Tin mới
1
Nghề làm đẹp cho người chết
Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h
Ảnh

sunwin | sunwin

Nghề làm đẹp cho người chết

Một ngày bình thường của Lưu Tam Tam là thức dậy lúc 5h sáng và đến nơi làm việc tại nhà tang lễ Tiêu Sơn ở Hàng Châu lúc 6h

Ông bố trẻ bị ung thư gắng gượng để ôm con trai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-30 06:12

Giữa lúc tuyệt vọng vì bệnh tật, muốn để lại lời trăn trối thì chàng trai biết mình sắp làm bố và điều này đã giúp anh cố gắng gượng chờ đến ngày được ôm con.

Đây có lẽ là câu chuyện xúc động nhất Giáng sinh năm nay bởi sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ đã "cứu rỗi" những đau thương trong cuộc sống của một người đàn ông. Tình cha con thiêng liêng đã trở thành động lực giúp người bố trẻ vượt qua những ngày tháng tối tăm để được ôm con trai mới chào đời vào lòng.

Phát hiện ung thư giai đoạn cuối sau 5 tháng kết hôn

Anh Đoàn Minh Nhật (sinh năm 1989, Vũng Tàu) chia sẻ câu chuyện của mình từ khi mang bệnh cho đến khi cố gắng gượng chờ con lọt lòng thu hút hơn 30.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận xúc động.

Kể về chuyện tình yêu của mình, ông bố sinh năm 1989 không bao giờ quên khoảng thời gian mới ra trường, chưa đi làm ở công ty nào ổn định. Chẳng có kinh nghiệm thực tế, Nhật xin đi theo các hướng dẫn viên du lịch để làm phụ tour, "ai thương thì trả cho thù lao 100-200 nghìn đồng", còn lại thì làm không công. Bởi vậy ngày đó, Nhật và Trúc (nay là vợ) yêu nhau nhưng Nhật cũng ít mời bạn gái đi chơi. Mỗi lần đi đâu, ăn gì, Trúc đều là người trả tiền vì Trúc làm việc tại siêu thị, đã có thu nhập.


Người vợ đã cùng đồng cam cộng khổ với anh Minh Nhật từ những ngày khó khăn đến khi đã là vợ chồng
Người vợ đã cùng đồng cam cộng khổ với anh Minh Nhật từ những ngày khó khăn đến khi đã là vợ chồng

Anh Nhật "cày cuốc" kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống và có chút ít làm vốn. Tới tháng 10 năm ngoái, công việc tạm ổn, Minh Nhật chính thức đón nàng về dinh, bắt đầu một cuộc sống mới. Lấy vợ, chăm chỉ làm lụng, có của ăn của để, đã sẵn sàng sinh và nuôi dạy con cái nhưng đùng một ngày, Minh Nhật phát hiện mình lâm bệnh nặng. Đó là khi anh thấy da minh vàng vọt, ngứa từ trong xương ngứa ra…

Được chẩn đoán bị u gan, Nhật suy sụp. Anh gắng gượng làm phẫu thuật, rồi điều trị hóa chất với nỗi đau đớn tột cùng nhưng đều không có kết quả. Bốn tuần sau cuộc phẫu thuật, trong lần tái khám, bác sĩ kết luận Nhật bị ung thư rốn gan giai đoạn cuối, chỉ sống được 3 tháng nữa; nếu hóa trị hợp thuốc thì kéo dài được từ 6 tháng đến một năm. Cuối cùng, anh bị bệnh viện trả về. 

Cậu con trai bé nhỏ xuất hiện như một tia hy vọng

Giữa những ngày tháng tuyệt vọng về bệnh tình của mình thì Minh Nhật bất ngờ được biết tin vợ anh đang mang bầu. Từ đó, cậu con trai nhỏ chưa chào đời chính là động lực để anh tiếp tục kiên cường, ông bố trẻ luôn gắng gượng vì mong một ngày có thể ôm con ngay khi nó chào đời.

Anh điều trị bằng thuốc nam và các chỉ số sức khỏe bắt đầu khả quan hơn. Cùng với đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, niềm hy vọng dần trở về với Minh Nhật. Anh quyết tâm phải đợi bằng được ngày con chào đời.


Cậu con trai đến như một tia hi vọng trong cuộc đời anh
Cậu con trai đến như một tia hi vọng trong cuộc đời anh

Hôm vợ nhập viện sinh con, 17h ngày 24/12, Minh Nhật không hề biết. 20h cùng ngày, con trai chào đời - anh cũng chẳng hay. Sau này, nghe mẹ vợ kể lại, anh mới rõ là vợ đã dặn mẹ giấu anh. Chị Trúc sợ anh đang yếu lại phải chạy đi chạy lại trong bệnh viện, nhìn vợ đau đớn càng thêm lo. Anh kể rằng buổi sáng ngày 25/12, mẹ vợ gọi điện báo cho anh biết tình hình, anh run lên vì sung sướng và lật đật thay quần áo vào viện ngay. Việc đầu tiên anh làm ngay khi có mặt tại phòng sản là ôm lấy vợ, nói lời cảm ơn vợ, rồi hỏi han xem vợ muốn ăn gì, xong xuôi đâu đấy mới ẵm con.


Ông bố trẻ không giấu nổi niềm hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được bế con trên tay
Ông bố trẻ không giấu nổi niềm hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được bế con trên tay

Hình ảnh người cha gầy gò ôm con trai nhỏ trong lòng, mắt lấp lánh hạnh phúc khiến bất cứ ai chứng kiến đều xúc động. “Cái cảm giác được ẵm con mình trên tay sướng lắm ạ. Nhờ nó làm động lực mà mình sống được đến giờ. Sắp tơi, mình sẽ làm một bữa tiệc đầy tháng linh đình cho nó bởi, mình không biết trụ được đến thôi nôi hay không”, anh Nhật chia sẻ.

Trong những dòng tâm sự của mình, anh Nhật cũng nhắn nhủ đến mọi người hãy trân trọng không khí gia đình đi chứ đừng để tới lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn như anh thì đã quá muộn. 

Câu chuyện cảm động này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Tất cả mọi người đều cầu mong và hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình anh Nhật.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận