời.
Bác Cầm đã trải qua bao sóng gió cuộc đời.

Kể từ khi vợ mất, bác thương con nên cũng dành hết mọi thứ cho đứa trẻ, tiền bạc bao nhiêu cũng chẳng tiếc. Thật không ngờ, đó cũng là lúc công việc làm ăn sa sút dần rồi sụp đổ. Tay trắng, bác Cầm xin đi làm bảo vệ được hơn 10 năm nay. Thấy gia cảnh nghèo khóc, D. quyết định sang Malaysia làm việc và anh cũng nuôi ý định chuyển giới nên đã tiêm hormone, nối tóc dài, tập trang điểm.

Chứng kiến việc con trai chọn cuộc đời trai không ra trai, gái chẳng ra gái, bác Cầm cũng buồn nhưng đành chấp nhận. Nào ngờ hơn 5 tháng trước, D. bị bắt ở Malaysia vì lao động trái phép, tài sản bị tịch thu toàn bộ và người bị trả về nước. Một lần nữa, cha con bác Cầm lại đối diện với cảnh trắng tay.

“Nó bị thu hết đồ đạc, lúc trở về nước còn đúng cái quần xà, đầu tóc thì cạo trọc lóc. Cả tháng nay, nó ngại ra đường, chỉ mặc mỗi bộ quần áo của bác, ở mãi trong phòng trọ. Bác đi làm về thì lại mua cơm cho con ăn thôi!”, bác Cầm chia sẻ.

Trước khi xảy ra chuyện, D. mượn tiền bố 2 triệu đồng để mua ít đồ đạc, giả con gái để đi làm trở lại. Vì vấn đề tiền bạc này mà hai cha con mới xảy ra xích mích.

Câu chuyện khép lại và nhận được những lời bình luận tích cực hơn từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời xin lỗi, đồng thời hi vọng D. sẽ làm được điều mình đã hứa. Sau tất cả, đây tiếp tục là câu chuyện mà nhiều người phải suy ngẫm về việc đón nhận thông tin từ mạng xã hội. Trước khi mở lời chỉ trích, nhất định phải suy xét kĩ về sự thật, để tránh làm tổn thương người khác nhé!

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận