Tin mới
4
Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh
Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh

Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát

Sau hát là đến “ca”, thi xong là đến “tố”

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-08 02:10

Sau khi hạ màn, Giọng hát Việt lại gây ầm ĩ theo kịch bản cũ: Học trò “tố” huấn luyện viên. Có khác, là không phải quán quân “tố” như mùa trước, mà là những thí sinh chả giành được danh hiệu gì. Khác hơn, là không chỉ có một lời tố của quán quân, mà có đến 3 người, cả phụ huynh tương lai của thí sinh cũng tham gia, lại còn khơi mào.


Khác hơn nữa, là vụ tố lần này có vẻ rất bài bản. Khi lời tố thứ nhất vừa đến hồi im ắng, thì có ngay người thứ hai vào cuộc, đanh thép hơn, rồi người thứ ba. Đến lúc vụ việc có vẻ “chìm xuồng” khi người trong cuộc im lặng, thì tới lượt hàng loạt sao Việt “ngứa tai” lên tiếng dạy dỗ học trò hộ người bị tố. Người nhẹ nhàng đúng giọng huấn luyện viên “lấy làm tiếc cho cả hai”, người chưa từng dạy dỗ ai, thậm chí bị dạy dỗ nhiều hơn, thì nặng lời “vô ơn”, “ngạo mạn”; người hay “tám chuyện” cao giọng “vô lễ”, “hồ đồ”, người được cho là kín tiếng cũng bất bình thốt lên “mất dạy”…

Đến giờ, gần 3 tuần sau cuộc thi, những kế hoạch hát của các HLV cùng học trò chẳng thấy đâu, quán quân với những tranh cãi về ngoại hình và chỉnh sửa nhan sắc cũng nhạt dần, chỉ còn những vụ ca cẩm - nói xấu, thanh minh, dạy dỗ nhau là rôm rả. Xem ra Giọng hát Việt còn nóng hơn cả lúc đang thi thố.

Những người đã quen với showbiz, đoán trước sau hát là đến “ca”, thế nào cũng đến màn tố nhau này, vẫn như thường lệ, đặt câu hỏi tố để làm gì. Quán quân cố gây scandal, vớt vát sự chú ý khi đã dần hết hot thì còn tạm hiểu được. Đằng này có đến 3 người, cả người bị loại từ “vòng gửi xe”, có tố cũng chả sủi tăm lên được trong showbiz. Thế nên lại đau đầu suy nghĩ, rằng chẳng có nhẽ có lửa thật nên mới có khói, rồi bức xúc, bất bình, phê phán vì một việc như cơm bữa sau nhiều cuộc thi.

Xem ra cả người đi tố lẫn bị tố đều mất, chỉ có nhà tổ chức tự nhiên “vớ bẫm”. Chẳng mất công dàn dựng, không tốn cátsê, mà vẫn có người diễn kịch, chương trình đã kết thúc mà vẫn nổi như cồn.

Nhiều khán giả đơn giản hơn, chỉ coi tất cả là giải trí, xem cho vui thì tấm tắc, hát cũng hay mà “ca” cũng giỏi, thi cũng tài mà “tố” cũng hay. Chả riêng Giọng hát Việt, nhiều cuộc thi cứ sau hát là đến “ca”, thi xong là đến “tố”, không có lại thấy thiêu thiếu, nên cứ xem như là màn hậu kỳ của cuộc thi đi, và nên nhớ, thi gì đi nữa thì cũng là gameshow giải trí cả thôi mà.

Theo Lao Động

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận