Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Phục sát đất với những phong cách thời trang bất chấp dư luận

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-10 07:07

Dưới đây là những phong cách thời trang kỳ quặc được ghi lại tại một số ga tàu điện ngầm ở nước Nga.

Hài hòa với thiên nhiên - đây sẽ là xu hướng thời trang trong vài năm nữa chăng?
Hài hòa với thiên nhiên - đây sẽ là xu hướng thời trang trong vài năm nữa chăng?

Harley Quinn, nhưng là phiên bản nửa đen nửa xanh.
Harley Quinn, nhưng là phiên bản nửa đen nửa xanh.

Thật ra đó không phải là chiếc váy đâu, chỉ là khu vực này có quá nhiều muỗi đấy thôi.
Thật ra đó không phải là chiếc váy đâu, chỉ là khu vực này có quá nhiều muỗi đấy thôi.

Khi người già còn thu hút nhiều sự chú ý hơn cả người trẻ, đó là lúc bạn biết rằng tuổi tác chỉ là những con số.
Khi người già còn thu hút nhiều sự chú ý hơn cả người trẻ, đó là lúc bạn biết rằng tuổi tác chỉ là những con số.

Thế này ra đường khỏi lo bị vỗ mông nhé.
Thế này ra đường khỏi lo bị vỗ mông nhé.

Ra đường phải mặc áo giáp, cuộc đời không thể nói trước được điều gì, cẩn thận vẫn hơn.
Ra đường phải mặc áo giáp, cuộc đời không thể nói trước được điều gì, cẩn thận vẫn hơn.

Khi bà chủ vựa nho lớn nhất vùng đi chơi.
Khi bà chủ vựa nho lớn nhất vùng đi chơi.

Từ giờ khỏi lo bọn móc túi nữa ngoại nhé, con sẽ canh chừng giúp ngoại.
Từ giờ khỏi lo bọn móc túi nữa ngoại nhé, con sẽ canh chừng giúp ngoại.

Khi bạn rất thích mặc quần jean nhưng trời thì quá nóng.
Khi bạn rất thích mặc quần jean nhưng trời thì quá nóng.

Chị ấy không ngờ rằng đường về hành tinh của mình lại xa xôi đến thế.
Chị ấy không ngờ rằng đường về hành tinh của mình lại xa xôi đến thế.

Không biết anh ấy vừa lấy trộm đôi dép của đứa nhỏ tội nghiệp nào.
Không biết anh ấy vừa lấy trộm đôi dép của đứa nhỏ tội nghiệp nào.

Vội quá nên lấy tạm cái khăn trải bàn.
Vội quá nên lấy tạm cái khăn trải bàn.

Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.

Nhà ga đông đúc, đề nghị không chen lấn, xô đẩy.
Nhà ga đông đúc, đề nghị không chen lấn, xô đẩy.

Giờ đây mọc sừng không còn là khái niệm nằm trong hai dấu ngoặc kép.
Giờ đây mọc sừng không còn là khái niệm nằm trong hai dấu ngoặc kép.

Hãy cứ mang những gì mình thích khi đi ra đường, rồi bạn cũng sẽ được nổi tiếng... trên mạng.
Hãy cứ mang những gì mình thích khi đi ra đường, rồi bạn cũng sẽ được nổi tiếng... trên mạng.

Hy vọng chị ấy chỉ là một nghệ sĩ đường phố nào đó đang đi biểu diễn.
Hy vọng chị ấy chỉ là một nghệ sĩ đường phố nào đó đang đi biểu diễn.

Khi bạn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc từ nhiều đời.
Khi bạn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc từ nhiều đời.

Chỉ là trời vừa đổ cơn mưa to quá đấy mà.
Chỉ là trời vừa đổ cơn mưa to quá đấy mà.

Trong ảnh là hai người đàn ông đang tìm cách quay trở về hành tinh của mình sau khi trót đổi chỗ cho nhau.
Trong ảnh là hai người đàn ông đang tìm cách quay trở về hành tinh của mình sau khi trót đổi chỗ cho nhau.

Chẳng hay đây là trường phái thời trang nào?
Chẳng hay đây là trường phái thời trang nào?

Cleopatra, người đi đâu thế?
Cleopatra, người đi đâu thế?

Thời tiết dạo này quá nắng nóng.
Thời tiết dạo này quá nắng nóng.

Phải giữ ấm bằng mọi giá!
Phải giữ ấm bằng mọi giá!

Miễn mình thấy đẹp, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng.
Miễn mình thấy đẹp, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng.

Không biết là ai đã hại anh ra nông nỗi này?
Không biết là ai đã hại anh ra nông nỗi này?

Bạn không nhìn nhầm đâu, đó là một cái giỏ và một tấm lưới bắt cá đấy.
Bạn không nhìn nhầm đâu, đó là một cái giỏ và một tấm lưới bắt cá đấy.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận