Tin mới
4
Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh
Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Mẹ nghệ sĩ Tự Long vượt bạo bệnh

Nghệ sĩ dân ca Minh Phức - mẹ diễn viên Tự Long - từng phẫu thuật cắt một bên thận, hóa trị 11 lần, vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu ca hát

Phận đời vất vả, bệnh tật của ‘hot boy bán kẹo kéo’

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-15 01:04

Sau những ngày mưu sinh gian nan, Bùi Vĩnh Phúc đã có cơ hội đến gần hơn với ước mơ trở thành ca sĩ tại Vietnam Idol. Thế nhưng, nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng đang ám ảnh anh.

Thời điểm diễn ra buổi ghi hình đầu tiên ở vòng sơ tuyển Vietnam Idol 2015 cho tới lúc chương trình phát sóng trên tivi, Bùi Vĩnh Phúc luôn là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông lẫn khán giả. Anh được biết tới qua biệt danh “hot boy bán kẹo kéo”.

Trong buổi trả lời riêng với Zing.vn, chàng trai gốc Lâm Đồng trải lòng về tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn tình cảm gia đình, niềm đam mê ca hát, cùng nguy cơ mắc căn bệnh ung thư vòm họng.

Thí sinh Bùi Vĩnh Phúc tại vòng Thử giọng Vietnam Idol 2015.

Thí sinh Bùi Vĩnh Phúc tại vòng Thử giọng Vietnam Idol 2015.

Tuổi thơ vất vả, thiếu thốn tình cảm gia đình

Ngay từ bé, Bùi Vĩnh Phúc phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Khi họ ly dị, anh hết ở nhà cậu rồi lại lên nhà dì. Mỗi nơi, anh lưu lại vài tháng. Trong đó, khoảng thời gian “hot boy bán kẹo kéo” ở nhà người cậu ba là dài nhất.

Anh chia sẻ: “Cậu ba tuy khó tính nhưng rất thương tôi. Cậu lo cho tôi ăn ở, học hành và luôn dạy dỗ, khuyên răn để cháu nên người. Sống với cậu, tôi thấy mình được bảo bọc, chở che mọi thứ”.

Năm lớp 6, Bùi Vĩnh Phúc quyết định đi bán vé số sau những buổi học, bởi anh hiểu gia đình cậu chẳng dư giả gì: “Tôi thấy buồn khi mỗi ngày cậu mợ cùng ba người con phải nhường ra một phần cơm, phần bánh cho mình. Tôi đi bán vé số để cậu nhẹ gánh cũng như bản thân có tiền tiêu vặt”.

Sau đó, vì mải mê kiếm tiền, anh học kém đi rồi bỏ ngang. Bùi Vĩnh Phúc bộc bạch đây là sai lầm đáng tiếc nhất trong cuộc đời.

Phận đời vất vả, bệnh tật của ‘hot boy bán kẹo kéo’

"Hot boy bán kẹo kéo" tiết lộ mình bỏ học sớm và làm nhiều nghề để mưu sinh.

Một năm sau, anh khăn gói xuống TP HCM tìm việc. Công việc đầu tiên của Bùi Vĩnh Phúc ở Sài thành là làm công nhân cho một xưởng thủ công mỹ nghệ với mức lương 500 nghìn đồng. Do tính chịu khó, ham học hỏi, anh được người chủ cho làm quản lý.

Không yên tâm với công việc của con mình, người mẹ đã hối thúc anh trở về Di Linh, Lâm Đồng học nghề cắt tóc. Khi học xong những thứ căn bản, “hot boy bán kẹo kéo” xuống TP HCM lần nữa với ý định sẽ xin vào một tiệm tóc để vừa làm, vừa học thêm.

Thế nhưng, chẳng nơi nào chịu nhận anh vì tay nghề yếu lại nhỏ con. Sau cả ngày rong ruổi, một tiệm hứa nhận rồi hẹn anh hôm sau đến. Tuy nhiên, lúc anh tới, họ bỗng từ chối với lý do tương tự và vì anh không có đồ nghề.

Để có điều kiện theo đuổi công việc hớt tóc, anh buộc phải xin vào giữ xe tại một quán cà phê trong hai tháng. Sau khi kiếm đủ tiền, Bùi Vĩnh Phúc vội mua đồ nghề và quay lại tiệm cắt tóc từng không nhận mình. Trước những nỗ lực vì đam mê của chàng trai trẻ, người chủ tiệm miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tại đây, anh được học tất cả kỹ năng cần thiết để trở thành một thợ cắt tóc lành nghề.

Thương tính hiền lành, siêng năng, người chủ đã hướng dẫn thêm cho Bùi Vĩnh Phúc kỹ năng cắt. Thấy “lính mới” được ưu ái, vì ghen tỵ, hai người thợ cũ kiếm cớ đánh anh đến nỗi phải nghỉ việc.

“Đam mê ca hát luôn cháy bỏng trong tôi…”

Gác lại câu chuyện buồn về gia đình, tuổi thơ, cùng những công việc đầu đời, Bùi Vĩnh Phúc nói tiếp về đam mê ca hát và quá trình theo đuổi ước mơ của mình. 

Trong thời gian đầu trở về quê học cắt tóc, để được đứng trên sân khấu, hằng tuần, anh phải vượt quãng đường hơn 20 km đến quán. “Hot boy bán kẹo kéo” kể lại: “Khi đến quán, tôi đi bằng xe buýt nhưng lúc về toàn bắt xe ôm hay xe dù vì đã nửa đêm. Mỗi tuần, thầy dạy hớt tóc đưa tôi 100 nghìn đồng, số tiền đó chỉ đủ cho bản thân đến quán hát một lần thôi”.

Sau đó, vì thấy đam mê của Bùi Vĩnh Phúc, người chủ đề nghị anh về tập làm MC để hàng tuần lên quán dẫn chương trình một lần. 

Khi xuống TP HCM, trong thời điểm làm ở tiệm cắt tóc, một người tốt bụng đã kêu anh theo phụ việc ở quán hát vào buổi tối. 

Dẫu vậy, ước mơ ca hát chỉ trỗi dậy mạnh mẽ trong Bùi Vĩnh Phúc lúc anh tình cờ được một người bán kẹo kéo mời hát. Sau lần đó, anh quyết tâm phải có một xe kẹo kéo như thế để thỏa đam mê ca hát của bản thân.

Tích cóp đủ tiền, chàng trai sinh năm 1993 mua chiếc xe máy cũ không giấy tờ giá 1 triệu đồng cùng loạt đồ nghề như loa, amply, đầu đĩa, micro… nhằm phục vụ cho công việc bán kẹo kéo. Vì không có khả năng đóng thùng gỗ, nên anh phải mua sáu sợi dây nhằm cố định các thiết bị lên xe.

Ngày đầu tiên làm công việc theo đúng đam mê từ bé, anh kiếm được 80 nghìn đồng.

Bùi Vĩnh Phúc cảm thấy vui vì bản thân có thể sống được nhờ đam mê ca hát.

Bùi Vĩnh Phúc cảm thấy vui vì bản thân có thể sống được nhờ đam mê ca hát.

Bùi Vĩnh Phúc gắn bó với xe kẹo kéo suốt hai năm qua. Anh chia sẻ, mình mê hát đến nỗi không dám nghỉ một ngày, dù bệnh hay có bạn bè rủ đi chơi.

"Hot boy bán kẹo kéo” bắt đầu công việc của mình lúc 19h và về nhà vào khoảng 2 - 3 giờ sáng. Mỗi đêm, anh hát trung bình từ 35 - 40 bài. Dù đôi lúc bị đồng nghiệp đánh hay bị bọn cướp đạp xe, Bùi Vĩnh Phúc vẫn quyết tâm đi bán. Thỉnh thoảng, anh cũng được mời đi hát góp vui ở một số đám cưới, tiệc sinh nhật...

Nói về việc tham gia Vietnam Idol 2015, anh cho biết mình đi thi một phần vì đam mê của bản thân, một phần vì lời động viên, cổ vũ từ những người khách mua kẹo.

“Mặc dù chỉ mới vượt qua vòng Thử giọng, song tôi đã cảm thấy vui lắm rồi. Tấm vé vàng như phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng của tôi suốt thời gian qua. Tôi hạnh phúc vì điều này và sẽ cố gắng nhiều hơn” - anh bộc bạch.

Đối diện với nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng

Trước ngày thi Vietnam Idol một tuần, Bùi Vĩnh Phúc bị viêm amidan nặng, sốt cao dẫn đến phải nhập viện. Khi ấy, bác sĩ khuyên anh nên tiến hành phẫu thuật cắt amidan ngay, song vì sợ bỏ lỡ lần thử sức thứ 3 với cuộc thi nên anh dời lại.

Qua vòng Thử giọng, anh vẫn bị sốt, kèm theo đó là nổi hạch ở sau vành tai và bên trong vùng cổ họng. Lúc đi tái khám, bác sĩ chẩn đoán, tình trạng bệnh của anh đã diễn biến nặng hơn, không loại trừ khả năng có thể bị ung thư vòm họng.

Trước nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng, Bùi Vĩnh Phúc lo sợ mình không thể tiếp tục sống với đam mê của mình.

Trước nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng, Bùi Vĩnh Phúc lo sợ bản thân không thể tiếp tục sống với đam mê của mình.

Bùi Vĩnh Phúc cho biết, nếu sau 10 ngày uống thuốc mà hạch không tan, bác sĩ sẽ tiến hành các xét nghiệm khác và đưa ra phác đồ điều trị hợp lý hơn cho anh. Hiện, anh không thể ăn được nhiều cơm như trước, phải uống sữa thay thế.

Tuy cổ họng sưng to, nhưng hiện tại anh vẫn đi hát hàng đêm. Bùi Vĩnh Phúc chia sẻ, anh không sợ cái chết mà chỉ sợ không còn được hát, không còn được sống với đam mê của mình. Anh cũng rất sợ gia đình - đặc biệt là bà ngoại và cậu ba - sẽ buồn khi biết tin bệnh tình của anh. Với chàng trai 22 tuổi này, bà ngoại là người anh thương nhất. Riêng cậu ba, anh xem cậu là thần tượng.

Trước khi kết thúc buổi trò chuyện và xin phép ra về để kịp giờ đi bán kẹo kéo, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Bùi Vĩnh Phúc. Anh hy vọng mình sẽ mau khỏe lại để được sống trọn vẹn với niềm đam mê, được mang lời ca tiếng hát góp vui cho mọi người.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận