Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Phút ám ảnh khi xe khách lao vào đoàn đưa tang, tông chết 7 người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-03-27 04:03

"Chiếc xe lao đến húc văng, người nằm la liệt dọc đường. Tất cả đều hoảng loạn”, ông Đinh Văn Chiến, người trong đoàn đưa tang, kể.

Nhiều giờ sau vụ tại nạn sáng 27/3, những người dân tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng.

Do số lượng thương vong lớn, cảnh sát phải dựng bạt quây hiện trường để khám nghiệm. Xung quanh, ngoài lực lượng chức năng, rất đông người dân đứng tập trung bàn tán.

Những bát hương được cắm vội ở nhiều vị trí, trong khi một số nhà sư ở ngôi chùa gần đó có mặt tụng kinh, cùng người dân làm một số nghi lễ với người đã mất. Chốc chốc lại có người quỳ xuống ở khu vực chiếc xe khách tông đoàn đưa tang, vái lạy rồi khóc lóc.

Phut am anh khi xe khach lao vao doan dua tang, tong chet 7 nguoi hinh anh 1 Toàn bộ nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở cùng địa phương. Ảnh: Mỹ Hà.

Xe tông thẳng vào đoàn đưa tang hàng trăm người

Theo người dân nơi đây, rạng sáng cùng ngày, từ lúc nhìn chưa rõ mặt, khoảng 200 người gồm thân nhân và dân làng Trung Nguyên tập trung đưa lĩnh cữu ông Nguyễn Như Trung đi hỏa táng. Khi chuẩn bị đưa quan tài lên xe, các cụ cao tuổi và người thân đứng tràn ra ngoài đường.

Ngay lúc đó, chiếc xe khách lao đến với tốc độ cao. Khi xe cách đoàn khoảng 50 m, đoàn người đứng bên đường đã ra hiệu bằng cách khua cờ tang và hét to. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn tiếp tục phóng thẳng, đâm vào đoàn người trong tiếng la hét... 

Phut am anh khi xe khach lao vao doan dua tang, tong chet 7 nguoi hinh anh 2 Anh Nguyễn Văn Vinh, người đưa tang trong đoàn, kể lại khoảnh khắc chiếc xe lao đến. Ảnh: Minh Đăng.

Là người có mặt trong đoàn đưa tang, chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, anh Nguyễn Văn Vinh cho biết chiếc xe chạy với tốc độ nhanh, đâm xuyên qua đoàn người từ hướng trực diện và đi thêm khoảng 200 m nữa mới dừng lại. Không có dấu hiệu cho thấy tài xế đạp phanh khi gặp vật cản.

“Cảm giác như lái xe không nhìn thấy đoàn người phía trước, cứ thế lao tới”, anh Vinh rùng mình nhớ lại.

“Chiếc xe lao đến húc văng, người nằm la liệt dọc đường. Tất cả đều hoảng loạn”, ông Đinh Văn Chiến, người trong đoàn đưa tang, kể về phút ám ảnh.

Theo ông, đoàn đưa tang kéo dài khoảng 200 m, kéo dọc đoàn đường trong thôn. Những người đứng đằng trước nhìn thấy chiếc xe lao đến ngoài việc ra hiệu, la hét để chiếc xe dừng lại đã tránh ra được. Số thương vong là nhóm đứng ở phía sau bị khuất tầm nhìn, không kịp phản ứng. 

Anh Vinh cùng những người còn lại trong đoàn sau đó chạy tới chiếc xe khách dừng cách đó một quãng xa nhưng không nhìn thấy tài xế, trên xe có hơn chục khách.

“Tôi quá choáng váng và chưa thể hoàn hồn khi nhìn thấy nhiều người trong làng chết trước mặt mình. Sự việc quá khủng khiếp”, anh Vinh nói.

Phut am anh khi xe khach lao vao doan dua tang, tong chet 7 nguoi hinh anh 3 Người dân vẫn tập trung đông tại hiện trường, ngay sau khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Minh Đăng.

Ngay sau đó, đoàn đưa tang phải chia làm đôi. Một nửa tiếp tục đưa linh cữu ông Nguyễn Như Trung đi hỏa táng, những người còn lại báo công an và đưa thi thể những người chết ngay tại chỗ về nhà.

Kiểm tra chất kích thích với tài xế 

Theo nguồn tin Zing.vn, tại cơ quan điều tra, tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, Hà Nội) khai lúc 1h30 ngày 27/3, ông ta bắt đầu điều khiển xe 45 chỗ nói trên sau khi đổi lái. Đến ngã tư xã Trung Nguyên, ôtô khách va vào đoàn người đi bộ. Sau đó, ông Phú rời phương tiện đi về nhà ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) rồi ra trình diện công an.

Thiếu tá Đỗ Đức Cường, Trưởng công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), cho biết đơn vị đang chờ kết quả xét nghiệm đối với tài xế Phan Thanh Phú để phục vụ điều tra.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh, địa phương tập trung ưu tiên cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người. Đồng thời, cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, đặc biệt, cần xác minh trách nhiệm lái xe, chủ xe gây ra sự cố, kiểm tra ma tuý và chất kích thích thần kinh trong máu của lái xe.

Trong khi đó, làm việc với chính quyền địa phương, ông Khuất Việt Hùng (Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia) cho biết tốc độ khi xe gây tai nạn là 78 km/h. Còn theo thiết bị giám sát hành trình, trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67 km/h. Xe có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc thông tin đoạn đường xảy ra tai nạn có đầy đủ biển báo giao thông. Sáng 27/3, sương mù tại đây không nhiều.

Sở GTVT tỉnh Điện Biên cho biết xe khách liên quan tai nạn do Công ty TNHH Long Giang quản lý. Doanh nghiệp này đăng ký lộ trình khai thác vận tải theo tuyến Điện Biên đi Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, hành trình theo đăng ký không có quốc lộ 2C.

5h sáng 27/3, tài xế Phú điều khiển xe khách 45 chỗ biển số 27B-003.43 lưu thông trên quốc lộ 2C. Đến ngã 4 chân chim thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, xe bất ngờ đâm vào đoàn người đi bộ cạnh xe tang.

Trưa 27/3, 7 người tử vong trong vụ tai nạn đã được đưa về gia đình để lo hậu sự. 3 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và bệnh viện Việt Đức. 

Danh sách nạn nhân:

Tử vong: Nguyễn Thị Mai - sinh 1962; Nguyễn Thị Long - 1933; Nguyễn Đức Kiên - 1978; Nguyễn Văn Tuyến - 1960; Nguyễn Thị Cộng - 1946; Nguyễn Thị Lũng - 1949;Nguyễn Văn Đảng - 1989.

Bị thương: Lê Xuân Quý, Nguyễn Thị Mậu, Nguyễn Thị Ten.

Tất cả đều trú cùng thôn ở xã Trung Nguyên.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...