Tin mới
2
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Số phận nghiệt ngã của một thần đồng âm nhạc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-06-11 12:06

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng thế giới Natalia Strelchenko bỗng bị giết hại vào đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Đáng nói, thủ phạm lại chính là chồng cô, một kẻ ghen tuông vô cớ và tức tối vì không “kiểm soát” được vợ.

John Martin và Natalia Strelchenko thời còn mặn nồng
John Martin và Natalia Strelchenko thời còn mặn nồng

Tình duyên trắc trở

Natalia Strelchenko sinh ra ở ở St Petersburg, nước Nga. Bắt đầu chơi piano lúc 6 tuổi, tới năm 12 tuổi Strelchenko đã có buổi biểu diễn chuyên nghiệp đầu tiên. Natalia Strelchenko được xem là một nghệ sỹ dương cầm có tài năng thiên bẩm, từng biểu diễn tại hầu hết các nhà hát lớn trên thế giới, bao gồm cả Wigmore Hall ở London, Carnegie Hall ở New York và Dom Französische tại Berlin.

Năm 2010, Strelchenko cùng con trai chuyển đến Manchester sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Tại đây, cô đã nảy sinh tình cảm với John Martin, 48 tuổi, người cũng đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Thực ra, họ đã quen nhau từ năm 2007 khi cùng tham gia chung một dàn nhạc ở Oslo, Na Uy.

Martin vốn tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và toán học, từng làm việc cho hãng máy tính IBM trong 9 năm ở quê nhà Na Uy, nhưng sau đó quyết định trở thành một nhạc sĩ tự do với cây đàn bass nên chuyển đến Manchester. Tuy nhiên, sự nghiệp của Martin, nghệ danh là Jon Skogsbakken không được như anh ta kỳ vọng.

Trong khi đó, Strelchenko đã được Arne-Peter Rognan - một nhà sản xuất âm nhạc cổ điển mời hợp tác. Họ cùng nhau sản xuất 10 đĩa CD, trong đó Strelchenko chơi nhạc cổ điển trên đàn piano và đàn clavico, đồng thời tham gia các buổi hòa nhạc trên khắp thế giới. Trong năm 2015, Strelchenk đã biểu diễn trong 17 buổi hòa nhạc, độc tấu tại Le vesinet và Cité Universitaire ở Paris cũng như tại lễ hội âm nhạc thính phòng quốc tế ở Tây Ban Nha.

Chị gái nữ nghệ sĩ tiết lộ rằng vài năm trước, Martin đã buộc Strelchenko phải phá thai. Bất chấp lời khuyên của gia đình và bạn bè, Strelchenko quyết định kết hôn với Martin trong năm 2013. Đám cưới tổ chức trong một khu cắm trại ở Na Uy, chỉ 4 người tham dự. Chỉ 1 tháng sau đó, Martin đã bị tòa án Na Uy phạt tù vì tấn công Strelchenko hồi tháng 10-2012, có nghĩa là việc Strelchenko bị hành hung diễn ra từ trước khi họ quyết định tiến đến hôn nhân.

Cái chết oan nghiệt

Sự trái ngược trên con đường sự nghiệp đã trở thành nguyên nhân chính khiến quan hệ của họ rạn nứt. Martin ghen tị, thậm chí hằn học với vợ. Ngoài ra, Martin lúc nào cũng chỉ muốn vợ mình là một “người vợ tốt”.

“Natalia sinh ra không phải là để làm một người vợ chuyên dọn dẹp nhà cửa và làm việc nhà. Cô ấy là nghệ sỹ của những sân khấu lớn. Tuy nhiên, Martin chỉ thích vợ mình ở nhà, không thích vợ được tự do bay nhảy”, nhà sản xuất âm nhạc Arne-Peter Rognan nói.

Nhiều lần bị hành hung và sợ hãi khi phải sống cùng người chồng vũ phu, Strelchenko đã lên kế hoạch trốn thoát, nhận lời làm giáo sư tại Nhạc viện Belfort ở Pháp và không có kế hoạch trở lại Manchester. Nhưng chỉ vài ngày trước khi cô rời đi, bi kịch xảy đến.

Ngày 27-8-2015, Justyna Zanko - một người bạn của Strelchenko đến thăm vợ chồng cô và ở lại vài ngày. Nghệ sỹ violin người Ba Lan này cùng Strelchenko đã tập luyện cả ngày trước khi ghi âm tại trường Âm nhạc Chetham. Justyna Zanko kể bữa tối hôm đó và cả mấy hôm sau, Martin tỏ ra cáu kỉnh, mất bình tĩnh.

Nửa đêm 30-8, Zanko bị đánh thức bởi tiếng la hét và lời cầu cứu của Strelchenko. Zanko đã tận mắt chứng kiến cảnh Martin say rượu, lao vào Natalia như một con thú và ném cô xuống cầu thang. Anh ta ngồi lên người vợ rồi liên tục đấm vào mặt trước khi bóp cổ cô.

Không dám xông vào can, Zanko vội chạy ra khỏi nhà gọi dịch vụ khẩn cấp. Sau đó, Strelchenko được tìm thấy nằm bất tỉnh gần cầu thang. Cô đã bị chấn thương nặng đến nỗi khuôn mặt, cổ và hộp sọ biến dạng và tử vong sau đó.

Trong suốt phiên tòa, Martin nói rằng anh ta không nhớ đã hành hung vợ thế nào, nhưng thừa nhận mình là người gây nên tất cả. Dù anh ta biện minh rằng bị trầm cảm, đã uống nhiều loại thuốc và rượu vào đêm ấy nên không thể kiểm soát được hành vi nhưng những lập luận ấy đã bị các công tố viên bác bỏ. Tại phiên tòa diễn ra hôm 28-3, Martin đã bị tuyên án 17 năm tù vì tội giết người.

Theo An Ninh Thủ Đô

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...