Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

"Soái ca" từ bỏ cuộc sống giàu có để hằng ngày chăm sóc vợ "thực vật"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-17 11:11

Chẳng biết ngôn tình có thật ngoài đời hay không nhưng người đàn ông này hoàn toàn xứng đáng được phong tặng danh xưng "soái ca hoàn hảo" trong mắt mọi người.

Trong suốt 10 năm qua, chưa một ngày người đàn ông Cát Kiến Hoa, ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bỏ bê người phụ nữ của mình. Mỗi ngày trôi qua, ngoài thời gian làm việc thì toàn bộ thời gian còn lại, ông đều dành để chăm sóc người vợ bệnh tật đang nằm liệt giường của mình.

Tai họa bất ngờ ập xuống gia đình ông, khi trong lúc bất cẩn vợ ông Cát bất ngờ ngã từ ban công tầng hai xuống đất. Phần đầu bị va chạm mạnh khiến tính mạng bà rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Sau khi được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu thì các bác sĩ đã giữ được mạng sống cho bà, nhưng bà vẫn phải tiếp tục được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt suốt 7 tháng trời. Và từ đó đến nay bà Cát phải gánh chịu đời sống thực vật cho đến hết quãng đời còn lại.

Soái ca từ bỏ cuộc sống giàu có để hằng ngày chăm sóc vợ thực vật

Kể từ khi bà gặp tai nạn, ông Cát phải gác công việc qua một bên để tự tay chăm sóc bà.
Kể từ khi bà gặp tai nạn, ông Cát phải gác công việc qua một bên để tự tay chăm sóc bà.

Được biết trước đây, ông Cát vốn là một doanh nhân khá thành đạt và có tiếng trong giới kinh doanh. Ngoài công ty riêng, ông còn nắm giữ nhiều bất động sản có giá trị. Tuy nhiên, kể từ sau tai nạn bất ngờ của vợ, ông đã bán đi nhà cửa, tài sản hiện có để giúp bà được điều trị với những bác sĩ tốt, bệnh viện uy tín. 

Thậm chí, ông cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục công việc kinh doanh và tạm gác tất cả mọi thứ để chăm sóc cho người vợ đang sống đời sống thực vật. Trái với bao hi vọng của ông, đến khi kinh tế gia đình dần cạn kiệt thì bệnh tình của bà cũng chẳng hề khả quan hơn. Chấp nhận số phận, ông Cát đành mang vợ về nhà chăm sóc.

Soái ca từ bỏ cuộc sống giàu có để hằng ngày chăm sóc vợ thực vật

Soái ca từ bỏ cuộc sống giàu có để hằng ngày chăm sóc vợ thực vật

Với ông, quyển album cũ của hai vợ chồng là một tài sản quý báu.
Với ông, quyển album cũ của hai vợ chồng là một tài sản quý báu.

Một ngày của ông quẩn quanh với những công việc: đi chợ, nấu cơm, làm mọi công việc nhà, chăm sóc vợ từng bữa ăn giấc ngủ. Sợ bà cô đơn, ông luôn sát bên bầu bạn kể chuyện, thậm chí đôi lúc còn dỗ dành bà như một đứa trẻ. Những lúc có việc phải ra ngoài, ông không quên bật ti vi để bà nghe tiếng động và không cảm thấy cô đơn.

Từ một ông chủ giàu có, cơ ngơi vững chắc trong tay, thì nay ông Cát đã trở thành một người đàn ông nghèo khó, ngày ngày quẩn quanh với công việc chăm sóc vợ đang gánh chịu đời sống thực vật. Không nản lòng, ông ngày càng yêu thương, chăm sóc vợ nhiều hơn và hi vọng một ngày nào đó phép màu sẽ xuất hiện để trả lại cho ông người vợ khỏe mạnh ngày trước.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận