Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Sự thật chôn giấu bên dưới những chiếc đầu trên đảo Phục Sinh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-16 01:05

Sau nhiều năm nằm im lìm trên đảo Phục Sinh, những chiếc đầu người khổng lồ được khai quật, để lộ phần thân bị lấp kín bên dưới mặt đất.

Đứng dọc theo bờ biển phía đông nam của đảo Phục Sinh, hay còn gọi là đảo Rapa Nui, ở ngoài khơi bờ biển phía tây Chile vào khoảng 3.700 km, là những bức tượng đá khổng lồ đại diện cho linh hồn của các vị tộc trưởng người Rapa Nui cổ.

Những bức tượng này có tên là Moai, được tạc từ đá núi lửa nguyên khối từ năm 1100 đến 1500 SCN. Mỗi bức tượng mất một năm để hoàn thành, với một nhóm thợ khoảng 5-6 người. Nhiều tượng được dựng dọc theo bờ biển, nhiều tượng nằm rải rác trên khắp hòn đảo, phần lớn tượng vẫn nằm yên tại mỏ đá nơi chúng được tạc nên và đặc biệt là chúng chỉ có mỗi cái đầu.


Những bức tượng Moai xếp hàng dọc theo bờ biển đảo Phục Sinh.
Những bức tượng Moai xếp hàng dọc theo bờ biển đảo Phục Sinh.


Và nằm rải rác khắp mọi nơi trên đảo.
Và nằm rải rác khắp mọi nơi trên đảo.


Đặc biệt chúng chỉ có phần đầu nằm trên mặt đất.
Đặc biệt chúng chỉ có phần đầu nằm trên mặt đất.

Trong suốt một thời gian dài kể từ khi được phát hiện vào năm 1722, những bức tượng Moai xuất hiện trong những bức ảnh trên Internet, báo chí, và sách vở, chỉ với phần đầu nằm trên mặt đất. Không những thế, mỗi lần nói về chúng, người ta đều dùng từ “những chiếc đầu trên đảo Phục Sinh.” Điều đó khiến cho hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng những bức tượng này chỉ có cái đầu mà thôi.

Thế nhưng trong những cuộc khai quật được tiến hành vào năm 1914, các nhà khoa học đã phát hiện ra bên dưới những chiếc đầu kia là những phần thân mình hoàn chỉnh, giống hệt như dãy tượng đứng xếp hàng bên bờ biển. Chính vì những vụ xói mòn và sạt lở đất diễn ra trên đảo trong suốt nhiều thế kỷ mà một lượng đất đá lớn đã chôn vùi những bức tượng này cho đến tận cổ.


Thế nhưng người ta phát hiện chúng không phải chỉ có mỗi cái đầu.
Thế nhưng người ta phát hiện chúng không phải chỉ có mỗi cái đầu.


Mà còn có cả nguyên phần thân khổng lồ bên dưới.
Mà còn có cả nguyên phần thân khổng lồ bên dưới.


Bên trên có khắc rất nhiều biểu tượng.
Bên trên có khắc rất nhiều biểu tượng.

Không những thế, các nhà khoa học còn phát hiện ra trên lưng các bức tượng được khắc những biểu tượng hình lưỡi liềm, tượng trưng cho những chiếc xuồng. Có lẽ đây chính là biểu tượng của gia đình đã tạc nên bức tượng. Xung quanh các bức tượng người ta còn tìm thấy những vết tích mai táng và những mảnh vụn màu đỏ. Điều đó chứng tỏ mỗi khi trong gia đình có một thành viên quan trọng qua đời, người ta sẽ tạc nên một chiếc tượng, sơn màu đỏ cho chúng, sử dụng chúng trong nghi lễ mai táng, và chôn người chết dưới chân chúng.

Những bức tượng Moai nặng khoảng 18 tấn, trong đó bức tượng cao nhất, có tên Paro, có chiều cao đến 10m. Lý do và cách thức chúng được dịch chuyển và đặt rải rác trên khắp hòn đảo cho đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận