Tin mới
2
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
3
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi

Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi

Rơi nước mắt bức thư người mẹ sắp qua đời để lại cho đứa con trai bé bỏng cũng bị ung thư não

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-06 08:11

Hạnh phúc và may mắn đã không mỉm cười với gia đình cô Sarah Chivers khi mà chỉ 6 tháng sau khi biết tin mình bị ung thư não, con trai 18 tháng tuổi của cô cũng được các bác sĩ chuẩn đoán mắc phải căn bệnh này. Bức thư của Sarah viết gửi con trai trước khi qua đời đã lấy đi nước mắt của bao người.

Cô Sarah Chivers 34 tuổi đến từ Melbourne, Australia là mẹ của hai bé trai. Cuộc sống vốn dĩ bình dị và hạnh phúc là thế nhưng chẳng ai ngờ được một ngày cơn ác mộng lại ập đến với gia đình cô. Tháng 3 năm nay, cô Sarah được các bác sĩ thông báo rằng mình đã mắc phải căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối, bệnh tình đã hết sức nguy hiểm.

Thế nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, 6 tháng sau, cả gia đình cô lại tiếp tục nhận được thông báo từ các bác sĩ rằng con trai 18 tháng tuổi của cô, bé Alfie cũng mắc phải căn bệnh ung thư não giống mẹ của mình.

 

Rơi nước mắt bức thư người mẹ sắp qua đời để lại cho đứa con trai bé bỏng cũng bị ung thư não

Từ khi nhận được tin dữ, người thân trong gia đình Sarah đã luôn ở bên cạnh cô. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuối đời, và trước khi chết cô đã quyết định viết một lá thư để lại cho con trai mình. Trong thư cô viết: 

"Con trai à, nếu đến một ngày cha của các con muốn đi thêm bước nữa, muốn đón nhận tình yêu từ một người khác nữa, các con không được buồn, phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, tiếp nhận quyết định của cha, bởi mẹ tin rằng người mà cha các con lựa chọn, cô ấy sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của các con về sau này. Và mẹ tin chắc rằng cha con sẽ có một quyết định chính xác, hy vọng cô ấy có thể mang tới cho cuộc sống của các con muôn màu hạnh phúc".


Những ngày tháng cuối cùng của Sarah bên cạnh con trai
Những ngày tháng cuối cùng của Sarah bên cạnh con trai

Ngoài ra, trong thư, Sarah còn viết về những sở thích của mình, về loại nước hoa mà cô ưu chuộng nhất, loại thức phẩm mà cô yêu thích nhất, về những mùa trong năm và hơn hết là cô đã chia sẻ từng giây từng phút được sống hạnh phúc bên hai thiên thần nhỏ của mình.

Sarah hy vọng có thể đưa ra những lời khuyên và góp ý cho con mình về cuộc sống, tình bạn, tình yêu và gia đình. Cô mong các con sẽ luôn hạnh phúc và trưởng thành nên người, tích cực đối mặt với cuộc sống.

 

Trước đó, vào năm 2008, Sarah được chuẩn đoán mắc ung thư, trải qua quá trình điều trị, bệnh tình của cô đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Khi đó các bác sĩ đã nói với cô rằng tất cả các tế bào ung thư trong cơ thể cô đều đã bị tiêu diệt.

Thế nhưng vào tháng 3 năm nay, trong một lần kiểm tra sức khỏe, cô được các bác sĩ thông báo rằng mình đã mắc phải ung thư não giai đoạn cuối. Thật không may, chỉ vài tháng sau, con trai 18 tháng tuổi, bé Alfie của Sarah cũng được chuẩn đoán mắc phải căn bệnh này nhưng là một chủng ung thư khác, hoàn toàn không liên quan với bệnh tình của Sarah.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận