Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Phẫn nộ người phụ nữ ném bánh mì từ thiện vì lí do không tưởng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-07-19 08:07

Có phải vì đó là miễn phí nên người ta dần trở nên xem nhẹ giá trị của những tấm lòng?

Sài Gòn đẹp biết bao với những bình trà đá, xe bánh mì từ thiện đặt bên vỉa hè dành cho những người lao động nghèo. Nhưng đáng buồn thay, vẫn còn tồn tại một bộ phận người nhận từ thiện lại xem nhẹ giá trị của những món đồ “cho không” ấy – cũng là xem nhẹ tấm lòng của người khác.

Một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại rõ nét hành động và thái độ đáng lên án của một người phụ nữ khi lấy bánh mì từ thiện. Người phụ nữ này được một người phụ nữ khác chở đến, dừng ở một khoảng cách khá xa và đi bộ tới tủ bánh mì. Nhưng thay vì lấy một ổ như quy định chung, người phụ nữ này lại lấy tận 2 ổ, sau đó ung dung bước đi.

Người phụ nữ lấy 2 ổ bánh mì thay vì 1. (Ảnh: Cắt từ clip)
Người phụ nữ lấy 2 ổ bánh mì thay vì 1. (Ảnh: Cắt từ clip)

Và quay lại cự cãi khi bị nhắc nhở. (Ảnh: Cắt từ clip)
Và quay lại cự cãi khi bị nhắc nhở. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau đó, người phụ nữ này dừng lại và quay đầu về hướng ngôi nhà sở hữu tủ bánh mì, nói điều gì đó, có vẻ như người quản lí tủ bánh mì này đã nhắc nhở bà chỉ được lấy một ổ. Nhưng thay vì giải thích vì sao mình cần đến 2 ổ bánh mì hay trả lại 1 ổ, người phụ nữ này đột nhiên cáu kỉnh, chửi bới và không ngần ngại ném 2 ổ bánh mì xuống đất. Cuối cùng, người phụ nữ nọ leo lên xe và đi mất.

Ổ bánh mì từ thiện nằm trên đất... (Ảnh: Cắt từ clip)
Ổ bánh mì từ thiện nằm trên đất... (Ảnh: Cắt từ clip)

Đoạn cuối cùng của clip là cảnh một cô gái từ trong nhà đi ra, nhặt 2 ổ bánh mì nằm trên đất và mang vào nhà. Cư dân mạng đánh giá cao hành động của cô gái này là một hình thức từ thiện thật tâm, bởi cô có thể phủi đất cát, bỏ vào tủ bánh mì và rồi “trời không biết, đất không hay”, lại không bỏ phí 2 ổ bánh, nhưng cuối cùng cô lại không làm như vậy.

Cô gái nhặt 2 ổ bánh mì mang vào nhà. (Ảnh: Cắt từ clip)
Cô gái nhặt 2 ổ bánh mì mang vào nhà. (Ảnh: Cắt từ clip)

Có một điều mỗi chúng ta cần nhớ, rằng từ thiện không phải là “của từ trên trời rơi xuống”, và cũng không phải là nghĩa vụ, nhiệm vụ của bất kì ai trong xã hội này. Từ thiện xuất phát từ lòng trắc ẩn và mong muốn cống hiến, san sẻ với kẻ khác. Ai cũng có lòng trắc ẩn, ai cũng biết thương cảm trước những cảnh đời khốn khó, nhưng liệu có mấy ai biến thứ vô hình thành hữu hình như những người làm từ thiện?

Chúng ta có quyền không làm từ thiện, nhưng thái độ sống ích kỉ, coi thường kỉ luật chung và vô trách nhiệm thì không, nhất là khi thái độ sống ấy mang tác động tiêu cực đến với người khác. Bởi, khi nhìn tấm lòng của mình bị quăng quật không chút nương tay như 2 ổ bánh mì kia, có nhà hảo tâm nào lại muốn mở lòng ra giúp đỡ nữa?

Xã hội rất rộng nhưng cuộc đời mỗi chúng ta lại rất ngắn để lan tỏa những điều tốt đẹp đến với từng người…

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận