Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Phút cuối của nạn nhân vụ cháy nhà xưởng 8 người chết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-04-13 09:04
2h sáng, đám cháy nhỏ bùng lên bên trong xưởng sản xuất thùng nhựa ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Người dân bên ngoài đập cửa gọi nhưng không ai nghe thấy...

Xưởng sản xuất thùng rác của Công ty Môi trường 79 nằm trong một xóm nhỏ của ngõ Đại Linh. Phân xưởng rộng khoảng 1.000 m2, hàng ngày vẫn vang lên tiếng rầm rì của máy móc, tiếng công nhân tấp nập ra vào.

2h sáng 11/4, người dân trong xóm Đại Linh, phường Trung Văn, bị đánh thức bởi tiếng nổ, nghe như tiếng tia lửa điện phát ra. Một đám cháy nhỏ bùng lên bên trong xưởng sản xuất, rồi lan nhanh thành biển lửa.

Người dân đập cửa gọi các công nhân đang ngủ bên trong nhà xưởng. Nhưng cửa đã bị khóa.

Cố gắng thoát thân của 3 mẹ con

Tối 11/4, các công nhân trong xưởng kết thúc ca làm việc rồi nghỉ ngơi, ăn tối. Mọi sinh hoạt diễn ra như thường ngày, 7 công nhân sẽ ngủ lại tại xưởng. Nhưng khác mọi ngày là có thêm 2 bé Anh Tuấn (1 tuổi) và Công Minh (5 tuổi) - con của đôi vợ chồng trẻ cũng ngủ lại.

Đó là vợ chồng anh Lương Văn Việt và chị Trần Thị Lan. Người chồng là công nhân còn chị vợ là nhân viên nấu ăn trong xưởng. Hai anh chị đưa hai con nhỏ lên Hà Nội, dự định ngày hôm sau đưa các cháu đi khám bệnh. Điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng chị Lan cho hai con ngủ lại trong xưởng cùng mình để sáng hôm sau sẽ đưa con đi bệnh viện sớm.

Thế nhưng, đám cháy trong đêm đã cướp đi tất cả các dự định của anh chị, khép lại cuộc đời của cả gia đình nhỏ.

Phut cuoi cua nan nhan vu chay nha xuong 8 nguoi chet hinh anh 1

Phut cuoi cua nan nhan vu chay nha xuong 8 nguoi chet hinh anh 2

Phut cuoi cua nan nhan vu chay nha xuong 8 nguoi chet hinh anh 3 Đám cháy tại xưởng sản xuất thùng rác tại Trung Văn xảy ra lúc 2h sáng, thiêu rụi mọi đồ đạc bên trong. Ảnh: Việt Hùng.

2h sáng, đám cháy nhỏ bùng lên bên trong xưởng sản xuất. Người dân bên ngoài đập cửa gọi các công nhân nhưng không ai nghe thấy. Cửa chính đã bị khóa trong.

Do trong xưởng đều là đồ nhựa, dễ bắt cháy, lửa bén nhanh và tiếp tục lan ra. Mọi người bên trong vẫn say giấc, không hề hay biết ngọn lửa hung hãn đang đe dọa bên ngoài.

Mấy phút sau, phát hiện đám cháy, chị Lan cố gắng đánh thức 2 đứa con nhỏ dậy giữa đêm, ôm con chạy về phía cửa chính. Nhưng chị không thể mở cửa.

Ông Hoàng Văn Nam (ngõ 1 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm), một trong những người sớm phát hiện vụ cháy, nói bị ám ảnh khi nhớ lại phút sinh tử của nạn nhân bên trong nhà xưởng. Qua khe cánh cửa sắt bị khóa từ bên trong, ông là người chứng kiến cái chết của 3 mẹ con chị Lan.

“Sau khi phát hiện cháy, ba mẹ con ôm nhau chạy ra phía trước nhưng cửa đã bị khóa. Họ chạy lại phía sau để tìm lối thoát rồi bị điện giật”, ông Nam xót xa. Ba mẹ con chị Lan tử vong trước khi ngọn lửa bao trùm. Chồng chị, người còn lại trong gia đình nhỏ, cũng không được thần chết buông tha.

Giữa biển lửa, người dân nhìn lên trên thấy anh Trần Ngọc Hiền, một công nhân trong xưởng đã chạy được lên nóc nhà kêu cứu. Anh Hiền là người duy nhất thoát ra được khỏi đám cháy, trèo lên nóc nhà, nhảy xuống và cố gắng phá cửa ngách để mọi người thoát thân.

Tuy nhiên, đám cháy bùng lên quá nhanh, anh Hiền không thể tìm được cách cứu những người ở bên trong. Người dân cũng không thể làm gì khác, phải thoát ra khỏi hiện trường và gọi điện cho cơ quan chức năng.

4 tiếng sau, đám cháy mới được dập tắt.

Thi thể chị Lan cùng hai bé Anh Tuấn và Công Minh là 3 nạn nhân đầu tiên được tìm thấy sau khi đám cháy được dập tắt. 10h sáng, 2 nạn nhân tiếp theo được đưa ra khỏi hiện trường, một người chết trong tư thế ngồi...

Tiếng khóc bên ngoài nhà tang lễ

Trưa 12/4, khu vực phòng chờ của Nhà tang lễ Bệnh viện Bộ Công an 198 bao trùm bởi tiếng khóc khản đặc. Người thân các nạn nhân ngồi thành từng nhóm nhỏ, chia nhau nước, bánh mỳ và cơm hộp. Có người lả đi vì mệt, nhưng không ai nuốt nổi miếng cơm khi còn chưa được nhìn thấy thi thể người thân.

Suốt từ sáng, chị Lê Thị Thanh khóc rấm rứt từng cơn. Cứ mỗi đợt xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân về, chị lại không kìm được đau đớn. Bên ngoài ghế đá, anh Nguyễn Văn Trung cũng lặng người, không nói được gì.

Hai anh chị là người thân của anh Nguyễn Văn Hải (25 tuổi) và Lê Văn Hải (18 tuổi), hai nạn nhân trong vụ cháy xưởng sản xuất tại Trung Văn (Nam Từ Liêm) rạng sáng nay.

“Mới hôm trước nó còn qua nhà vợ chồng tôi ăn cơm, rồi bảo tháng này có tiền em sẽ gửi về cho bố mẹ. Vậy mà...”, chị Thanh nói trong tiếng nấc.

Phut cuoi cua nan nhan vu chay nha xuong 8 nguoi chet hinh anh 4 Chị Lê Thị Thanh đau đớn khi biết tin Lê Văn Nam, em trai của mình có trong danh sách nạn nhân tử vong trong đám cháy. Ảnh: Mỹ Hà.

Hải sinh năm 2001, quê ở Ứng Hòa, Chương Mỹ. Do gia cảnh nghèo khó, em học hết cấp 2 rồi nghỉ, xin được đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Cậu của em là Nguyễn Văn Hải đã giới thiệu cho đi làm tại phân xưởng sản xuất đồ nhựa hơn 3 tháng nay.

Hai cậu cháu thân nhau, có dịp đều cùng về quê để thăm nhà, mọi áp lực trong công việc đều được san sẻ. Vì nhà xa, hai người được ở lại trong phòng nghỉ của xưởng. Thế rồi đám cháy bất ngờ xảy ra.

Phía ngoài nhà tang lễ, tiếng gào khóc, rên rỉ vang lên từng đợt. Bà Lê Thị Lá, mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn Hải lặng lẽ dựa người vào một bên tường, thẫn thờ. Anh Hải mới về nhà chiều hôm kia để ăn hội làng, người mẹ không ngờ đó cũng là lần cuối cùng bà được nhìn thấy mặt con trai mình.

“Đến khi chết mà nó cũng không được ra đi toàn thây”, bà Lá nói, mắt nhắm nghiền, gương mặt xô lại vì đau đớn.

Ở ngoài sân, anh Nguyễn Văn Trung, anh trai của Hải cũng bối rối, không nói nên lời.

Gia đình không có điều kiện, bố Hải là thương binh hạng nặng, hai anh em tự chăm nhau từ nhỏ dưới sự bảo ban của mẹ. Tháng 6 năm ngoái, Hải về khoe tìm được một công việc mới ở Hà Nội có cả chỗ ăn ngủ cho công nhân.

“Nó bảo phòng có điều hòa, giường tầng, sạch sẽ lắm”, anh Trung nhớ lại cuộc nói chuyện với em trai, rơi nước mắt.

Danh tính 8 nạn nhân: Lương Văn Việt (sinh năm 1986), Trần Thị Lan (1990, vợ anh Việt), Lương Công Minh (2014, con anh Việt), Lương Anh Tuấn (2018, con anh Việt), Lương Quốc Dân (1984), Lương Quốc Tuấn (1985), Trần Văn Hải (1999) và Lê Văn Hải (1997).

Ở bên trong, vợ anh là chị Nguyễn Hải Bình đang ngồi nắm tay bà Lá thật chặt, ngăn không cho nước mắt của bà rơi thêm.

Phòng chờ của nhà tang lễ bệnh viện ngập trong không khí đau buồn chia ly. Một người mẹ mất con đang gào khóc, người vợ mất chồng nấc lên từng đợt, người chị gái không ngừng gọi tên em trai...

17h cùng ngày, thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy được đưa về nhà tang lễ.

Đại diện cơ quan pháp y cho biết thi thể của nhiều nạn nhân đã bị than hóa nặng, nên khả năng xác minh nhân thân bằng các đặc điểm nhận dạng là không chính xác. Do đó, phía bệnh viện sẽ tiến hành lấy ADN của người thân để so sánh, từ đó trao trả thi thể nạn nhân cho các gia đình. 

Sau nhiều giờ chờ đợi được mang thi thể người thân về chôn cất, nỗi đau lại chồng chất thêm với các gia đình. Tất cả đều xác định người thân của mình đã ra đi nhưng vẫn chưa thể nhận diện được thi thể.

Chờ đợi từ 8h sáng đến tối mịt ở phòng chờ nhà tang lễ, như những người khác, mong muốn duy nhất của chị Thanh là được nhận dạng em trai mình và mang cậu về quê an táng...

"Chúng tôi chỉ còn biết ở đây chờ để mang đúng em mình về nhà", người nhà nạn nhân Lê Văn Hải nói trong nước mắt.

Khởi tố vụ án

Chiều 12/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm trong vụ hỏa hoạn làm 8 người chết ở quận Nam Từ Liêm.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có công điện nêu rõ vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Phó thủ tướng gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và thân nhân người bị nạn, đồng thời yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình có người tử vong và bị thương, tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Hà Nội điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định; tăng cường hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra những nơi có nguy cơ cháy cao. Các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ bị đình chỉ hoạt động. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận