Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Quá khứ làm lơ xe, bảo vệ của giải bạc Thần tượng Bolero

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-14 04:09

Trước khi có điều kiện theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Đình Phước phải trải qua không ít khó khăn với những công việc lao động chân tay, mức thu nhập bấp bênh.

Sở hữu ngoại hình thư sinh cùng chất giọng trầm ấm, cách luyến láy văn minh, Đình Phước thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Thần tượng Bolero 2016.

Ở vòng Tinh hoa - vòng thi chào sân, chàng trai quê Bình Phước ngay lập tức ghi điểm với khán giả và những người “cầm cân nảy mực” qua tiết mục Thành phố buồn.

Trước màn giành giật quyết liệt giữa các huấn luyện viên, anh chọn về đội Quang Linh. Dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của giọng ca Tóc em đuôi gà, Đình Phước tiến bộ rõ nét trong giọng hát cũng như phong cách trình diễn. Kết quả, anh giành giải bạc chung cuộc.

Mới đây, ở buổi trò chuyện với Zing.vn, nam ca sĩ sinh năm 1991 đã trải lòng về quá khứ vất vả, cơ cực cùng niềm đam mê cháy bỏng với dòng nhạc bolero.

Vừa lọt lòng đã mê… nhạc sến

Đình Phước sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Với mức thu nhập ít ỏi từ công việc buôn bán nhỏ của mẹ và đồng lương hoạt động tại hội chữ thập đỏ thị xã của ba, trò cưng đội Quang Linh lớn lên trong điều kiện không mấy đầy đủ.

Ngay từ bé, Đình Phước đã đam mê âm nhạc khi bà ngoại thường mở album của các danh ca hải ngoại để nghe hay ru anh ngủ. Đến năm 2-3 tuổi, dù chưa biết chữ nhưng anh đã thuộc làu chẳng ít bài hát, đơn cử như Nói với người tình.

Tình yêu dành cho dòng nhạc bolero cứ thế ngấm vào máu chàng trai trẻ rồi lớn dần theo năm tháng.

Qua khu lam lo xe, bao ve cua giai bac Than tuong Bolero hinh anh 1
Ca sĩ trẻ Đình Phước. Ảnh: FBNV

“Thời học phổ thông, anh trai thường hát nhạc trẻ nên tôi cũng tập. Tôi thích giọng Khánh Phương, khàn khàn nghe hay và bản thân có thể bắt chước. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nhạc trẻ không hợp với mình. Tôi thử hát nhưng nghe rất tệ.

Trong khi đó, những tình khúc bolero luôn là thứ ‘hớp hồn’ tôi, tôi có thể nghe hoặc hát nghêu ngao cả ngày” - nam ca sĩ bộc bạch.

Đình Phước tâm sự niềm đam mê ca hát trong anh được nuôi dưỡng bằng việc cùng mẹ ngồi hát karaoke vào mỗi buổi chiều. Dù bận rộn cách mấy, anh cũng dành 1-2 giờ đồng hồ hát cho thỏa thích.

Làm đủ nghề lao động chân tay và giấc mơ trở thành ca sĩ

Tốt nghiệp cấp 3, Đình Phước lấy hết can đảm mở lời xin mẹ cho theo nghiệp cầm ca. Thế nhưng, đề nghị của anh nhanh chóng bị đấng sinh thành gạt sang một bên. Bởi với bà, nghề hát không ổn định và số người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đấy là chưa kể việc gia đình chẳng đủ điều kiện hay dư giả gì để giúp anh hoàn tất giấc mơ.

Mặc dù buồn nhưng Đình Phước vẫn không trách mẹ vì hiểu được nỗi lo trong bà. Sau đó, chàng trai trẻ khăn gói lên rừng Bù Gia Mập (Bình Phước) - khu vực giáp biên giới Campuchia - xin vào làm nhân viên bán hàng cho một trạm xăng dầu.

Giọng ca Xin em đừng xé thư tình kể: “Tôi mê hát lắm nhưng đành rẽ hướng kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tháng đầu, tôi đứng bán xăng và được người chủ trả 2 triệu đồng. Tôi để một ít chi tiêu, phần còn lại đưa mẹ. Do trạm xăng cách nhà khoảng 60 km nên tôi ở chỗ làm luôn, chỉ về vào ngày lĩnh lương.

Đến tháng thứ 2, tôi được chuyển sang đi lơ cho xe chở xăng dầu. Vì công việc khá cực, tôi quyết định nộp đơn vào công ty bột ngọt gần nhà để làm công nhân bấm máy sấy (ca đêm).

Khoảng thời gian này, chiếc radio nhỏ trở thành người bạn thân thiết. Tôi không bỏ qua bất kỳ chương trình âm nhạc nào trên các kênh. Đây cũng là lúc niềm đam mê ca hát trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ”.

Qua khu lam lo xe, bao ve cua giai bac Than tuong Bolero hinh anh 2
Con đường đến với nghiệp hát của Đình Phước không bằng phẳng và trải đầy hoa hồng như các đồng nghiệp khác. Ảnh: FBNV

Nghe lời khuyên từ các cô chú công nhân làm chung, Đình Phước xin nghỉ sau vài tháng đi làm rồi giấu ba mẹ ngược xuống TP.HCM tìm việc với suy nghĩ Sài thành là nơi chứa đựng nhiều điều mới mẻ, đồng thời bản thân có cơ hội đến gần ước mơ ca hát.

Thế nhưng, cuộc sống ở TP.HCM không dễ thở như chàng trai 9X tưởng tượng. Anh xin vào công ty bảo vệ mới mở - nơi người bạn cùng quê đang làm, với mức lương 3,3 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên đến cuối tháng, Đình Phước chỉ nhận được vỏn vẹn 165.000 đồng vì trước đó đã tạm ứng và công ty giữ lại 1 triệu đồng tiền thế chân. Quá hụt hẫng, anh lại nghỉ việc và về nhà.

Sau đó, Đình Phước đánh liều xin mẹ trở xuống Sài Gòn học đồ họa nhưng thực ra là để theo lớp thanh nhạc do Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức. Với mức học phí 1,2-1,5 triệu đồng/tháng, anh chia sẻ quãng thời gian đấy bản thân ăn uống tằn tiện nhất có thể cũng như chỉ dám thuê phòng trọ giá 500.000 đồng/tháng (ở ghép cùng 9 người khác).

Học đến tháng thứ 6, Đình Phước bắt đầu “chinh chiến” ở nhiều cuộc thi âm nhạc. Anh từng đoạt giải ba Tiếng hát cùng Guitar 2013 do Cung Văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức, giải ba Hát về thành phố mang tên Bác 2013 của Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM.

Dẫu vậy tại Vietnam Idol, The Voice hay The Winner Is, chàng trai trẻ luôn ra về sớm bởi dòng nhạc lẫn phong cách anh chọn không phù hợp với tiêu chí của những sân chơi lớn này.

Khoảng thời gian kế tiếp, để có đủ tiền bám trụ lại Sài thành theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Đình Phước phải vừa học vừa làm loạt công việc khác gồm pha chế, giao sữa chua, hát đám cưới/quán cà phê…

Anh cho biết: “Khó khăn nhiều lắm, nhưng tôi cảm thấy nó không là gì khi bản thân được học đúng bộ môn yêu thích. Dù vất cả, song nguồn động lực trên cứ thôi thúc tôi cố gắng, nỗ lực. Tôi nhớ hoài lúc mình bị lừa mất 10 triệu đồng vì trót tin lời hứa thực hiện MV/thu âm từ một người trong giới showbiz. Song, những bài học ấy lại giúp tôi trưởng thành và cứng cáp như bây giờ”.

Cuộc sống sang trang nhờ Thần tượng Bolero

Nói về Thần tượng Bolero mùa đầu tiên, Đình Phước thổ lộ tới nay anh vẫn tin rằng mình đến với chương trình như cái duyên mà ông trời khéo sắp đặt trước. Bởi lẽ, sau nhiều lần hăng hái đi thi rồi trượt, chàng trai này chẳng còn mấy mặn mà cùng các show truyền hình thực tế.

Qua khu lam lo xe, bao ve cua giai bac Than tuong Bolero hinh anh 3
Nếu không nhờ người anh quyết tâm kéo Đình Phước đi thi, chàng trai trẻ đã từ bỏ niềm đam mê lớn để sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Ảnh: FBNV

Trước ngày cuộc thi tuyển sinh ở khu vực TP.HCM, một người anh rủ Đình Phước tham gia nhưng nam ca sĩ từ chối vì nghĩ có thử lần nữa cũng chẳng tới đâu. Tuy nhiên, sáng hôm sau, người anh nói trên cất công chạy xe qua tận phòng trọ kéo anh đi thi cùng mình.

“Tôi đến thử giọng rồi về ngay! Tôi không tin mình được chọn vì nhiều bạn có chất giọng, kỹ thuật quá tốt. Sau đó, tôi về lại Bình Phước ăn đám cưới đứa em và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để đi xuất khẩu lao động Đài Loan.

Thế nhưng khi mọi thủ tục đã đâu vào đấy, nhạc sĩ Minh Vy bất ngờ điện thoại hỏi tôi rằng Thành phố buồn tông gì. Nhận được cú điện thoại ở ‘phút 89’, tôi vừa mừng vừa lo. Bởi nếu ở lại, tôi chẳng biết giải thích thế nào cho gia đình hiểu. May mắn, ba mẹ tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi nghĩ bản thân vẫn còn nợ với nghiệp hát nên Tổ đã thương mà đãi cho mình” - Đình Phước tiết lộ.

Dưới sự hỗ trợ và dạy dỗ tận tâm từ huấn luyện viên Quang Linh, Đình Phước tiến bộ qua từng vòng, đồng thời bỏ lại nhiều đối thủ nặng ký để ghi tên mình vào đêm thi cuối rồi giành giải Bạc chung cuộc.

Anh ghi điểm ở các tiết mục Thành phố buồnĐường xưa lối cũTình nghĩa đôi ta chỉ thế thôiLời đắng cho cuộc tìnhTôi vẫn cô đơnKhông giờ rồi,…

Chàng trai sở hữu chất giọng hao hao ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên cho hay sau chương trình bản thân được khá nhiều thứ - được bầu show tôn trọng hơn, không còn phải hát đám cưới/quán cà phê, chịu cảnh chờ cả đêm tại các phòng trà chỉ để hát 1-2 bài (đôi khi chẳng có cơ hội ra sân khấu vì đông ca sĩ) hay hát lót hết sáng tác này đến nhạc phẩm kia nhằm câu giờ đợi ngôi sao tên tuổi tới.

Nhờ danh hiệu giải Bạc Thần tượng bolero 2016, số lượng show diễn lẫn cát-xê của anh cũng cải thiện hẳn.

Chàng trai trẻ nói: “Tôi thật lòng biết ơn thầy Quang Linh, anh Minh Vy cùng các huấn luyện viên. Nếu không có những sự hướng dẫn quý báo đó, chẳng biết khi nào tôi mới học được vậy”.

Đình Phước chia sẻ hiện tại anh chỉ đi hát ở vài phòng trà quen biết và theo các show do công ty quản lý nhận.

“Dẫu bây giờ số tiền kiếm hàng tháng chưa nhiều để gửi về gia đình, song đi hát được khán giả nhận ra hay có thể tự lo mọi chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày và đủ mua thêm đôi giày hoặc 1-2 cái quần, cái áo mới là tôi vui lắm rồi. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nghiệp hát cùng dòng nhạc bolero” - anh chốt lại.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận