Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Sau một thời gian dài đóng cửa, chính phủ Trung Quốc đã cho phép ngành du lịch hoạt động trở lại bắt đầu từ tháng 3/2023. Bên cạnh việc đón khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam, một số ít doanh nghiệp du lịch lớn tại Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức các tour du lịch đưa khách tới Trung Quốc theo hình thức bay “Charter”.
Với tình trạng ô nhiễm tại các dòng sông ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, nhóm Hà Nội Xanh đã ra đời và đang thực hiện vớt rác làm sạch tại các điểm "nóng" ô nhiễm.
Ông Năm Lính có hàng chục năm sống ở Thủ Thiêm. Khi nơi đây quy hoạch, ông chuyển nhà về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nhưng vì nặng nợ với mảnh đất đầm nước, người lính già quyết định quay lại mưu sinh.
Cuộc sống vợ chồng sẽ rất nhàm chán nếu không có em bé. Nhưng khi các "thiên thần nhỏ" xuất hiện, mọi thứ "rối như tơ" lại khiến cha mẹ mệt mỏi khó nói nên lời.
Khi mới cưới, các cặp vợ chồng đều ao ước có con để gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Đến khi có con rồi mới hiểu, muốn có chút thời gian giải trí cũng khó. Mọi hoạt động đều ưu tiên cho con hết, khi nào con đi ngủ mới có chút không gian riêng tư.
Ngày trước có khi nào vợ chồng để ý đến công viên đâu, thậm chí cảm thấy nó thừa thãi. Đến khi có con, họ mới biết đây là thiên đường. Nụ cười trẻ nhỏ khiến cha mẹ vui, mọi mệt mỏi như tan biến khi có dịp đưa con ra công viên và chơi những trò tuổi thơ thế này.
Trước khi có con, chó mèo là vật cưng không thể thay thế. Một thời gian sau, cha mẹ phải chăm sóc cho thiên thần nhỏ rồi, chịu khổ một thời gian vậy.
Ngày trước, cha mẹ đi mua sắm toàn lượn vào những khu quần áo, làm đẹp cho bản thân. Đến khi con ra đời, ai quan tâm những thứ này nữa. Vào trung tâm thương mại là lượn vào khu quần áo trẻ em, đồ ăn cho bé...
Vợ chồng mới cưới ngoài chuyện hạnh phúc đong đầy thì thời gian rảnh lúc nào cũng nhiều. Thôi tận hưởng nốt thời gian tươi đẹp này đi, vì khi có con rồi, muốn rảnh tay một chút cũng khó lắm.
Ngày đi làm 8 tiếng, tối vợ chồng có thời gian rảnh nghỉ ngơi thoải mái, không vướng bận nhiều. Để rồi sau này có con mới biết người làm vợ, làm mẹ tuyệt vời thế nào. Hết công việc ở cơ quan lại về nhà nấu ăn, chăm sóc cho con... Biết bao nhiêu thứ khiến mẹ đau đầu mà.
Không biết từ khi nào mấy thứ thừa thãi như thùng carton lại trở thành vật hữu dụng đến thế, không phải vì các con sao? Hết xây nhà, dựng chiến lũy rồi cùng con chơi trò đánh trận... cuối cùng cũng vì muốn các con vui. Đúng là chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
sự khác biệt
trước và sau khi cưới
trước và sau khi có con
áp lực hôn nhân
cuộc sống