Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Sự thật đằng sau chuyện con gái từ mặt người cha bán mía

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-12 08:03

Người cha bán mía lên thành phố thăm con, nhưng vì xấu hổ với bạn bè mà cô gái nói cha mình bị tâm thần, nhưng sự thật câu chuyện không phải như vậy.

Cộng đồng mạng khắp nơi dậy sóng bởi một câu chuyện về đứa con gái bất hiếu, vì xấu hổ với người cha bán mía nghèo khó mà nói cha bị tâm thần, đuổi cha về và yêu cầu không gặp lại nữa. Câu chuyện được lan truyền có nội dung như sau:

- Alo
- Cha nghe nè con gái.
- Ông đấy hả? Tự nhiện ông lên trường tìm tui chi vậy? Bạn tui nó cười tui kìa.
- Cha nhớ con. Quá lâu con không về nhà. Cha có gởi tiền cho con rồi đó. Cha nhớ con quá nên đẩy xe mía vừa vừa bán vừa đi bộ lên thăm con, mà bạn con nói con qua nhà bạn trai rồi nên cha đẩy xe về.
- Trời ơi, ông có biết đám bạn tui nó cười vô mặt tui không? Nó nói ông ăn mặc rách rưới lên tìm tôi. Hên là tui nói ông là người bị tâm thần nên tìm bậy bạ.
- Con nói gì vậy hả? Xe mía này nuôi con từ nhỏ đến giờ mà.
Ông mếu máo và khóc nấc.
- Thôi mệt quá. Mai mốt đừng tim tui nữa. Tụi tự lo được, ông lo bản thân ông đi.
- Nay con có thiếu tiền không, cha gởi…

Tút tút tút…


Câu chuyện về người cha bán mía được lan truyền trên mạng nhận được lượt like và share chóng mặt.

Tuy nhiên mới đây, một người được cho là có quen biết với nhân vật “người cha” nói trên đã lên mạng làm sáng tỏ sự việc. Sự thật thì cô con gái “bất hiếu” là không có thật, ông lão bán mía là người Việt Nam, vì không lo được giấy tờ tùy thân cho con gái nên cô con gái đã bị gửi trả về Việt Nam, ông lão không khóc vì bị con gái nói là tâm thần, câu chuyện trên là do cư dân mạng tự hư cấu dựa trên hình ảnh có sẵn. Không ngờ câu chuyện hư cấu này lại gây nên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ đến vậy.


Chủ nhân của những bức ảnh bức xúc vì câu chuyện bị xuyên tạc.

Người này chia sẻ trên facebook: “Đúng vậy. Ông ấy đúng là người Việt Nam. Ông ấy bán mía để mưu sinh ở Campuchia, nhưng ông ấy khôg phải là ăn trộm, ông ấy làm việc để kiếm sống, ông ta không ăn miễn phí cái gì của Campuchia cả, ông ấy đã sống ở đất nước Campuchia này những 40 năm nay rồi. Nhưng vì quá nghèo nên ông ấy không thể lo được bất cứ giấy tờ tùy thân gì cho con gái, và đó là lý do nó đã bị gửi trả về Việt Nam và ông ấy chỉ kịp nhận ra điều đó khi trở về nhà sau một buổi làm việc vất vả”.


Hình ảnh người cha lam lũ bán mía kiếm sống ở Campuchia lấy nước mắt của biết bao nhiêu người, đó cũng là câu chuyện của hàng nghìn người Việt Nam đang mưu sinh nơi đất khách quê người. Sau khi sự thật được phơi bày, rất nhiều người đã vào bình luận và đưa ra những lời khuyên cho người cha bán mía. Hy vọng rằng, sau khi sự thật được đăng tải, sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông được đoàn tụ.

Theo Gia đình Việt Nam

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận