Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

SAO Việt: chuyện ngày xưa về “Trò xưa thưa Thầy!”

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-11-19 12:11

Kỷ niệm về 1 ngày để nhớ ơn các Thầy Cô giáo đôi khi cũng rất vui nhưng cũng rất buồn. Vui là vì được Thầy Cô yêu thương chăm sóc và buồn là vì bị la mắng và…đánh đòn. Câu nói “ Thương thì cho roi cho vọt” vẫn thường nhắc nhở chúng ta về sự dạy bảo này để mong chúng ta nên người.

Trong ký ức của nghệ sỹ thì Thầy Cô luôn là 1 hình ảnh rất nghiêm khắc và tôn nghiêm! Hãy cùng với các Sao Việt chia sẻ những kỷ niệm nhân ngày Nhà Giáo VN 20.11 năm nay:

DVĐA Hiền Mai:

Cứ mỗi năm tới ngày nhà giáo mình vẫn luôn nhớ về cô giáo người Nga khi dạy đại học tại trường ĐH Sư Phạm Belgorot -Cô Irina.Thật ra đã từ lâu mình vẫn xem cô ấy như một người Mẹ thứ hai vì hơn 2 năm du học ở nước ngoài cô ấy đã chăm sóc và quan tâm dạy dỗ mình như một người con trong gia đình không những về vật chất ,mà còn về tinh thần như cô ấy thường xuyên nấu ăn, dạy kèm thêm và hướng dẫn các phong tục tập quán nơi xứ người. Mình cũng luôn nhớ hoài hình ảnh của các Thầy Cô giáo yêu quý, đã để lại ấn tuợng sâu đậm trong trái tim mình, bởi tình yêu thuơng học sinh, lòng tận tâm với nghề giáo.... Như Cô Tâm (ĐH Sư phạm), Cô Quyên (Chủ nhiệm cấp 3 trường Lê Quí Đôn),Thầy Vinh(dạy Toán cấp 2),Cô Xuân(dạy Văn). Ngoài ra mình còn làm Chủ Tịch quỹ tương trợ cho “ Cựu giáo viên trường Lê Quý Đôn” và mỗi năm tới ngày 20/11, mình đều tổ chức họp mặt và trao quà cho các giáo viên cùng với sự đóng góp của các cựu sinh viên của trường nay đã thành danh.

Hoa Hậu Áo dài Đàm Lưu Ly:

Thưa Thầy! Sau hơn 25 năm chúng em đã trưởng thành,có người đã làm ông làm bà rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy,giờ này em ngồi viết vài dòng cho thầy mà cảm giác như thầy đang ngồi trước mặt vậy đó! Rồi chợt nhận ra rằng thầy đã đi xa lắm...Nước mắt em không ngừng rơi thầy ạ. Sau 25 năm gặp lại,chúng em vẫn để 1 chỗ trang trọng nhất cho thầy, vẫn có bao thuốc lá thầy thích và ly bia chào mừng ngày họp lớp.Và em vẫn ngồi bên tay phải của Thầy. Hôm nay em xin được thay mặt cho tập thể lớp 12B1 trường PTTH Lê Quý Đôn (Hà Nội) xin được ngàn lần cảm ơn Thầy- người thầy mà chúng em mãi mang ơn. Nếu không có sự dậy dỗ của thầy, chúng em chưa chắc đã có ngày hôm nay. Chúng em xin hứa sẽ luôn làm theo lời dậy dỗ của thầy và không làm thầy thất vọng đâu. Em muốn tặng thầy một thành quả mà em đã đạt được nhân ngày 20/11 năm nay là giải thưởng “Doanh nhân Sắc-Tâm-Tài 2016” mà em vừa đạt được!

Ca sỹ-DVĐA Đông Dương:

Không bao giờ em quên lời nói của người thầy Lôi dạy Vật Lý cuối học kỳ 2 lớp 12/6 trường THPT Bình Minh B -Vĩnh Long. Ngày ấy em lúc nào cũng bị thầy gọi lên trả bài đầu tiên,mà có lần nào em thuộc bài đâu ,em chỉ nói được một câu thầy cho em nợ lại nhe thầy. Lúc đó thầy nói “Đông Dương mà thi đậu tốt nghiệp thầy sẽ cõng em từ ngoài cổng trường vào tới lớp học”. Cuối cùng em cũng thi đậu.Sau hai năm tốt nghiệp tình cờ trở về thăm trường xưa, mình còn nói vui với bạn bè sẽ gặp thầy Lôi để “đòi” lại lời hứa năm nào! Khi biết tin thầy mất rồi mình lặng người đi. Có điều gì đó làm mình khó thở và thầm nói trong lòng em sẽ không “đòi” lại lời thầy hứa nữa đâu nhưng làm sao em khoe với thầy là em đã thi đậu. Bây giờ em mới hiểu ngày 20-11 là ngày còn mãi những lời dạy những lời hứa mà thầy cô đã cho đi mà có nhận lại được gì đâu?

Ca sỹ ĐOAN TRƯỜNG:

Đã gần 20 năm trôi qua nhưng lúc nào tôi cũng nhớ tới người thầy đầu tiên đã dạy cho tôi những bài học về nhạc lý, thanh nhạc.Đó chính là thầy giáo-NSƯT Quốc Trụ. Tôi đã tham gia lớp học thanh nhạc buổi tối khóa 6 tháng tại Nhạc Viện TP. Những bài học về nhạc lý, phát âm,xử lý các bài hát,mở rộng cao độ,khả năng cảm âm và cảm nhạc càng làm tôi yêu thích con đường nghệ thuật đầy khó khăn này.Có những lúc tôi định bỏ cuộc vì khóa học này gian nan quá nhưng chính Thầy lại là người động viên tôi rất nhiều và những nổ lực này đã giúp tôi đạt được huy chương vàng “Liên hoan tiếng hát sinh viên học sinh toàn thành năm 1999” tại NVH Thanh Niên. Xin gửi tới Thầy hai từ “ TRI ÂN”.

Á Hậu Kim Nguyên:

Thầy cô nào từ cô giáo mẫu giáo đến thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn cấp 1,cấp 2 ,cấp3 và đại học với Nguyên là sự kính trọng và yêu thương. Rời ghế nhà trường đã gần 4 năm nhưng Nguyên vẫn không khỏi xúc động khi bạn bè nhắc đến thầy Tám chủ nhiệm lớp tiếng Trung khoa ngoại ngữ trường đại học Đồng Tháp. Còn nhớ 8 năm trước Nguyên chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học được Thầy chỉ dẫn tận tình mặc dù vẻ ngoài chẳng lúc nào thầy tỏ ra vui vẻ với Nguyên,thật lạ! Có thời gian chán học Nguyên nghỉ học hơn tháng trời thì chính Thầy đã khuyến khích và động viên Nguyên quay trở lại và giúp đỡ Nguyên làm thủ tục đi nước ngoài tiếp tục việc học. Nhân đây, Nguyên xin mến chúc cho tất cả các Thầy Cô luôn được nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống !

Ca sỹ Mai Tuấn:

Bản thân Tuấn luôn là học trò ngoan,luôn học bài và làm bài đầy đủ mỗi khi đến lớp. Thế nhưng có 1 bữa khi vô lớp mới phát hiện mình quên tập bài tập ở nhà mặc dù tối qua phải thức rất khuya để làm bài tập cho xong. Tới giờ Toán khi Cô kiểm tra bài tập về nhà mình đã cố hết sức giải trình là đã làm bài xong nhưng quên mang theo! Kết quả là bị phạt. Lúc đó thật sự mình giận Cô rất nhiều.Sau này khi trở thành giáo viên đứng trên bục giảng mình hiểu rằng Cô phạt mình như thế là đúng. Có những học sinh mặc dù biết chính xác là em ấy nói thật, mặc dù biết chính xác là em ấy có làm bài tập về nhà nhưng Tuấn vẫn phải đành lòng xử phạt em ấy giống như các bạn khác vì nếu không làm vậy các học sinh khác cũng viện vào lý quên tập để khỏi làm bài thì kết quả sẽ ra sao? Giờ em đã hiểu ,xin thật lòng xin lỗi Cô lắm!

MC Ngọc Tiên:

Ngọc Tiên thì nhớ hoài thầy giáo dạy nhạc của Tiên là thầy Đậu Kinh Luân, khi Thầy luyện thanh và hát cho Tiên thi vào trường Văn Hóa Nghệ Thuật TPHCM. Lúc đó, Tiên cứ hát sai hoài, Thầy đã la Tiên rất lớn”Sao không tập trung, ra ngoài!”. Lúc đó, Tiên rất ấm ức vì bị la và không muốn tập nữa. Sau đó, các bạn trong nhóm mới nói “Thầy có chờ bạn để bạn tập tiếp đó mà không thấy bạn.Thầy muốn bạn thi tốt thôi, đừng bỏ cuộc!”. Đến bây giờ, mỗi khi gặp ai đó nặng lời hay không hài lòng về mình,Tiên luôn nhớ về câu chuyện ngày đó! Nhân dịp 20/11 năm nay, Tiên xin gởi lời cảm ơn Thầy đã giúp Tiên có 1 bài học quý giá không chỉ ngày đó mà cuộc sống này “chưa chắc nguời nặng lời với mình là ghét mình”.

Ca sỹ Phạm Thành:

Mỗi năm đến ngày nhà giáo VN thật sự mình rất buồn vì nghe tin thầy Nghê dậy môn thanh nhạc tại nhạc viện Huế bị tai biến. Mình có về Huế và lên bệnh viện thăm Thầy và rất cảm động vì Thầy còn nhận ra mình. Nhận thấy sức khỏe yếu đi nên Thầy đã gửi gấm cho người cháu là Thầy Đức tiếp tục hướng dẫn cho những năm học kế tiếp.Vài tháng sau thì Thầy Nghê qua đời.Mấy tháng sau thì mình lại nhận được tin “sét đánh ngang tai” là Thầy Đức cũng qua đời luôn vì bạo bệnh.Thời gian này, mình định cư tại Sài Gòn và nhiều việc quá nên cũng không thu sếp về Huế được. Thôi thì cứ mỗi năm tới ngày này, mình chỉ thắp 1 nén nhang lòng để tưởng niệm công ơn dạy bảo của 2 người Thầy vậy!

DVĐA Thái Chí Hùng:

Năm học lớp 12 Hùng gặp 1 thầy dạy Toán  rất khó tính:Thầy ngày nào cũng bắt làm quá nhiều bài tập về nhà. Thế là. em ngày nào cũng không làm bài tập. Mỗi ngày thầy đều kiểm tra tập và trả bài em. Nhưng em chỉ có duy nhất 1 câu “Dạ thưa thầy, hôm nay em chưa làm bài tập cũng như chưa thuộc bài. Thầy cho 0 điểm ”.Ngày này qua tháng nọ. Ngày nào em cũng bị 0 điểm. Đến cuối học kỳ em được “tuyên dương” trước cả lớp. Thầy nói “Bạn ấy trung thực khi không nói dối, không mượn tập bạn khác để copy, không thay nhãn. viết tên mình vô... ”. Môn toán năm đó em thi học kỳ 1 đạt 9 điểm, học kỳ 2 đạt 9.5 điểm. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật và em cũng tự làm tất cả bài tập thầy cho về nhà vì cho dù Thầy Cô có nhiệt tình chỉ bảo mình thì cũng phải do bản thân mình cố gắng phấn đấu và siêng năng học tập mới có thể nên người!

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận