Tin mới
2
Lisa mua biệt thự ở Mỹ
Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
4
Thí sinh Rap Việt bị ung thư
Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Lisa mua biệt thự ở Mỹ

Ca sĩ Thái Lan Lisa tậu ngôi nhà kề núi phong cách cổ điển, trị giá 3,95 triệu USD
Thí sinh Rap Việt bị ung thư

Long Nón Lá phát hiện bị ung thư từ cuối năm 2023. Thời gian qua, anh hạn chế đi diễn bởi sức khỏe không cho phép

Phúc Bồ suýt không cưới được vợ đẹp

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-05 12:06

Ngày 6/6, Phúc Bồ sẽ khép lại cuộc "chinh phục" gian nan và ba năm yêu xa bằng đám cưới lãng mạn với bạn gái xinh đẹp Đào Hồng Anh.

Hơn một tuần trước đám cưới, Phúc Bồ vẫn miệt mài với lịch làm việc bởi với chàng nhạc sĩ, rapper nổi tiếng giới underground, sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu. Vừa bay về Hà Nội để cùng bà xã Đào Hồng Anh chụp ảnh cưới, trưởng nhóm FB Boiz lập tức vào Sài Gòn để chuẩn bị lưu diễn Thái Lan.

Chia sẻ về quyết định làm đám cưới với cô dâu 21 tuổi Đào Hồng Anh (hotgirl Thỏ Yanny), Phúc Bồ cho biết: “Ba năm yêu xa đã chứng minh tình yêu bền vững của tôi và Thỏ. Đã đến lúc chúng tôi cần ở bên nhau để xây dựng cuộc sống và sự nghiệp tại Sài Gòn”.

Phúc Bồ – Đào Hồng Anh đã có một album ảnh cưới hài hước đúng chất tinh nghịch của cả hai
Phúc Bồ – Đào Hồng Anh đã có một album ảnh cưới hài hước đúng chất tinh nghịch của cả hai.

Yêu cô bé hát hay và kiêu kỳ

Vào Sài Gòn lập nghiệp đã hơn 6 năm, tôi may mắn khi 3 năm gần đây đã đủ lực để lập công ty riêng, chiêu mộ các bạn cùng niềm đam mê âm nhạc. Chiều tối, khi kết thúc công việc ở công ty, ai về nhà nấy, chỉ còn tôi một mình trong căn nhà rộng. Ở tuổi 28, tôi không còn thích rong chơi và dần nghĩ đến một tổ ấm riêng.

Bạn bè trêu tôi: “Mày đúng là kiểu thanh niên nghiêm túc. Chẳng cần bố mẹ hối thúc cũng tự nguyện đeo gông vào cổ”. Tôi xác định, khi lập gia đình, ổn định chuyện riêng thì sẽ toàn tâm toàn lực lo cho sự nghiệp.

Thế nên sau ba năm yêu xa, vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi cầu hôn Thỏ đơn giản thế này: “Chúng mình làm đám cưới để không còn cách xa 1.700 cây số nữa nhé?”. Nàng gật đầu và hào hứng cùng tôi chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Để chinh phục được Thỏ, tôi đã mất bao công sức, thậm chí nản đến mức muốn bỏ cuộc vì thấy em quá kiêu kỳ. Chuyện bắt đầu khi tôi ra mắt nhóm FB Boiz và tìm kiếm nhân tố mới cho công ty. Tham dự đêm chung kết cuộc thi Miss Teen 2012 tại TP HCM, tôi rất ấn tượng với thí sinh Đào Hồng Anh khi nghe em thể hiện ca khúc Giấc mơ trưa bằng giọng hát cao vút, ngọt ngào. Tôi tìm mọi cách xin số điện thoại của em để hợp tác trong công việc.

Mỗi người một nơi nhưng Phúc Bồ luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của bạn gái, chưa bao giờ có sự ghen tuông, bóng gió. Là cô gái xinh đẹp, hiện đại nhưng Hồng Anh rất hạn chế đi chơi với bạn bè và thường không ra ngoài sau 21h. Về phần mình, Phúc Bồ không đi chơi riêng với bất cứ “bóng hồng” nào. Thời gian rảnh là lúc anh liên lạc với Hồng Anh

Mỗi người một nơi nhưng Phúc Bồ luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của bạn gái, chưa bao giờ có sự ghen tuông, bóng gió
Mỗi người một nơi nhưng Phúc Bồ luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của bạn gái, chưa bao giờ có sự ghen tuông, bóng gió

Sau vài câu xã giao, tôi nhận ra cô sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội này có ngoại hình ngọt ngào, đáng yêu nhưng rất khó gần, thậm chí kiêu ngạo. Nhiều ngày sau đó, tôi nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm bằng sự quan tâm của một người bạn nhưng nàng không thèm trả lời. Kỳ lạ ở chỗ càng bực bội, tự ái vì có cảm giác bị coi thường dù mình đã là ca sĩ được nhiều bạn trẻ mến mộ, tôi lại càng quyết tâm tiếp cận nàng.

Có lẽ do bị tôi “tấn công” bằng tin nhắn mỗi ngày nên cuối cùng, nàng cũng trả lời nhưng rất ngắn gọn, dè dặt. Sau đó, dù đã xác định làm bạn nhưng mỗi lần tôi về Hà Nội, nàng không chịu gặp mặt dù tôi nài nỉ, hẹn hò thế nào. Một lần, nàng cùng gia đình vào Sài Gòn du lịch, tôi quyết tâm phải gặp bằng được. Ngồi chờ đến tận khuya tại quán cà phê nhạc acoustic, tim tôi loạn nhịp khi thấy nàng xuất hiện. Tuy nhiên, nàng tỏ ra rất hờ hững, cùng tôi đi ăn ốc nhưng cũng không cởi mở hơn.

Từ sau buổi gặp, đầu óc tôi dường như không còn suy nghĩ được gì ngoài câu hỏi: “Sao em lại tạo cho tôi rào cản lớn đến thế? Rốt cuộc em là cô gái thế nào?”. Tôi định bỏ cuộc nhưng rồi vẫn kiên trì nhắn tin để tìm hiểu nguyên nhân sự khó gần của em. Dần dà, những tin nhắn trả lời của em chứa đầy tình cảm, sự lạnh lùng thay bằng những lời hỏi thăm, quan tâm chân thành.

Một lần, tôi bạo gan hỏi: “Vợ đã ăn cơm chưa? Ngủ chưa vậy?” và bất ngờ, hạnh phúc đến mất ngủ khi nhận được phản hồi: “Vợ đã ăn rồi. Đang nằm đọc sách. Còn chồng thì sao?”. Từ đó, tôi mới tự tin rằng tình cảm em dành cho tôi là có thật.

Ngày 1/1/2013, chúng tôi nói lời yêu nhau cũng là lúc nàng lý giải: “Ban đầu em không tin tưởng khi làm quen với nghệ sĩ vì sợ các anh chỉ trêu đùa và xem em như là món đồ để vui đùa, cá cược. Em ghét cách tán tỉnh rất lì của anh nhưng dần dần những tin nhắn ấy làm em vui, giúp em có thêm động lực học tập”.

Thay đổi vì nhau mỗi ngày

Một tháng sau khi nói lời yêu, tôi về Hà Nội đón Tết bằng sự háo hức rằng sẽ được em ra đón, rồi tưởng tượng cảnh em ôm chầm lấy tôi mừng rỡ. Vừa xuống sân bay, tôi như sụp đổ khi nhận tin nhắn: “Em không khỏe nên không ra đón anh được. Anh về cẩn thận, ngày mai chúng mình gặp nhau nhé!”.

Thất vọng vì sự vô tâm của Thỏ, tôi buồn và có hành động lạ như… phim Hàn: kéo va li cuốc bộ hơn 4 cây số từ cầu Chương Dương về Hồ Gươm giữa đêm khuya trong cơn mưa phùn và bị nhiễm lạnh. Chưa kịp gặp em, bệnh thủy đậu tiếp tục ập đến, không được phép tiếp xúc với ai nên tôi đành đón Tết thui thủi ở nhà.

Sau lần thất hẹn đó, Thỏ nói lời xin lỗi nhưng tôi không trách hay áp đặt em bất cứ chuyện gì. Nếu ngày mai cô ấy làm sai, tình cảm hôm nay có thể chấm dứt trong êm đẹp. Tôi luôn nói với em: “Tình yêu như một mầm cây. Nó tươi tốt hay héo úa đều do sự chăm sóc của anh và em”.

Trước khi gặp tôi, Thỏ là cô bé 18 tuổi thích tung tăng, tụ tập bạn bè và không quan tâm đến chuyện nữ công gia chánh. Từ ngày nghĩ tới chuyện tình cảm xa hơn, Thỏ bắt đầu quan tâm và học hỏi bằng sự tự nguyện. Tôi không áp đặt nhưng luôn tìm cơ hội để định hướng nàng.

Chẳng hạn, tôi nói: “Anh thích một cô gái có khả năng nấu cơm, làm món này, món kia” hay nói bâng quơ: “Tự nhiên anh thèm món nem Bắc quá. Không biết ở nhà mẹ có rảnh làm món đó không nữa”. Sau đó, nàng âm thầm tìm hiểu và trổ tài khi tôi về Hà Nội.

Hồng Anh là nguồn cảm hứng để Phúc Bồ sáng tác nhiều ca khúc Duy nhất, Cô dâu, Câu chuyện tình yêu, Lady love… Mỗi bài hát là một món quà anh chàng tặng người yêu
Hồng Anh là nguồn cảm hứng để Phúc Bồ sáng tác nhiều ca khúc như Duy nhất, Cô dâu, Câu chuyện tình yêu, Lady love… Mỗi bài hát là một món quà anh chàng tặng người yêu.

Cảm thấy tình yêu đủ lớn, tôi quyết định đưa nàng về mắt gia đình. Xuất thân trong gia đình quân đội, được sự giáo dục bài bản nên Thỏ ghi điểm với bố mẹ tôi bằng sự thân thiện, gần gũi khiến sự lo lắng của tôi là thừa. Trong lần ra mắt đó, tôi được thưởng thức món gân bò hấp cực kỳ ngon do hai mẹ con cùng nhau trổ tài.

Sau đám cưới ngày 6/6, chúng tôi sẽ đi trăng mật tại Đà Nẵng sau đó về Sài Gòn tiếp tục công việc. Chỉ một thời gian ngắn nữa Thỏ sẽ tốt nghiệp ngành Quản lý Nghệ thuật và chuyển hẳn vào Sài Gòn để phụ tôi quản lý công ty. Bà xã mới 21 tuổi, chưa thật chín chắn song tôi tin người cầu tiến và hướng nội như em sẽ là người phụ nữ của gia đình, người mẹ tốt của các con sau này.

Sau đám cưới tại Hà Nội, Phúc Bồ sẽ tổ chức tiệc báo hỉ ấm cúng tại Sài Gòn để chia vui với bạn bè, đồng nghiệp. Không cần linh đình, nhộn nhịp, Phúc Bồ chọn một nhà hàng bờ sông với không gian mát mẻ, lãng mạn để ra mắt cô dâu mới. Các khách mời sẽ được di chuyển bằng thuyền tới nơi tiệc cưới diễn ra.

Theo Thegioivanhoa.com.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận