Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Rơi nước mắt trước nghị lực của cậu bé 3 tuổi "trở về từ cõi chết"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-16 09:11

Trong khi cha mẹ Dylan Askin đã buông xuôi mọi hi vọng về sự sống của con trai, thì một điều thần kì đã xảy ra.

Vào dịp lễ Giáng Sinh năm 2015, Dylan Askin, cậu bé tóc vàng dễ thương bỗng có những biểu hiện không tốt về sức khỏe. Cậu chán ăn, ho nhiều và thường xuyên mệt mỏi. Nghi ngờ con trai bị nhiễm trùng phổi do không khí lạnh, cha mẹ Dylan đã đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra.

Dylan còn quá bé để phải chịu đựng những nỗi đau lớn về thể xác.
Dylan còn quá bé để phải chịu đựng những nỗi đau lớn về thể xác.

Sau khi về nhà đợi kết quả khám tổng thể, vào ngày 10 tháng 2, Dylan một lần nữa được chuyển tới viện để cấp cứu do đột nhiên ngừng thở ở sân chơi. Ảnh chụp CT cho thấy hai bên phổi của cậu bé dường như nổ tung, bác sĩ đã chẩn đoán Dylan đang gặp phải một căn bệnh ung thư hiếm gặp. Họ tỏ ra rất bối rối bởi những gì Dylan gặp phải là triệu chứng của u nang mọc trên phổi – căn bệnh chỉ xuất hiện ở những người 20 đến 40 tuổi.

Thằng bé mới 3 tuổi.” – Cha mẹ của Dylan, Kery và Mike nói – “Nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những nỗi đau lớn về thể xác thế này.

Ban đầu, Dylan được điều trị bằng hóa chất. Tuy nhiên, do thể trạng quá yếu nên chưa đầy một tháng sau, cậu thường xuyên lâm vào tình trạng sốt cao 40 độ, co giật, thậm chí ngừng thở vì bị nhiễm trùng phổi.

Khối u nang phát triển quá lớn, chiếm 80% phổi của Dylan, trong khi 20% còn lại đang bị tàn phá bởi nhiễm trùng. Phổi của cậu bé xuất hiện những hố lỗ chỗ như miếng pho mát. Éo le hơn, Dylan bị chảy máu dạ dày và mất chức năng thận. Cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào vì cơ thể không phản ứng với kháng sinh, trong khi nhịp tim có lúc đạt tới 200 lần/ phút.

Cậu bé đón Giáng Sinh 2015 trong bệnh viện, cùng với máy thở và chú Mickey bông đã cũ.
Cậu bé đón Giáng Sinh 2015 trong bệnh viện, cùng với máy thở và chú Mickey bằng bông đã cũ.

Các bác sĩ tại bệnh viện ĐH Nottingham đều tỏ ra bất lực trước trường hợp hiểm nghèo của Dylan. Họ khuyên nhủ gia đình cậu hãy nén đau buồn và kí vào tờ giấy đồng ý việc rút ống thở nhằm chấm dứt nỗi đau cho Dylan.

Dường như nước mắt và niềm hi vọng đều cạn kiệt, cha mẹ Dylan đã đồng ý với yêu cầu từ bệnh viện mặc dù chần chừ rất lâu. Vào ngày thứ 7 ấy, tức lễ Phục sinh, cả gia đình đều tới bệnh viện để nhìn ngắm Dylan lần cuối.

Gia đình cậu buộc lòng kí vào tờ giấy đồng ý rút máy thở - đồng nghĩa với việc để Dylan ra đi trong bình yên.
Gia đình cậu buộc lòng kí vào tờ giấy đồng ý rút máy thở - đồng nghĩa với việc để Dylan ra đi trong bình yên.

Tôi chỉ biết thì thầm vào tai Dylan rằng tôi và cả gia đình đều yêu bé. Tôi biết bé sẽ không qua khỏi, nhưng tôi không thể dặn lòng nói ra câu vĩnh biệt đầy đớn đau ấy” – Mẹ của Dylan, Kery, 29 tuổi, nhớ lại trong nghẹn ngào.

Tôi đã hát cho bé nghe bài Twinkle Twinkle Little Star và You Are My Sunshine. Đó là hai ca khúc Dylan yêu thích nhất. Quá đau đớn khi nhìn đứa con bé bỏng của mình nằm đó trong bất động, tôi buộc phải tin rằng tôi sẽ mất nó mãi mãi” – Kery chia sẻ.

Tuy nhiên, phép màu của ngày lễ Phục sinh là có thật. Khi các bác sĩ chuẩn bị rút ống thở, Dylan bất ngờ có phản ứng. Cậu khẽ giật và xoay người dù có vẻ khó nhọc. Điều này chứng tỏ, Dylan vẫn còn giữ ý thức và khát khao sống vẫn cháy bỏng trong cậu.

Phép màu bỗng hiện lên, đón Dylan về với vòng tay gia đình.
Phép màu bỗng hiện lên, đón Dylan trở về với vòng tay gia đình.

Các bác sĩ vô cùng bất ngờ khi theo dõi thấy những chuyển biến tốt trong bệnh tình của Dylan. Nồng độ oxy trong máu cậu tăng dần, nhịp tim giữ được mức ổn định và dạ dày không còn chảy máu nữa.

Vào ngày 4 tháng 4, Dylan được tháo máy và bắt đầu tự thở. Ngày tiếp theo, cậu bé có những nhận thức về cha mẹ mình và biết cất tiếng gọi “Cha ơi”. Ngày 24 tháng 6, Dylan đón sinh nhật 3 tuổi ở bệnh viện và được xuất viện sau đó gần một tháng.

Phép màu bỗng hiện lên, đón Dylan về với vòng tay gia đình.
Giờ đây, Dylan đã có thể trờ về cuộc sống bình thường sau 6 tháng chiến đấu với bệnh tật.

Giờ đây, sau 6 tháng chiến đấu với bệnh tật, Dylan đã có thể vui đùa trong nhà, khỏe mạnh và khôi ngô như bao đứa trẻ bình thường khác. Cậu bé đã có một cú lội ngược dòng thần kì và trở về từ cõi chết một cách kì diệu. Trong khi đó, cha mẹ của cậu vẫn không khỏi bất ngờ và xúc động về sự bình phục không thể tin được của con trai.

Chúng tôi đã coi thường sức mạnh phi thường của con.” – Cha của Dylan, Mike, kể lại với giọng bồi hồi – “Mỗi khi nhớ về quyết định rút ống thở để chấm dứt nỗi đau cho con, chúng tôi đều cảm thấy hối hận, áy náy và day dứt.”

Cuộc sống đã trao cho Dylan phép màu, và cậu bé ấy là hiện thân của một sức sống mãnh liệt nhất. Dù hiện tại, Dylan vẫn phải tới viện điều trị hóa chất ba tuần một lần, nhưng cậu bé ấy đã chiến thắng trong trận chiến với tử thần để có được nụ cười hôm nay.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận