Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Ông ngoại bật khóc bên cháu gái ung thư lay động dân mạng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-01-14 04:01

"Có lẽ tôi sắp phải rời xa cô con gái bé nhỏ xinh đẹp, sau đó là người cha tội nghiệp của tôi", lời chia sẻ đầy đau đớn từ Ally Parker khiến dân mạng không khỏi nghẹn ngào.

Theo Daily Mail, con gái 5 tuổi của Ally Parker - Braylynn Lawhon - đang gặp bất lợi trong trận chiến không cân sức với một dạng của căn bệnh ung thư não. Trong khi đó, ông Sean Peterson - cha của cô - cũng đang mang trong mình bệnh tế bào thần kinh vận động.

Ngồi bên giường bệnh khi Braylynn đang lịm đi vì mệt mỏi, ông Sean Peterson bật khóc nức nở. Gương mặt của ông tràn ngập sự đau đớn, thương xót cho đứa cháu gái bé nhỏ.

Anh ong ngoai bat khoc ben chau gai ung thu lay dong dan mang hinh anh 1
Ông Sean Peterson bật khóc bên cạnh cháu gái.

Đứng trước cảnh tượng đau lòng, Ally Parker đã ghi lại khoảnh khắc này và đăng tải lên Facebook để mọi người thấy được tác động khủng khiếp căn bệnh ung thư gây ra cho một gia đình.

"Đáng lẽ con bé phải là người sống lâu nhất trong số chúng tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Braylynn bé nhỏ sẽ là người ra đi đầu tiên", Ally chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook.

Anh ong ngoai bat khoc ben chau gai ung thu lay dong dan mang hinh anh 2
Tình trạng của Braylynn ngày một xấu đi.

"Có lẽ tôi sắp phải rời xa cô con gái bé nhỏ xinh đẹp này. Sau đó vài tuần, hay vài tháng, sẽ có thể là người cha tội nghiệp của tôi. Tại sao điều này lại xảy đến với chúng tôi? Tôi đã làm điều gì sai ư?", cô đau đớn nói.

Ngày 6/12/2017, Braylynn Lawhon được chẩn đoán mắc chứng u thần kinh đệm cầu não lan tỏa (Diffuse Intrinsic Pontine Glioma) -  một dạng ung thư não hiếm gặp, hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị.

Gia đình quyết định đưa Braylynn sang Mexico với hy vọng về phương pháp chữa bệnh mới. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày một xấu đi và phải thở bằng máy.

Chi phí mỗi lần điều trị của cô bé tốn khoảng 30.000 USD. Với tính chất nguy hiểm của căn bệnh, cần ít nhất vài đợt trị liệu mới mong có hy vọng. Hiện gia đình mong chờ sự quyên góp thông qua trang GoFundMe để có tiền chạy chữa cho bé.

Anh ong ngoai bat khoc ben chau gai ung thu lay dong dan mang hinh anh 3
Ally quyết định gây quỹ ủng hộ trẻ em mắc bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa.

"Braylynn vẫn còn ở đây. Tim con bé còn đập. Các bộ phận khác vẫn hoạt động. Có thể sẽ mất khoảng vài ngày để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc trị liệu. Cho tới lúc đó, con bé vẫn mạnh mẽ cùng chúng ta", Ally cập nhật vào ngày 8/1 trên trang cá nhân.

Mẹ cô bé 5 tuổi cho biết cô cũng quyết định gây quỹ cho các bệnh nhân bị u thần kinh đệm cầu não lan tỏa (DIPG) và giúp mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh này.

"Con gái tôi và tất cả trẻ em mắc căn bệnh này xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Chúng ta phải hành động để không còn trẻ em nào phải chết vì căn bệnh này nữa. Hãy cùng nhau nỗ lực để một ngày nào đó, y học sẽ tìm ra được phương pháp chữa trị", Ally tâm sự.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận